- 9/10/05
- 541
- 8
Nằm im re mà hụt thì chưa thấy bao giờ. Chắc không ai giúp bạn được chuyện kỳ quặc này đâu.chậm con khỉ đánh cái tay nằm yên rồi leo lên cọng dây kéo cái cần cho cái chĩa rơi xuống có trúng đâu cái tay vẫn nằm im re đó có nhúc nhích đâu ? cái bục thứ 2 thì ko biết đường nào trèo lên còn cái bình phía ngoài kéo đi đâu đứng lên cái nút nó nâng cái bình lên có liên wan gì tới cái cần gạt ko ?
Còn cái cần ở bục thứ hai không phải để ghim. Sau khi ghim cái tay thứ hai thì chạy lại cái máy lạ lạ phía trước cái hầm kẹp cánh tay thứ nhất, kéo nó lại cái chốt ở gần cánh tay thứ 3 (chỗ cái đèn ở dưới đất mà khi kéo ngang qua thì phát sáng đó), sau đó đánh cái tay thứ 3 để nó nằm im rồi kéo cái cần ở cái máy đó, sẽ có 1 cái kim khác ghim cánh tay đó. Sau đó nhảy lên sợi chỉ ở kim đó nhảy qua "cần gạt thứ 2" mà bạn nói để đi lên đối mặt con trùm này.
chứ Jues sao bị lật đỗ dễ dàng vậy đc
)
, ai chỉ cho mình với thx