Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
còn mình gặp trong fatal frame,silent hill,siren,obscureMa hả? Gặp hoài? Đánh DotA với ma thú vị phết![]()
có nhiều người không tin. nhưng người khác chỉ cách sao không làm nhỉ. mình thì chưa gặp. Nhưng ở quê mình người ta gặp như cơm bữa. đặc biệt là có những nơi muốn gặp là gặp được liền :Z. Nhưng thường những người không tin có ma là những người không yếu bóng vía nên khó gặp. Còn chuyện con ngãi nhà thằng bạn mình có ông nội làm thầy bói cũng có. hồi xưa nhà nó cả nhà chơi không cũng có tiền sài đến bây h. kể thêm về con ngãi, người nào mà nuôi nó cẩn thận, được phù hộ thì làm ăn giàu có. Còn mà bị nó phản thì thôi, chết đi là vừa. Thằng bạn mình nó thấy. khi cúng con ngãi. quăng con gà sống vào kêu éc éc. xong mất tiêu liền. :ZZ

.Tớ nghĩ rất nhiều khả năng nó lả ma vì


Về sau bắt bài, lúc bị thì tưởng tượng mình đang xxx
, vậy là thoát ngay lặp tức hehe
, khó hiểu vãi 

Gặp ma hay không chẳng liên quan gì đến yếu bóng vía. Các thầy tu theo các bạn là yếu bóng vía hay không ? Họ vẫn gặp ma hoài đấy
Gặp hay không là do duyên, không phải người hay ma muốn là được. Tuy nhiên có thể "ăn ké", kiêu như A không có duyên nhưng đi với B mà B lại có duyên chẳng hạn, AB đều gặp
Ma chẳng ghê như phim ảnh truyền bá đâu, chỉ có điều không nên tiếp xúc, bản thân ma cũng chẳng muốn tiếp xúc với người. Còn quỷ là chuyện khác !

Ngó bộ mấy bác ở đây "hên" quá nhỉ gặp người cõi trên dễ như ăn kẹo
Tớ thì bị một lần nhưng giờ nhớ lại vẫn còn thấy hãi(mới 7 tháng gần đây thôi) mà tớ cũng chả biết có gọi là ma hay không nhưng tớ nghĩ khả năng "có" nhiều hơn.Hôm đó tớ đạp xe về nhà trong giờ ôn thi TN,lúc tớ đạp về là tầm 11h30 rồi nhưng tớ không đem đồng hồ nên cũng chả biết mấy giờ.Đường rất tối và ít người.Đang chạy bỗng thấy lạnh sống lưng.bỗng tớ thấy 1 con nhỏ lùn lùn cột 2 bím mặc áo dài trắng toát đang đứng ở chỗ một góc dừa.Tớ dừng xe lại và hỏi nó đi đâu mà giờ này không về sợ cướp à,nó cười mỉm rồi hỏi tớ có thể chở nó về được không(Mịa 12h đêm mà có con nào còn chơi áo dài với đứng 1 chỗ là tớ thấy nguy rời),vốn cũng đã từng nghe về trường hợp này tớ cũng đề phòng hỏi nhà nó ở đâu nó chỉ ra cái gò xa ở cái bãi đất tối ơi là tối.Cũng hên là tớ nghe nhiều chuyện ma rồi nên tớ không chở nó về mà chuồn thẳng.Tớ nghĩ rất nhiều khả năng nó lả ma vì
*Con gái nhà lành 12h không về mà đứng hẻm tối mà mặt tươi như rói
*Có con điên nào diện áo dài vào cái giờ đó không!
*Da nó trắng trắng hồng hồng hầu như không thấy đen

Quỷ chính là cái thứ mà phim ảnh hay hù bạn đấy![]()
Thích thì searrch thử 10 cách gặp ma, nhưng tùy bạn có duyên hay không nữa, vả lại đã nói rồi : người tránh gặp ma như thế nào thì ma cũng thế