Có thể nói một cách ngắn gọn nôm na là ổng già nên khó chịu,hà hà,ổng quá coi thường kẻ khác,quá tự cho mình trọng mà coi khinh kẻ khác,xem thường hậu bối,dẫn đến thất bại cho riêng mình,đó là ổng không theo kịp thời đại.Đó là tội thứ nhất
Nhưng mà cũng có thể giải thích rằng ông ta quá coi trọng danh dự cá nhân mà quên đi cái chung,quá nóng tính,thiếu sự bình tĩnh suy xét.Đó là tội thứ hai
Tội thứ ba này là tội của Khổng Minh,Khổng Minh khi giao Kinh Châu cho Quan Công đã cảm thấy bất an,thế mà lại không cử người tài sang giúp ông,cứ mặc cho ông giữ một vùng Kinh Châu rộng lớn,vừa chống Tào vừa cự Ngô,nếu có gì thì xoay sơ sao kịp
Dù sao cũng không thể phủ nhận ông là một Thần Tướng,hội đủ Văn,Võ,Chính,Nghĩa,Trung,Kiên,Dũng.Ai mà chả có lỗi lầm,nếu ta chịu bỏ qua lỗi của ông,ta sẽ thấy ông là nhân vât nổi bật thứ nhì Tam Quốc(đứng sau Khổng Minh)