D4rK_cL0uD_2903
T.E.T.Я.I.S
- 10/8/08
- 642
- 44
em lên Huỳnh Châu Ngọc Đức ,đang học lớp 10 ,chuyện là em có quen một nhỏ bạn cùng lớp ,em và nó tiếp xúc với nhau đến nay cũng đã 3 tháng rùi nên trong lớp ngoài mấy thằng con trai em nói chuyện vs nó nhìu nhất ,trên yahoo nó cũng là bà 8 của em và bây giờ em công nhận là đang có tình cảm với nó nữa
giờ nó bảo với em là muốn đi chơi với em 1 lần ,hùi đó tới giờ em chỉ đi chơi vs mấy thằng cấp 2 nên hành động vô tư nhưng đi chơi vs con gái thì em chả biết nên làm gì cả =.=trong lớp với YH em nói với nó nhìu lắm nhưng em sợ khi gặp mặt em chỉ biết đứng run chả biết làm gì cả >.< em tưởng sau này em mới ngỏ lời đi chơi riêng với nó nhưng ai ngờ nó rũ em đi trước >.< ai có chia sẽ gì giúp đỡ em nhé :-*
giờ nó bảo với em là muốn đi chơi với em 1 lần ,hùi đó tới giờ em chỉ đi chơi vs mấy thằng cấp 2 nên hành động vô tư nhưng đi chơi vs con gái thì em chả biết nên làm gì cả =.=trong lớp với YH em nói với nó nhìu lắm nhưng em sợ khi gặp mặt em chỉ biết đứng run chả biết làm gì cả >.< em tưởng sau này em mới ngỏ lời đi chơi riêng với nó nhưng ai ngờ nó rũ em đi trước >.< ai có chia sẽ gì giúp đỡ em nhé :-*

. Vì lần đầu nên dùng cái này là tốt nhất, chỉ để thăm dò là chính
.

.
mà ai nói là xem fim không thể tâm sự được chứ 
có trò chơi, theo tớ nghĩ là đảm bảo sẽ vui, mà vui là sẽ có cái để mà nói chiện