• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Ai là fan của Adachi thì vô đây nào!

Status
Không mở trả lời sau này.
hết bộ chọn sao lại đi dịch Itsumo Misora? Nó đã full đâu? Hay là chơi RAW luôn à?
 
ko hiểu sao ko down được nhỉ ><, quái thật, hình như cái FF với IDM của tui có vấn đề. Còn cái host nào khác ko bạn?
 
Tiếc là mình hổng rành tiếng nhật cho mấy, nên hổng hợp tác được rồi >.<
 
Mình đang tiến hành dịch truyện sau :Itsumo Misora
Truyện về một nhóm học sinh trung học được một vị thần ban cho mỗi người một loại năng lực khác nhau nhờ có công cứu một vật thiêng.
Đây là lần đầu tui thấy có yếu tố " mê tín dị đoan " trong truyện của Adachi
Nhân vật chính là con gái của một diễn viên suýt nổi tiếng và đươch Adachi cho là người phụ nữ đầu tiên ccủa Nhật bản đoạt giải Oscar
Có bạn nào có hứng thú làm cùng mình không?
Tất nhiên là lên lurk mà tìm truyện tranh thì nhìu rồi nhưng mà không có điều kiện down bằng mirc được,quá chậm
Có đủ ko,dịch từ Jap hay từ Eng,vì bản E mới có đến chap 25
 
Mình đang tiến hành dịch truyện sau :Itsumo Misora
Truyện về một nhóm học sinh trung học được một vị thần ban cho mỗi người một loại năng lực khác nhau nhờ có công cứu một vật thiêng.
:D Đây là lần đầu tui thấy có yếu tố " mê tín dị đoan " trong truyện của Adachi
Nhân vật chính là con gái của một diễn viên suýt nổi tiếng và đươch Adachi cho là người phụ nữ đầu tiên ccủa Nhật bản đoạt giải Oscar:D :hug:
Có bạn nào có hứng thú làm cùng mình không?
Tất nhiên là lên lurk mà tìm truyện tranh thì nhìu rồi nhưng mà không có điều kiện down bằng mirc được,quá chậm=((

:-o Cái nì nghe lạ quá :p
Sao tớ tưởng hồi trước cái bộ Hoa Mắc Cỡ là Itsumo Misora, nếu ko phải thì nó là bộ nào :-/
Mà Adachi viết về phép thuật thì sẽ ntn :-?
 
Hoa mắc cỡ là Slow Step, bộ này khác. Tui cũng nói rồi, bao nhiêu bộ ko làm đi làm cái bộ chưa full ><
 
Đúng vậy,hay là dịch từ bản Raw đây

Sao tớ tưởng hồi trước cái bộ Hoa Mắc Cỡ là Itsumo Misora, nếu ko phải thì nó là bộ nào
Mà Adachi viết về phép thuật thì sẽ ntn
Cứ đọc thử đi thì biết ngay,6 đứa trẻ và 1 con mèo biết nói được nhận quà tặng của 1 vị thần,cả 6 đứa đều ở trong 1 câu lạc bộ gọi là CLB cho thuê :D
 
Hoa Mắc cỡ à? em chưa nghe tên bao giờ
tưởng sensei chỉ vẽ truyện sport thôi?
 
chẹp cái slow step mới đọc của vn ra mà không rõ cái kết nó thế nào tại vn nó làm lung tung quá. tiếng anh thì chưa đọc :| . hình như cuối cùng main char nữ theo thầy giáo đến hòn đảo ở hẻng ?( chính xác là nó mơ vậy)
lại có người dịch truyện à down thử xem sao.
 
chẹp cái slow step mới đọc của vn ra mà không rõ cái kết nó thế nào tại vn nó làm lung tung quá. tiếng anh thì chưa đọc . hình như cuối cùng main char nữ theo thầy giáo đến hòn đảo ở hẻng ?( chính xác là nó mơ vậy)
lại có người dịch truyện à down thử xem sao.
???Đang nói truyện gì thế,sao lại có thầy giáo gì ở đây ???

Sau đây là các chap mới up lên , các bạn đọc nha :
http://ftf-52.yousendit.com/download...ora-v01c06.rar
http://ftf-45.yousendit.com/download...ora-v01c07.rar
Thank you all!
Ông có từ chap 26 ko,send cho tôi
 
Ờ,trong bộ Hoa Mắc cỡ thì nó dừng ở chỗ con bé mơ về ô thày :)) Nhưng mà dịch noob quá nên chẳng hiểu truyện lắm :p

Nhân tiện nói về dịch thì ai cũng biết,truyện của Adachi ít dùng chữ để mô tả cảm xúc nhưng những lời nói của mỗi nhân vật thường có ít nhiều ý nghĩa mà nếu chúng ta đọc vội vàng có thể bỏ qua :| Bởi thế vấn đề dịch thuật đối với truyện của Adachi rất quan trọng.Ở Việt Nam trong các bộ đã đc xuất bản mình thấy bộ Rough dịch là khá nhất,tuy hiệu đính lại có hơi lung tung. Vậy các bạn nào đã đọc Rough ver E rồi có thể nhận xét xem chị Cẩm Vân có dịch thiếu hay bỏ mất ít nào ko ?

@ AN-Dragon : ô onl vào lúc nào :-/ toàn thấy nick YM đen ngòm
 
Vậy các bạn nào đã đọc Rough ver E rồi có thể nhận xét xem chị Cẩm Vân có dịch thiếu hay bỏ mất ít nào ko ?
Có nhiều lắm

@ AN-Dragon : ô onl vào lúc nào toàn thấy nick YM đen ngòm
À,ít khi vào YM lắm
 
Có nhiều lắm


À,ít khi vào YM lắm

Bộ Rough không phải là dịch bỏ sót mà là không thèm dịch, bỏ qua một số trang:D .Chả hiểu vì sao họ lại bỏ cả? Ví dụ như đoạn cả bọn đi trượt tuyết chẳng hạn, bị bỏ mất mấy trang đó.
 
Thì tui bảo rồi mà,khi nào có đến chap 26 mới đọc,chứ mấy chap đầu thì đọc lại làm gì :D
 
đọc càng lúc càng hay ..đã thiệt ^_^ ...truyện của ông dễ thương ..zui nữa !!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top