khoama
Legend of Zelda
- 14/9/07
- 921
- 0
cho mình hỏi làm sao để súng của mình có nhiều đạn hơn vậy ????![]()
ừ thì váo shop cái thứ 5 từ trái sang, có 2 cái hộp đạn ở 2 góc trên dưới màu xanh ấy.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
cho mình hỏi làm sao để súng của mình có nhiều đạn hơn vậy ????![]()
M4 đạn bắn nhanh lắm , mỗi tội yếu thôi , nhỉnh hơn smg 1 chút .Bắn cây M4a1 sao mà mau hết đạn quá . Tớ đã mua hộp đạn lên tới 75 viên mà chỉ quất được 2-3 chú là sạch đạn. Chắc tại trình còn gà :(. Ủa tớ đc vô clan chưa vậy

nick là gì sao ko nói để ông BoA add vàoHehe sau mấy ngày cuối cùng cũng đã vô bắn được
Cảm giác đầu tiên của mình là thích + đã hơn bắn SA ^^
Ai có clan thì add mình vô với, nói chuyện với mọi người cho vui ^^ Mà Công nhận Shotgun bắn đã thật đấy cứ 1 hit là đi 1 mạng rồi
Sao mới bắn đã có shotgun ngay rồiHehe sau mấy ngày cuối cùng cũng đã vô bắn được
Cảm giác đầu tiên của mình là thích + đã hơn bắn SA ^^
Ai có clan thì add mình vô với, nói chuyện với mọi người cho vui ^^ Mà Công nhận Shotgun bắn đã thật đấy cứ 1 hit là đi 1 mạng rồi
, mình lập nik mới được hơn 1 tuần rồi mà giờ vẫn 4 vạch ngang 
sao nó hok up nòng phóng lựu cho rifle và hạng nặng vào game nhỉ , chơi chiến tranh mà thiếu cái đó vô vị lém

Đang chơi ở server nào thế :'> , nếu là server newbie thì giống tôi , vì trước cũng cầm tpg bắn bọn nó s/d trung binh` >5Sao bắn cái AVA này Sniper vỉa dễ thế nhỉ??em bắn súng ngắm mà đứng đầu bảng là sao nhi.he he,ko phải tự sướng nhưng quả thật là thế mà
.
)vào mua túi đựng thêm bom trong cửa hàng đó,mà đem nhìu xài mau hết hạn lắm,quăng 1 quả là đủcho hỏi mở thêm ba lô kiểu gì vậy thấy bọn nó toàn cầm trong người 3 lọa BOOM liền mà tui bị khóa mất 2 ô rồi ai biết chỉ dùm. Thank
thấy cái sever giới hạn ko có ai nên nhẩy luôn vào free bắn, cũng bt::)bộ ông tưởng chỉ mình ông bít COD 4 ???ôi zời, thế thì vô đối à, ông biết súng phóng lựu trong COD4 khủng khiếp thế nào không