Không thể so thất bại trước Trương Liêu và lúc đánh Tháo lại thằng,nếu mà thua Tháo thì Giang Đông coi như mất ,còn TL tuy có thắng mnhưng cũng chả làm gì hơn được,cũng chỉ như Chu Phường cắt tóc lừa Tào Hưu mà thôi.
Quyền thua vì lực lượng của mình không đến được,cũng là chuyện thường.
ha,chẳng qua Tôn Quyền thắng được là vì đang đấu ở sân nhà đấy thôi,địa hình trân thế ra sao Tôn Quyền đều biết cả rồi,với lại bọn tướng tá cũng quen chỗ đó rồi,có thể giúp Tôn Quyền nhiều nhiều,chứ Tào Tháo dẫn quân đến,lạ đất lạ người,thua cũng đúng.Với lại,Tôn Quyền phải giữ cho được Giang Đông nên tinh thần phải cao,phải nghĩ nhiều mưu hay để chống với Tào Tháo để bảo vệ giang sơn của mình,còn khi đi đánh Trương Liêu thì nhàn hạ hơn,dù có thua cũng đâu mất đất của mình đâu,mờ thắng thì giang sơn lại được mở rộng thêm 1 chút.Nên chắc lúc này Tôn Quyền chả chịu nghĩ mưu sâu sắc hay có chút gì đó gọi là....cao kiến để đánh ăn Trương Liêu cả,còn Trương Liêu thì giống như Tôn Quyền lúc bị Tào Tháo đánh,hic.Tào Hưu vì ngu quá ko nghe theo tên Giả Quỳ mới thua,nay Tào Tháo ko nghe theo ai mà bị thua vậy ??
cái gì mà lực lượng ko đến được,cha này vì sĩ diện nên mới thua + với cái mưu của Thái Sử Từ quá chắc ăn nên chắc cú rằng mình sẽ thắng,ai ngờ thua.hic.đây là trận đầu tiên khi Lã Mông hay là tướng nào đó tui quên rồi kéo quân đến giúp Tôn Quyền,Liêu thấy vậy viết thư sỉ nhục Quyền,Quyền tức nên ko cần quân mới mà dẫn quân cũ đi đánh,kết quả thua tét lét,cái mưu Thái Sử Từ bày cũng bị hỏng nốt.Còn trận kia thì đúng là Quyền...quá tệ.Miễn bình Lựng
Cái này không phải là Tháo nản mà hắn đồ rằng giang Đông không thể lấy ngay được,
ờ,chắc cũng như cái ava của ông chứ gì,ko thể đập bể gạch ngay được

.Hắn đã già lắm rồi,nếu ko lấy được thì sau này ai giúp con hắn lấy,hic.Đám mưu sĩ kia chỉ có Quách Gia là Tháo tin nhất,nay Gia chết ngắc rồi,hic,Tháo phó thác cho ai đây.Ý chăng???/
nhưng Thuật giữ ở Thọ Xuân,để mặc cho Sách lấy Khúc A,như vậy Sách có thể yên tâm mà đánh mà giải quyết cái mục tiêu trước mắt,không sợ gì nữa
.
hê,bác nên nhớ rằng mấy tên chư hầu ở Giang Đông toàn là đồ cùi bắp cùi bơ,Tôn Sách đớp hết là chắc rồi,phỏng thử bây giờ có 1 trong mấy chư hầu đó là Mã Đằng và Hàn Toại đi,he he.ta sẽ được coi Tôn Sách đấu Mã Siêu

.Mưu mẹo hàn Toại cũng khá đấy nhá.hic.Sách có mấy nghìn quân,chọi có lại với đám hùng quân của 2 người này ko đây.hic
Còn như Lưu Bị thì múôn động binh cũng sợ Tào Tháo lấy mất thành,mà khu vực Giang Bắc còn có thêm Viên Thiệu(Kí Châu),Lã Bố(Bộc Dương),không có con mồi dễ núôt như Lưu Do,nên múôn lập nghiệp sớm thì cũng khó lắm..
hê,cái này đúng rùi.Chỉ nội Lã Bố thôi cũng đủ khỏi lập nghiệp rồi,hic