Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Nghe ông anh nói khiếp quá đi hết ý kiên luônSpiderman nói:ờ ,ông bạn nói đúng lắm ,gần chỗ tui có 1 con nhỏ suốt ngày chỉ cắm đầu vào học ,sáng chiều gì nó cũng chữ với chữ ,không biết cuọc đời là gì cả,cha mẹ thật là khủng khiếp khi bắt con cái học nhiều như vầy , cách đây 1 tuần là đám ma của nó , mới 25 tuổi mà chết uổng rồi ,chưa tận hưởng gì ngoài việc học hành hết , nó ngồi học buổi tối cái quái gì đó mà không biết rồi tự nhiên gục luôn ,đem nó vào bệnh viện thì mới biết là nó bị nhũn não ,do bị dồn ép quá nhiều vào đầu óc , cha mẹ hối hận thì đã muộn ,lúc đó chỉ biết ngồi khóc thôi ,mà nó là đứa con 1 mới khổ chứ,kể cũng tội nghiệp , tui mà là cha mẹ thì chẳng bao giờ bắt bỏi con cái ngồi vào bàn học chử suốt ngày như vậy.
!!!! Nhưng em cứ vô tư !! mới học kỳ 1 mà học kỳ hai làm lại thôi !!!Spiderman nói:ờ ,ông bạn nói đúng lắm ,gần chỗ tui có 1 con nhỏ suốt ngày chỉ cắm đầu vào học ,sáng chiều gì nó cũng chữ với chữ ,không biết cuọc đời là gì cả,cha mẹ thật là khủng khiếp khi bắt con cái học nhiều như vầy , cách đây 1 tuần là đám ma của nó , mới 25 tuổi mà chết uổng rồi ,chưa tận hưởng gì ngoài việc học hành hết , nó ngồi học buổi tối cái quái gì đó mà không biết rồi tự nhiên gục luôn ,đem nó vào bệnh viện thì mới biết là nó bị nhũn não ,do bị dồn ép quá nhiều vào đầu óc , cha mẹ hối hận thì đã muộn ,lúc đó chỉ biết ngồi khóc thôi ,mà nó là đứa con 1 mới khổ chứ,kể cũng tội nghiệp , tui mà là cha mẹ thì chẳng bao giờ bắt bỏi con cái ngồi vào bàn học chử suốt ngày như vậy.

(hơi phóng đại nhỉ!!!!!
). Tui hồi đó cũng học giỏi lắm chứ bộ, cấp 2 toàn nằm trong top 3 đứa nhất lớp!!!!! Nhưng từ khi con PC xuất hiện thì.....cuộc đời sang trang!!!!!! Học hành giảm kinh khủng (trung bình giữa lớp à!!!
) nhưng bù lại thì kiến thức tăng theo cấpsố nhân!!!!! (thấy lạ đời chưa!!??
) Thật vậy nhờ chơi game và mày mò con Pc cùng với hàng đống program và software cả thôi!!!!! bữa thi vòng loại Rồng Vàng, tui trả lời 20 câu đúng hết trong vòng 1'30''. Nhưng chuối là lúc vô thi thật lại đứt ngay câu 4: Tỉ số Việt Nam - Hàn Quốc vòng loại Asiad gì đó!!!!! Thế mới biết là mình còn kém!!!!!
. Tóm lại tui thấy chơi game ở mức độ vừa phải như tui (2 tiếng 1 ngày mà vừa á!!!!!
) là tốt rồi, không hư mắt, học hành cũng được, kiến thức tăng, không căng đầu óc!!!!!!
Sao ko chơi món gì thực hơn đi, chia phe ra, mỗi thằng sắm cây K54, 92F, SIGP338...hay chơi sang hơn, xách M16 đi "bắn" nhau thế mới thú......tính chứ. Có vậy mới phân cao thấp, cao thì ngồi bóc lịch, ăn cơm nhà nước, thấp thì hít nhang mệt nghỉ^_^
!!! Kô thắng kô ăn tiền !!! Đã bỏ bao nhiêu công sức bỏ cả việc học hành chẳng nhẽ lại chịu thua .... hic .... gặp em rồi sẽ biết chỉ tội em sắp đeo kiến trồi 