Ai là fan của "Dấu Ấn Rồng Thiên"vào nào

KD cắt những cảnh bạo lực, dù sao cũng là truyện trẻ con ^^

truyện này đầy cảnh bạo lực và ..xexy:P nếu cắt hết th× còn quái j mà coi
tập ngài Baran chặt Kinban ra làm 2 phần âý.....
 
nói gì thế truyện này ít xếch xi lắm mà chỉ có lúc nhỏ công chúa bị đánh cho nát hết áo là hot thôi :-*
 
Thiếu gì chỗ sexy :-j, chẳng qua là bản ở VN bị cắt thôi, ngay từ mấy chap giữa đã có rồi , ngang với đoạn Leona chứ chẳng vừa đâu :">
 
cái này mấy cảnh khiêu gợi cũng nhieu lắm ấy chứ... có điều ko nhiều bằng 7 viên ngọc rồng thôi... ai coi bản gốc dragon ball sẽ thấy lão già rùa d*m đến mức nào =)) ... trong dragon quest thì sư phụ của thằng pop cũng tươn đương như vậy =))
 
anh hùng còn khó qua ải mĩ nhân
mà bọn này còn chưa phải là anh hùng nữa
ko d-m thì hơi phí
 
Thiếu gì chỗ sexy , chẳng qua là bản ở VN bị cắt thôi, ngay từ mấy chap giữa đã có rồi , ngang với đoạn Leona chứ chẳng vừa đâu

đoạn nào thế sao tớ ko nhớ nhỉ
 
đoạn nào thế sao tớ ko nhớ nhỉ

Đây nè, phải nói là chi tiết hơpn DBz nhiều ý chứ :'>
marm.jpg

marm1.jpg
 
đúng là cảnh này ko có trong bản cũ thật =))
 
à đoạn này thì có coi rồi, đâu bằng được đoạn công chúa mất áo :D. Lão thầy thằng pop thì vài chap lại sờ 1 em mà
 
Nhìn ko cũng đc mà cần gì mất áo, rất chi là vừa tay :'>
 
É,vậy mà ngộ tưởng lão sư phụ thằng Pop đứng đắn lắm chứ,ai ngờ...:-w
mà cía đoạn lão sàm sỡ với em Mảm còn đỡ,có lúc lão giở trò với em Ami còn...D^m hơn nhìu..có ai coi rùi pót lên đi;;)
 
Ko nhớ chính xác nó nằm đoạn nào, chịu khó qua onemanga tìm đi bạn
 
Kaiba ghét ami lắm đúng ko, tớ thì lại thấy thương ami với em thày bói, nhưng marm đi với huynkel còn em thày bói đi với Pop là đẹp.

Nếu là Pop thì tớ ko bao h quên đc cái này :D

love-1.jpg
 
uh,cực kì ghét
mà nếu Ami với Hunkel ,Pop với con thầy bói thì...em Marm phải ở vậy à?(em Marm bảo đảm k đời nào chịu chung chồng hay là chung "bồ")
tớ thik nhất là em Marm với Hyunkel,còn Pop với em thầy bói
 
Mấy cái hình hở thì cứ tìm ở mấy trang đầu mỗi chap ý, thiếu gì =)), tại nhiều quá nên tớ cũng chả nhớ là ở những chap nào nữa, cái hình ở trên kia là một ví dụ, ấy là còn chưa hở hết đấy >:)
 
Đoạn này là đoạn thực hiện "siêu thần chú Maxicaton". Thằng Tham Tiền nó dịch đoạn này mà ngộ chả hiểu tác dụng của thần chú này là gì.

Đoạn trước đó lão thầy của Pop nói nó không làm cho cục ngọc phát sáng được là vì nó ... ở bẩn quá, đất bám lên cục ngọc nhiều quá nên ko phát sáng đc :o:o:o
 
Quên, bonus thêm nè....đúng là vừa tay thật :x
marm2.jpg
 
DArt so với hồ đó là đẹp nhất nhì rồi chỉ thua có 7 viên Ngọc Rồng mà cốt truyện cũng hay nữa khá là lô gíc chỉ có cái sức mạnh niền tin vai~ lúa quá .Truyện này tui thích cha haldar lúc biến thành siêu ma vương trông ngầu ghê. CÒn phần 2 có 2 thằng em chết ah còn đâu Ansu với mấy người dân đều sống mà.

hừm,Dragon Ball thua xa bộ này thì có=((
cốt truyện Dragon ball chả logic tí nào,hết đập thằng đậ nhất vũ trụ này lại lòi ra thằng khác cũng vũ trụ đệ nhất,rõ nhàm
cah3 hiểu nổi lúc có thằng Phide thì thằng Mabu ...ở đâu?
còn Dq thì chỉ có trùm thôi,vả lại DQ vẽ trau chuốt hơn DB
 
Đoạn trước đó lão thầy của Pop nói nó không làm cho cục ngọc phát sáng được là vì nó ... ở bẩn quá, đất bám lên cục ngọc nhiều quá nên ko phát sáng đc
Đúng rồi, đoạn này tớ cũng nhớ. Tiên sư thằng nào hồi ấy dịch và biên tập, ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi chứ...

Truyện này hồi đó đọc không thích bằng DB nhưng giờ đọc bản tiếng Anh mới thấy nó logic hơn, ngày xưa bọn dịch nó làm ăn láo quá, bao nhiêu đoạn lý giải chiêu thức nó cho tạch hết
 
thế còn bộ Beet the Vandel thì sao hả mấy bồ , hồi đó NXB nó dịch là Hậu Dấu Ấn rông thiêng chú be Beet , xem cũng hay , nét vẽ cũng đẹp tiếc là đến vol 16 là hết ra -__-"
 
Back
Top