Ai là fan của "Dấu Ấn Rồng Thiên"vào nào

Baran là mạnh nhất nhưng khi thằng Đai có 2 dấu ấn rồng thì chưa biết.
 
Ko đâu bạn ạ, tiếng Nhật misuto có nghĩa là mist trong tiếng Anh, một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi :)
=))=))=))=))=))=))=))=))

Baran là mạnh nhất nhưng khi thằng Đai có 2 dấu ấn rồng thì chưa biết.
thằng Dai nếu chỉ có 1 rồng thì chưa phải mạnh nhất vì nó chưa đủ tuổi
còn 2 rồng là có thêm của thằng bố nó vào đương nhiên mạnh hơn
nhưng chỉ mạnh hơn thôi, còn trình độ skill vẫn ko bằng
 
Có j vui mà cưởi rũ rượi thế :-/
 
Đai ôm bom bay lên trời và ko về nữa ,chỉ còn thành kiếm rớt xuống :D

truyện hay như vầy mà cái ending vô duyên chưa từng thấy
k chết vì tay thằng trùm lại chết về tay thằng hề bé con ngớ ngẩn,rõ chánb-(
 
Kết chuyện khá nhảm nhí thật nhưng cũng là một bất ngờ thú vị, kill-vern thật sự lại chính là tên hề bé con đó.
 
đọan kết thì chết nhảm ko phải là Đai mà là anh kill-vern piroro, tự dưng đến cho cả đám xúm lại giết cơ:))
 
thằng Pop định chết ai dè bị thằng Đai đạp xuống :((
 
đọan kết thì chết nhảm ko phải là Đai mà là anh kill-vern piroro, tự dưng đến cho cả đám xúm lại giết cơ:))

Nó tự tin nó đang có quả bờ nách co mà :'>
 
truyện hay như vầy mà cái ending vô duyên chưa từng thấy
ending mà ko như vậy thì bọn KD chế cái DQ2 kiểu gì
 
nhớ bản tiếng việt là anh ấy tuyên bố tao sẽ kế tục sự nghiệp của vern, rồi giơ quả black core ra rồi tà tà bay đi--> bị avan phóng lông trúng, kể lại thì anh ấy cũng tự tin thật=))
 
Truyện đọc hay quá trời tự nhiên cái kết nhảm vãi lu 8-}. Thằng hề trên lưng kill-vearn thì hành động làm như nó là anh đại mới của ma giới 8-} trong khi nó chả có tí gì gọi là thực tài 8-}.
 
Thằng hề đó mới là thâm hiểm đó, dùng cái đầu thì bao h cũng đc đánh giá cao hơn mấy anh vai u thịt bắp.
Chưa kể hình như nó là đệ của vua rồng năm xưa.
 
thằng hề bí hiểm thật , phát cuối nó chơi 1 vố thật đau làm Đai đi luôn :((
 
hình thiếu mất khúc cuối cảm động :D
 
Thằng hề đó mới là thâm hiểm đó, dùng cái đầu thì bao h cũng đc đánh giá cao hơn mấy anh vai u thịt bắp.
Chưa kể hình như nó là đệ của vua rồng năm xưa.

Venther kể cũng thuộc loại mạnh. Ngày xưa Baran giết được nó cũng trầy da tróc vảy, suýt chết. Thế mà thằng đệ yếu như sên, thế mà nó cũng chấp nhận.
 
Lừa đc cả vern thì cũng là giỏi rồi, xét cho cùng cả truyện có ai đánh đc Dai trừ hắn ;))
P/S: KD dịch kiểu j mà mất dạy quá, cái j mà: ta chưa chết đâu con ạ @-)
 
thì biên dịch lại mà ... người VN hay nói như thế ... thì cũng phải cải biên lại cho nó giống với người VN chứ ... :))
 
Quả bom nổ chắc Dai ko chết đâu, vì thanh kiếm vẫn còn nguyên si mà, Nếu mình ko nhớ lầm thì lão thợ rèn Lon Berk từng nói là linh hồn Dai với thanh kiếm là 1, nếu Dai chết thì thanh kiếm cũng đi theo nên chắc Dai còn sống.
Với lại Baran ngày xưa đánh với Venther rồi xơi nguyên quả black core của nó cũng có tèo đâu vẫn lết về đc mà
 
Back
Top