Ai là fan của "Dấu Ấn Rồng Thiên"vào nào

Thì làm lại vừa đỡ tiền bản quyền lại đỡ công dịch mà =))
 
Truyện kết chán vãi nhị, đúng ra Dai phải sống để Leona đc làm 1 ng đàn bà, một người phụ nữ một ng mẹ và để dòng DK còn duy trì chứ lại ôm bom tự sát :">

thằng nhóc Dai mới có 12 tuổi,iu iếc gì=((
mà em leona lại lớn hơn Dai những 6,7 tuổi....coi bộ chờ thằng bé này lớn lên thì em Leona cũng hơi bị già rồi...
Y học nói là con trai 24 tuổi trở lên mới đủ chín chắn để làm cha,vậy là em Leona phải chờ Dai thêm ít nhất 10 năm nữa:-w....lúc đó Dai lại có người khác rùi, k chừng đó là con bé Mina,con nhỏ được Dai cứu trong rừng ý;))
 
Mina? Marm ấy hả? Em đấy ôm thằng pop chơi trò threesome với con bé thầy bói rồi. Dai có về thì cũng chỉ bắn máy bay bà già với Leona thôi, không thì phải đi kiếm em mới hoàn toàn. :-"
 
Mina? Marm ấy hả? Em đấy ôm thằng pop chơi trò threesome với con bé thầy bói rồi. Dai có về thì cũng chỉ bắn máy bay bà già với Leona thôi, không thì phải đi kiếm em mới hoàn toàn. :-"

Mina là con bé con cùng làng Marm. Nhưng mà em í còn nhỏ quá, không khéo Dai lại sốt ruột làm liều, có ngày đi tù ;))
 
lúc làm Dai vũng vị thành niêm
---> lại thêm 1 ông bố 13 tuổi thôi chứ ko có tù tội j đâu =))
 
Mina là con bé con cùng làng Marm. Nhưng mà em í còn nhỏ quá, không khéo Dai lại sốt ruột làm liều, có ngày đi tù ;))

Nhỏ bề ngoài thôi. Còn bên trong thì ... :))
 
Mấy pé trong Đai bé tí mà, coi mấy cái profile đằng sau mỗi chap đấy, nhớ mang máng Leona đâu chỉ tầm 14, 15 tuổi thôi, nhỏ tuổi hơn cả Pop nữa 8-}, thế mà nhìn điện nước cứ gọi là :o
 
DK là do Mother Dragon sinh nở mà ra =))
Chính ra Dai cũng ko phải là DK mà là Hybrid, half DK-hafl Human, Baran mới là DK thực sự

Hybrid đôi khi lại mạnh hơn thuần chủng đấy ;))
 
Đấy là do Đai là đởi F1 nên được hưởng gen trội của cả 2 bên nên khủng thế :))
 
Vào xem topic thấy lắm anh đợi tới chap Leona bị a đại ma vương máy mó nhỉ =))

hồi 6t xem truyện này thì phải , cũng 13 năm òi . H xem bà con bàn luận mới biết bị lừa tình bao lâu nay :(

***** cái thằng tham tiền =((
 
bộ này mình đọc từ lúc bé tí :D
có cái chap mah Huykel đánh nhau với 1 thằng và được nó cho bộ giáp từ cây thương.. các bạn biết là chap nào không? :D
 
Chịu khó lục 1manga đi bồ :D, mấy chap đó tụi nó scan hết rồi đó.
 
2 bộ giáp, bộ nào cũng đẹp :x, e kết nhất 2 bộ giáp
 
Bộ 1 khá cầu kỳ và kiểu cách, tinh xảo,

dragonquest1.jpg


bộ 2 thì mang cảm giác khỏe khoắn gọn nhẹ :x

dragonquesthunken.jpg
 
bộ 2 về sau Lanhart lấy lại thì trông ngầu hơn :D
 
Có nhiều chỗ vì KT chế lời mà mình nhớ lâu hơn hẳn :x

Còn nhớ chỗ này:

03.jpg


Sản phẩm của KT thì là: "Hê hê, thiết trảo gì mà mềm như bún vậy ta?", "Nếm thiết cước của ta đây nè" (đại loại thế :D)

Đoạn này phải khen KT một phát vì có công chế lời hay =))
 
thật à... thế thì vô đôi thật... thiết trão và thiết cước =)) chả ăn nhập gi đến bản dịch... có chăng mấy thằng dịch giả nó nhìn hình mà dịch bậy 8-}
 
thật à... thế thì vô đôi thật... thiết trão và thiết cước =)) chả ăn nhập gi đến bản dịch... có chăng mấy thằng dịch giả nó nhìn hình mà dịch bậy 8-}

Ngày xưa trình độ đâu có như bi giờ. Chắc đến 70 % nhìn hình đoán bừa :))
 
Cũng phải nói là ngày xưa nó dịch từ bản Nhật ra chứ có phải dịch từ bản E lại đâu, nói nhìn hình đoán bừa cũng là ko chính xác, chỉ là hơi cải lương bốc mùi tý thôi.
P/S: hình như cái đoạn đánh nhau này ngay xưa, nó cắt luôn phần giải thích tại sao Baran ko chém đc bay đầu của Hadlar. Ko giải thích vì hình như cái đoạn baran chém đứt đôi kill-vern, KT cut đi vì bạo lực, sau đó mới hố @-)
 
Back
Top