Ai là fan của "Dấu Ấn Rồng Thiên"vào nào

Beet the Vandel Buster là truyện khác mà, chỉ là cùng tác giả với DQ thôi :-w
 
Hậu Dấu Ấn Rồng chả liên quan gì đến DQ cả :-w
mà công nhận mấy cảnh đó trong bộ cũ ko có thật :)
nhớ lại sáng CN nào cũng cầm truyện ra đọc
 
cho tui hỏi cái cây dragon sword của baran rốt cuộc làm bằng chất liệu gì và do ai làm ra vậy ? (hi chưa có dịp đọc trên onemaga)... rốt cuộc là baran mạnh khiếp lắm hả :D
 
hình như là vật cứng nhất hành tinh
Orihancon gì đó chả nhớ tên nữa :D
Đai có đc nhờ thằng cha của nhỏ công chúa cho
 
Do god làm ra, chất liệu thì ko rõ lắm nhưng hình như ko phải ohrihancon :-?
Baran trong bản E phải gọi là cực mạnh, ngang sức vern chứ đùa à (tất nhiên là phải trong dạng form)
Còn bản KD dịch thì nghe có vẻ cùi cùi ^^
hình như là vật cứng nhất hành tinh
Orihancon gì đó chả nhớ tên nữa :D
Đai có đc nhờ thằng cha của nhỏ công chúa cho
Đnag hỏi kiếm của Baran mà 8-}
 
lâu quá rồi cũng 5 năm hơn rồi còn đâu :|
chỉ nhớ mỗi cây kiếm của thằng Đai thôi :D
 
àh mới xem 1 vài trang, tại sao lại kêu thằng thần chết là kill-vern vậy, nó là 1 part của vern hả :D
 
kỵ sĩ rồng có thể dùng máu hồi sinh người khác mà
thế sao thằng Đai ko dùng máu nó hs người khác như bố nó nhỉ ? :D
chắc do ko đủ công lực =))
 
Kill-Vearn thật ra là một con rối do thằng Piroro điều khiển bằng phép thuật. Thằng này là đệ của Velther (thằng này là thằng vua Rồng bị Baran giết hồi còn trẻ), nhiệm vụ là giết Vearn khi có cơ hội.
Btw, mục đích thật sự của thằng Vearn không phải là thống trị loài người mà là đưa ánh sáng mặt trời xuống cho địa ngục, kể cũng tương đối cao cả ;))
 
Chưa kể cái kiếm Leona cho Dai cũng ko phải làm từ orihancon =))
Còn tên của kill vern sao lại thế thì....chịu ^^
 
kỹ sĩ rồng 100 năm mới sinh ra 1 thằng
thằng đó chắc là mình quá =))
 
Bậy nào, thế thì thằng nào đang post bài đây :-j

Mà thôi, đêk cần làm kị sĩ rồng, làm wise man như Pop là máu rồi, 2 tay 2 em xinh tươi >:)
 
lão người dơi có phép này hay lắm =))
16.jpg
 
À à đúng là có phép này, hê he ko nhớ ngày xưa KD dịch là gì nhỉ :))
 
ngày xưa mấy bác ấy chỉ dám dịch là nô lệ tình yêu thôi:">
 
Hình như chiwr là nô lệ ko thôi ý, ko dám tình yêu :-?
anw, huynkel ngu vãi :))
 
Baran trong bản E phải gọi là cực mạnh, ngang sức vern chứ đùa à (tất nhiên là phải trong dạng form)
Còn bản KD dịch thì nghe có vẻ cùi cùi

Thậm chí coi bản tiếng Việt cũng biết Baran mạnh tới mức nào rồi mà :>

Người mà mới tuốt kiếm thì tử thần đã nằm 1 đống lại đánh siêu ma Hadlar như đánh trẻ con (thằng này lão già Vearn đấu còn không lại) thì cùi mía sao nổi ;))

ngày xưa mấy bác ấy chỉ dám dịch là nô lệ tình yêu thôi:">
Đã là nô lệ tình yêu thì tiến đến việc đấy khó gì đâu ;))
 
Bản TV ko có đoạn tuốt kiếm chém kill-vern đâu, cậu nhầm với bản E rùi ^^

Vern lúc đó là quá chủ quan, và cây gậy của gã hút magic quá mạnh nên magic power drops thảm hại lúc đánh với Hadlar :P
 
Bản TV ko có đoạn tuốt kiếm chém kill-vern đâu, cậu nhầm với bản E rùi ^^

Vern lúc đó là quá chủ quan, và cây gậy của gã hút magic quá mạnh nên magic power drops thảm hại lúc đánh với Hadlar :P

Đoạn Baran chém tử thần ra làm 2 khúc có trong bản TV đấy bạn ạ, cậu xem không kỹ rồi :D không tin cậu có thể hỏi mọi người trong topic này :>

Vearn lúc ấy không hề chủ quan nhé bởi khi va chạm chiêu đầu tiên với Hadlar thì lão đã than trời rằng không ngờ thằng quỷ này mạnh đên thế! Bởi vậy về sau lão càng thận trọng chứ làm sau chủ quan được.

Ai cũng biết lão Vearn sau khi đánh với Dai đã hao tốn công lực không ít nhưng Hadlar đã bị Baran đập cho te tua lại bị xung lực quả Black Core làm cho bị thương thì công lực không bị hao tổn à. Bởi vậy theo tớ thấy sức mạnh của lão Vearn cũng chỉ có hạn thôi, lão ấy chỉ thật sự mạnh ở dạng hợp thể thôi !
 
đúng là có đoạn chém thằng mặt nạ trong bản tiếng Việt đấy, tớ cũng nhớ. Đoạn Hadlar đập nhau với Vearn thì giải thích là lão già vốn mạnh về magic nhưng giờ tụt sạch rồi phải quay ra đấu strength, mà cái này lại là sở trưởng của Hadlar.
 
Back
Top