Tớ có quen thằng bạn ở Nga , gần nhà nó có một ông người Nga hè vừa rồi qua Việt Nam du lịch , 2 tuần sau ông ý trở về , kể cho thằng bạn tớ một chuyện ông ý gặp ở VN . Rằng ông ý suýt bị một thằng rách rưới ở ga Hà Nội móc túi , may mà kịp phát hiệu , sau đó ông ý về nước rồi kể chuyện này với mọi người trong gia đình , rồi gia đình họ cho rằng dân Việt Nam chỉ thế mà thôi , bẩn thỉu , mọi rợ , đã thế lại còn gian , thế là gia đình ông ý cứ đi rêu rao cho mọi người xung quanh , bạn tớ kể chuyện này cho tớ , tớ hỏi nó có bực ko , nó bảo :
Nó thì nghĩ vậy nhưng tớ thì tớ bực lắm , rất bực , vì tớ là người Việt Nam , có lòng tự trọng của riêng mình , tớ ko chấp nhận được chuyện vì 1 số cá nhân sai mà cho phép người khác vơ đũa cả nắm được , càng ko thể lấy cái lý do ko phải mình thì mình ko phải lo đc , tớ nói vậy các bạn ở đây hiểu rồi chứ ^^