NGUYEN DUC THUAN
Persian Prince
- 3/3/03
- 3,922
- 58
tui có vài điều thắc mắc chưa hiểu nên lên đây pos bài, ai có kinh nghiệm và từng trải thì hãy chỉ giúp với nha.
thông thương khi yêu mối tình đầu đều rất lãng mạn và đẹp đẽ, tình yêu rất mãnh liệt và sâu đậm.
vậy khi bị tan vỡ mối tình đâu thì liệu người ta có thể yêu được lần thứ 2 ko ? hay chỉ đơn giản là đến với mối tình thứ 2 là tình thương và tôn trọng nhau thôi ? liệu có cách nào giúp trái tim người kia phục hồi lại tình yêu như mối duyên đầu ko ?
có người hỏi tui cái này mà tui ko trả lời được nên lên pos bài hỏi mấy bác, ai có kinh nghiệm xin giải đáp dùm mấy câu hỏi này với nha, cảm ơn rất nhiều
thông thương khi yêu mối tình đầu đều rất lãng mạn và đẹp đẽ, tình yêu rất mãnh liệt và sâu đậm.
vậy khi bị tan vỡ mối tình đâu thì liệu người ta có thể yêu được lần thứ 2 ko ? hay chỉ đơn giản là đến với mối tình thứ 2 là tình thương và tôn trọng nhau thôi ? liệu có cách nào giúp trái tim người kia phục hồi lại tình yêu như mối duyên đầu ko ?
có người hỏi tui cái này mà tui ko trả lời được nên lên pos bài hỏi mấy bác, ai có kinh nghiệm xin giải đáp dùm mấy câu hỏi này với nha, cảm ơn rất nhiều




:P

nói thật cái gọi là chai lì chẳng qua là sự cố chấp quá mức của bản thân hoặc là sự sợ hãi đối với việc bị tổn thương, tất cả đều dẫn đến việc ko thể hoàn toàn mở lòng mình ra nữa. những người này thường là ích kỉ trong tình yêu, bởi vì họ đã quên là có liều thì mới có thể hưởng nhiều, muốn được yêu nhưng lại sợ khổ, sợ đau, thành ra cứ bị ám ảnh mãi, thế thì làm sao mà yêu ai được nữa 
thời đại này công nghệ cao lắm, mua 1 cái camera nút áo rồi tìm gặp con bồ cũ, cho nó 1 trận là nó sẽ lộ mặt, sau đó đem cho con bồ mới xem, đợi nó biết là nó sai rồi, khi nó hối hận xin mình ta thứ thì mình cho nó một đạp về với mẹ luôn, vì nó ngu quá