[ 9h sáng 25/9/2011] Team Battle lần 2 - Cafe Góc Phố đường TrQuốc Thảo

Yêu cầu giải lần này không chia hạt giống để team 3 con gấu có dịp ra quân dưới cùng màu cờ sắc áo :))
PS: Xin đăng ký tham gia vào team của bro Simp và bro CrazyKiller =))
Đi chết đi ku :)
Àh wên , đăng kí 1 vé luôn nè :P
 
nếu HUÊ , TÙNG VÀ NOOBIE thành 1 team ,vậy thôi a e khỏi đăng ký nửa , để 3 bos tự sướng lun đi nhé :-w
 
người ta sẽ bắt 3 cong ấu ra rút mật trước rồi mới cho đụng vào stick ... hãy đợi đấy
mẹ ơi, 3 con gấu.... hừ hừ... 3 con gấu.
 
Thời điểm hiện tại thì như thế chưa được vui đâu, nếu muốn pick team như thế phải cho anh em 1 thời gian nữa để quen tay.
 
Thời điểm hiện tại thì như thế chưa được vui đâu, nếu muốn pick team như thế phải cho anh em 1 thời gian nữa để quen tay.
ok để cho a e thêm 3 tháng train nữa nhé coi có lên tay ko
 
nếu HUÊ , TÙNG VÀ NOOBIE thành 1 team ,vậy thôi a e khỏi đăng ký nửa , để 3 bos tự sướng lun đi nhé :-w

Còn team Duybt và Fuong Đô mà ...team đó có ông trùm mạnh lắm (boss icon b-))....
 
Còn team Duybt và Fuong Đô mà ...team đó có ông trùm mạnh lắm (boss icon b-))....
team đó là khỏi nói rồi :) , team đó là NGẠO HỔ TÀNG LONG mà ko ai đanh lại đâu :D , mình thấy team đó còn phải chạy màu rồi :-o
 
ây dà, team đó ghê à. thôi cho vô địch lun đi... thực hiện chuyên án "xong là fắn" hén noobixe
 
nếu HUÊ , TÙNG VÀ NOOBIE thành 1 team ,vậy thôi a e khỏi đăng ký nửa , để 3 bos tự sướng lun đi nhé :-w

Đăng ký đi, lỡ đâu đẹp trời tiễn cả 3 chú này lên đường thì sao, ai biết được :-"
 
Phải có niềm tin và hy vọng như AJ thế nó mới hay chứ. Với cả hình như đấu team có 1 round 1 người thì phải, biết đâu trong 1 phút xuất thần được thánh nào đấy nhập vào thì sao =))
 
Đăng ký đi, lỡ đâu đẹp trời tiễn cả 3 chú này lên đường thì sao, ai biết được :-"
dễ nhai quá ah , 3 boss đó nhai ko nỗi đâu xương ko à bạn ơi :|
 
dễ nhai quá ah , 3 boss đó nhai ko nỗi đâu xương ko à bạn ơi :|

Ai mà chẳng biết nếu xét về thực lực thì cả vn này hiếm có ai qua được 1 trong 3 người này.

Có điều nếu chỉ suy nghỉ đấu sẽ thua thì sẽ chẳng bao giờ vượt qua được =)

Nghĩ thế này cho nó đơn giản, đấu với các boss trên thì 100 trận chắc mình may mắn thắng đc 2-3 trận, tuy nhiên biết đâu 2-3 trận thắng này rơi vào lúc đấu giải ?

Chưa thử, chưa biết được.
 
Ai mà chẳng biết nếu xét về thực lực thì cả vn này hiếm có ai qua được 1 trong 3 người này.

Có điều nếu chỉ suy nghỉ đấu sẽ thua thì sẽ chẳng bao giờ vượt qua được =)

Nghĩ thế này cho nó đơn giản, đấu với các boss trên thì 100 trận chắc mình may mắn thắng đc 2-3 trận, tuy nhiên biết đâu 2-3 trận thắng này rơi vào lúc đấu giải ?

Chưa thử, chưa biết được.
wow aj hay quá ta , ok vậy bạn thử giết 1 trong 3 boss cho mình xem đi . aj làm dc , thì mình cũng làm dc thôi;;)
 
gouken -- tung căp giầy adidas mới trấn của gouki --- gắn vào thêm cái động cơ của crimpson viper-----> cuồng phong cước super Ultra... móa, chóng chóng bay mất tiêu, éo chết con muỗi nào.... hè ehè

này thì chém bão.
3 con boss đó mà gom 1 chỗ, thì anh em chỉ có mở cái máy khác chơi, trao giải chụp hình xong ... nhậu thoai.
 
Thật ra thì muốn thắng Boss cũng đâu phải khó? Bắt boss đánn với mình 1000 trận, đánh riết thì cũng quen match up của Boss, hoặc Boss sợ quá nhận thua. Thế nào chả giết được.

Ông bà mình có câu liều ăn nhiều
Võ học có câu: nếu bạn luyện 1000 lần chưa xong, luyện 10000 lần sẽ xong

Chúc các bác thành công khi săn boss
 
wow aj hay quá ta , ok vậy bạn thử giết 1 trong 3 boss cho mình xem đi . aj làm dc , thì mình cũng làm dc thôi;;)

Không dám nói mình hay, vì thực lực hiện tại cũng chưa đủ làm gì cả.

