Mình là mem mới trong box này. Nhân đợt nghỉ chẳng có việc gì làm thì viết thử 1 chap luyện tay nghề. Anh em nào thấy hay thì pm yahoo mình nhé.
Mình thi Đh có 3 điểm văn thôi

-------------------------------------------------------------------------------------
1 tháng trước cuộc chiến của EU và NRF-1 căn cứ quân sự ở gần Moscow
"thằng ngu, chạy nhanh lên, mày sẽ mất mạng nếu chạy chậm đấy. Mày là lính , không phải là bọn ẻo lả đâu."- tiếng của viên chỉ huy đanh thép và rõ ràng.
Mikhail là học viên mới được điều chuyển về đây, Gia đình của anh giờ chỉ còn trông mong vào đồng lương mà sau này xong đợt nghĩa vụ anh sẽ được nhận. Anh PHẢI thật cố gắng.
Hiện tại - Warszawa-Ba Lan:
Mikhail đứng trước mặt những người lính Ba Lan đã thất thủ. Trên mặt họ là sự sợ hãi trước sức mạnh kinh hoàng của quân Nga.
1 người lính trẻ cầu xin:"Xin hãy tha cho tôi, tôi chỉ nghe theo lời chỉ huy của hắn thôi"
- vừa nói anh ta vừa chỉ tay vào 1 tên béo, có vẻ hắn là chỉ huy.
"Đòm" 1 tiếng súng đanh gọn vang lên thổi bay 1 phần đầu anh lính. "Mikhail giết thế là đủ rồi, thôi đi"-1 anh bạn vỗ vai mikhail.
8 tiếng trước:
"XÔNG LÊN". Quân đoàn bộ binh số 8 của Mikhail được lên đánh thẳng vào Warszawa, đập tan các trụ phòng thủ của quân địch. Mất trên 1/2 số quân mà vẫn không thể nào đục thủng được phòng tuyến này. 1 chiếc t-90 xông lên ngay lập tức bị hạ bởi 2 quả rpg-29. Mikhail thấy từng đồng đội của mình ngã xuông,Anh cố lay người lính thông tin dậy nhưng anh ta vẫn gục đầu xuông. Mikhail phát hiện ra cổ anh ta chảy rất nhiều máu. Có lẽ quanh đây có 1 tên lính bắn tỉa.
(Mình viết rất ngu nên chỉ viết tới đây xem anh em thấy thế nào. Nếu anh em có lòng thì có thể chỉ thêm cho mình các loại khí tài của quân Nga)
Mình thi Đh có 3 điểm văn thôi


-------------------------------------------------------------------------------------
1 tháng trước cuộc chiến của EU và NRF-1 căn cứ quân sự ở gần Moscow
"thằng ngu, chạy nhanh lên, mày sẽ mất mạng nếu chạy chậm đấy. Mày là lính , không phải là bọn ẻo lả đâu."- tiếng của viên chỉ huy đanh thép và rõ ràng.
Mikhail là học viên mới được điều chuyển về đây, Gia đình của anh giờ chỉ còn trông mong vào đồng lương mà sau này xong đợt nghĩa vụ anh sẽ được nhận. Anh PHẢI thật cố gắng.
Hiện tại - Warszawa-Ba Lan:
Mikhail đứng trước mặt những người lính Ba Lan đã thất thủ. Trên mặt họ là sự sợ hãi trước sức mạnh kinh hoàng của quân Nga.
1 người lính trẻ cầu xin:"Xin hãy tha cho tôi, tôi chỉ nghe theo lời chỉ huy của hắn thôi"
- vừa nói anh ta vừa chỉ tay vào 1 tên béo, có vẻ hắn là chỉ huy.
"Đòm" 1 tiếng súng đanh gọn vang lên thổi bay 1 phần đầu anh lính. "Mikhail giết thế là đủ rồi, thôi đi"-1 anh bạn vỗ vai mikhail.
8 tiếng trước:
"XÔNG LÊN". Quân đoàn bộ binh số 8 của Mikhail được lên đánh thẳng vào Warszawa, đập tan các trụ phòng thủ của quân địch. Mất trên 1/2 số quân mà vẫn không thể nào đục thủng được phòng tuyến này. 1 chiếc t-90 xông lên ngay lập tức bị hạ bởi 2 quả rpg-29. Mikhail thấy từng đồng đội của mình ngã xuông,Anh cố lay người lính thông tin dậy nhưng anh ta vẫn gục đầu xuông. Mikhail phát hiện ra cổ anh ta chảy rất nhiều máu. Có lẽ quanh đây có 1 tên lính bắn tỉa.
(Mình viết rất ngu nên chỉ viết tới đây xem anh em thấy thế nào. Nếu anh em có lòng thì có thể chỉ thêm cho mình các loại khí tài của quân Nga)
thế topic lập ra có mục đích chi rứa?
what is the fanfic?........
. Mình chỉ kết bên nga ngố thôi nên bạn nào khoái EU thì đừng tặng gạch nhé.