Đây là nền CÔNG NGHIỆP LÀM GAME, ko phải buôn bán nhà đất. Rủi ro vì crack với đồ lậu thì giờ nói làm gì nữa? game nào nó cũng crack đc, còn thiện hạ thì ai chả chuộng đồ rẻ với free?
Một người bỏ tiền ra mua game bản quyền là vì họ thấy THÍCH trò chơi đó, họ thấy bỏ tiền ra ko phí (hoặc là phí... một ít) chứ ko phải vì lí do nào khác. game kém chất lượng thì bị tẩy chay, game cao cấp thì hiển nhiên sẽ thu hút đc lượng lớn người chơi. Cái rủi ro thật sự ở làm game là khi đc phát hành, game lại ở dưới mức kì vọng của người chơi đấy.
Riêng về vấn đề muốn 3 người chơi mà chỉ 1 đĩa bản quyền, thì giờ hoặc là cài vào 1 máy, chia nhau ra mà chơi; hoặc là mỗi người muốn "1 cõi riêng tư", hay ko chịu ngồi ngắm người khác chơi trước, thì chỉ có giải pháp: mua 1 đĩa bản quyền giá 250k, rồi tìm cách nặc danh chuyển khoản cho Emobi 40k. 40k ở đây là giá của 2 đĩa game lậu (giả dụ 1 đĩa game lậu 20k đi), thì 40k đó ít nhất cũng vào tay đúng người. Thà số tiền đó đưa cho Emobi còn hơn là đưa cho mấy ông bán game lậu, "của ít lòng nhiều", có còn hơn không.