Chỉ là muốn mọi người bỏ tâm lý sợ hãi kia đi thôi, thua thì các bạn có mất gì đâu ? Nếu thắng thì thế nào thực lực sẽ tăng, tại sao không cho mình cơ hội hạ boss. Game thôi mà,

Ở đây có 1 ví dụ, có lẽ nhiều người cho là hơi nhảm nhí, nhưng trước đây khi mình đá Fifa, từ bản Fifa 09 đến nay trên Xbox live có 1 gamertag tên là BogiaCJ, người này từ Fifa09, Fifa10, Fifa WorldCup 2010 và cả Fifa 11 đều là Boss. Anh em VN trên Xbox live tuyệt đối không ai có thể đá lại được, ngay cả cựu vô địch World Cyber Games VN UDF|LuuKing cũng phải chào thua. Tuy nhiên nói chẳng phải khoe, cái gì đến cũng phải đến, đá với BogiaCJ hàng trăm trận rồi, chỉ 1 lần cầm chân được người này trong 1 trận hòa 0-0 ở Fifa11. Hiện tại mình thấy chẳng việc gì phải sợ nữa cả, nếu luận về đá Fifa, cũng là 1 game mang tính đối kháng và tính toán khá nhiều thì mình tuyệt đối không ngán bất kỳ đối thủ nào.

Đôi lời thế thôi, anh em đừng cho mình là đang tự khoe khoang, chỉ mong mọi người đừng bàn lùi khi đấu với Huê, Noobiex , Simp hay cả Phương nữa. Chơi mấy cái game thôi chứ có phải chém giết như trong Tam Quốc đâu mà sợ như sợ Lữ Bố vậy chứ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mạng dạo này chán quá đến nỗi accept friend của mod Aj còn không đc nữa :|.
Theo e nghĩ mọi người chĩ nói vui vậy thôi chứ sợ thì chắc không ai sợ đâu, nhất là AA master ;). Ý Quang mún nói là với thực lực hiện tại thì khó có thể thắng đc các boss ( còn tương lai có thể a ý sẽ nói khác ;)) ), cái đó gọi là biết người biết ta thôi chứ không phải là sợ.
Mod AJ phân tích nghe hơi giống như là "0 có biện pháp phòng ngừa nào an toàn" quá :)). Cái mà a nói thì e nghĩ cũng có thể xảy ra 2 hay 3 trận may mắn. Nhưng mà xác suất "may mắn" ;)) ấy cũng chỉ có thể xảy ra với một boss mà thôi. chứ còn 3 anh ấy chung team mà bị như vậy thì chắc cũng xui dữ lắm mới bị dính cùng lúc. Còn cái e nói thua ở đây là dựa vào thực lực hiện tại của e mà nói, chứ không phải là do sợ, mà e nghĩ biết mình thua thì còn sợ gì nữa, cứ đánh với tư tưởng không có ji` để mất thôi.

ps: chỉ là phân tích vui thôi mọi người đừng có serious quá nghen...
 
Chỉnh sửa cuối:
Không dám nói mình hay, vì thực lực hiện tại cũng chưa đủ làm gì cả.

Chỉ là muốn mọi người bỏ tâm lý sợ hãi kia đi thôi, thua thì các bạn có mất gì đâu ? Nếu thắng thì thế nào thực lực sẽ tăng, tại sao không cho mình cơ hội hạ boss. Game thôi mà,

Ở đây có 1 ví dụ, có lẽ nhiều người cho là hơi nhảm nhí, nhưng trước đây khi mình đá Fifa, từ bản Fifa 09 đến nay trên Xbox live có 1 gamertag tên là BogiaCJ, người này từ Fifa09, Fifa10, Fifa WorldCup 2010 và cả Fifa 11 đều là Boss. Anh em VN trên Xbox live tuyệt đối không ai có thể đá lại được, ngay cả cựu vô địch World Cyber Games VN UDF|LuuKing cũng phải chào thua. Tuy nhiên nói chẳng phải khoe, cái gì đến cũng phải đến, đá với BogiaCJ hàng trăm trận rồi, chỉ 1 lần cầm chân được người này trong 1 trận hòa 0-0 ở Fifa11. Hiện tại mình thấy chẳng việc gì phải sợ nữa cả, nếu luận về đá Fifa, cũng là 1 game mang tính đối kháng và tính toán khá nhiều thì mình tuyệt đối không ngán bất kỳ đối thủ nào.

Đôi lời thế thôi, anh em đừng cho mình là đang tự khoe khoang, chỉ mong mọi người đừng bàn lùi khi đấu với Huê, Noobiex , Simp hay cả Phương nữa. Chơi mấy cái game thôi chứ có phải chém giết như trong Tam Quốc đâu mà sợ như sợ Lữ Bố vậy chứ.

Đúng vậy ... Ta phải giết triệt để bison dù là bad matchup ... Không có gì phải sợ kakakakaa :D
 
Thực ra mọi người đều có ý đúng, người thì muốn lên từ từ chậm và chắc, người thì nghĩ điều gì cũng có thể xảy ra (mình là loại này). Thẳng thắn mà nói ở các thể loại game đòi hỏi kỹ năng này, càng lên cao tiến càng chậm, ở dưới vươn lên rất nhanh, tới 1 thời điểm nào đó khi mọi người đều chơi 1 cách nghiêm túc thì trình độ sẽ đổ đồng ở mức gần gần nhau hết (trong trường hợp lý tưởng thôi :))), lúc đấy đánh mới vui, ý mình là thế.
 
Hic hic...xin chung team với 2 boss kia mà anh em kêu la dữ quá thôi thì cho mình đăng ký lại. Xin đăng ký team tự kỷ: Quang AA, Noobiex và Phươngdoo...Mong rằng anh em sẽ có cái nhìn thoáng hơn vả chấp nhận yêu cầu này :D
 
Back
Top