.

Đánh thằng LAX...............................................................:-w

Các bô lão : "Đánh" hay "hòa" ?

Tất nhiên là " Đánh "

Trai Hà Lội quyết tâm bảo vệ gái Hà Lội \m/
 
chúc phúc cho hai người đó nếu họ thật sự yêu nhau ;))
ngậm ngùi nhận phần thiệt để người mình yêu dc hạnh phúc =))
 
@ Hấp Bé: Lax nó đang rối đấy, nhưng tôi thì lại nghĩ nó bị say nắng chứ chẳng phải thay đổi nhanh vậy đâu. Nếu yêu nó nhiều thế thì hãy giữ nó lại thật chặt.
BTW, các chú các bác muốn oánh Lax thì oánh, đừng kill luôn kẻo có 2 nhân vật trèo lên GVN lập topic R.I.P cho hắn thì rầy rà lắm:P
 
Phải làm sao khi người yêu mìng đã yêu 1 người khác

câu trả lời cũng rất đơn giản :

Tìm cho mình 1 người yêu khác.

có níu kéo cũng chả đc gì khi gương vỡ thì chẳng bao giờ lành lại đc.
 
Lành thì lành dc nhưng sẽ thành 1 tấm gương khác khi trước thôi.

Love is like a glass. If u break it, it's hard 2 fix. N even u manage that, it'll never be the same agn!
 
nghĩa là sẽ còn vết nứt ấy, nói thế mà cũng ráng cãi lại cho đc là sao [-( . linh hoạt lên chứ.
 
mình vẫn éo hiểu vấn đề là ỳi. Lúc thì topic của Laxgirl rên rĩ, khóc lóc thảm thiết. Lúc thì con Hấp pé lập topic than thở, vậy đầu đuôi câu chuyện thế nào ? viết có 1 dòng ai hiểu đc...
 
Chị chỉ hỏi em một câu thôi, nếu em trả lời được, chị sẽ tâm sự cùng em, còn nếu ko, em hãy giải thoát cho người ta, để em và cả người ta đều thanh thản.

Câu hỏi là : Em tự tin mình hiểu bao nhiêu % về người em yêu ?
 
Chị chỉ hỏi em một câu thôi, nếu em trả lời được, chị sẽ tâm sự cùng em, còn nếu ko, em hãy giải thoát cho người ta, để em và cả người ta đều thanh thản.

Câu hỏi là : Em tự tin mình hiểu bao nhiêu % về người em yêu ?

Vâng, "em" củng muốn hỏi "chị" đc bao nhiu tuổi mà warn cái bài trên của "em" thế ? ko đủ nhận thức hay đang 9x xì tin ?
 
Say nắng 8-> Mình cũng đang say nắng 8->
Một lỗi lầm k thể nào phạm từ lần này hết lần khác . Tùy bạn :) Chỉ mong bạn sẽ hạnh phúc .
 
Bạn Hấp bé viết như cố tình để mình cậu Lax đọc
Thế thì pm đi
Post ở đây thì rõ ràng mọi chuyện ra
Cứ úp úp mở mở
Cause nothin'' lasts forever
And we both know hearts can change
And it''s hard to hold a candle
In the cold November rain
.................
 
Vâng, "em" củng muốn hỏi "chị" đc bao nhiu tuổi mà warn cái bài trên của "em" thế ? ko đủ nhận thức hay đang 9x xì tin ?

Chị xin thưa với em muốn kiện cáo gì thì lên topic Ý kiến đóng góp box TS nhé, đây là topic nhà người ta, đừng có phá vớ vẩn. Còn ý kiến ý cò gì trong topic này nữa thì nick này của em cũng đi cùng nick kia luôn đấy.

Mà em đã hỏi thì chị nói luôn, đọc kĩ nội quy trước khi post bài, ok?
 
thật sự là tiếc, hãy cân đo xem tình cảm 2 người còn sâu đậm đến đâu, để rồi cứu vãn hoặc buông tay chứ đừng để hối hận về sau.
^
^
Đôi khi các bạn nữ tâm sự hơi bị từu tượng chứ ko kê huỵch toẹt ranhu7 nam giới chúng ta được, th6m phần GVN nam giới ùn ùn nên qun cách 1 là 1, 2 là 2 rồi chịu khó thông cảm tí đi.
 
cuối cùng là chủ thớt và chàng thanh niên có tên là Lax đang tò tí te với nhau ah ;;)
 
Nhớ câu nói của ai đó: Khoảng cách là cơn gió, nó có thể thổi bùng lên ngọn lửa lớn nhưng cũng có thể dập tắt ngọn lửa nhỏ.........
 
em hiểu đc 90% con người anh ấy. Thật sự là anh ấy rất qan trọng với em. Có lẽ em sẽ cố gắng giữ lại chứ ko dễ dàng để anh đi như vậy !~
Cám ơn !~

Em tự tin mình hiểu 90% con người anh ấy mà vẫn lao đầu vào, có nghĩa 1 là em mù quáng trong tình cảm, 2 là em thực sự chưa hiểu gì về người em yêu.

Nếu em thực sự muốn tâm sự, hãy ra YM nói chuyện với chị. Chị sẽ nghe em nói và cho em lời khuyên, ở đây ko tiện.
 
Back
Top