Ai rành vụ này giúp mình !

Sebastian Vettel

Youtube Master Race
Tham gia ngày
14/7/11
Bài viết
0
Reaction score
0
21/7 này mình đi Phú Quốc , định ra đó mua cái gì đẹp về làm kỉ niệm cho bạn gái mình . Mấy bác tư vấn cho mình nên mua cái gì ?
 
Kỉ niệm thì mấy cái đồ lưu niệm đó, thấy cái gì xinh xinh hay hay thì mua =.=" Sao phải nghĩ nhiều
 
21/7 này mình đi Phú Quốc , định ra đó mua cái gì đẹp về làm kỉ niệm cho bạn gái mình . Mấy bác tư vấn cho mình nên mua cái gì ?
Chó Phú Quốc đi dự thi được giải chó đẹp đấy. :x Mua về tặng cho bạn gái, nói: em xứng đáng một con chó như thế này, tình yêu của anh.
 
^ đẹp thì đẹp thật,nhưng chó ở đấy vài tháng tuổi cũng đã gần 2 chai rồi,thà để số tiền đó đi chơi,ngắm cảnh,ăn uống rồi mua quà lưu niệm còn hơn [-X
Còn mua cái gì thì phải đi mới biết chứ ngồi nhà sao biết :|
 
Ở khu du lịch biển thì mấy cái đồ lưu niệm đa số toán là bằng vỏ sò , ... những cái mà liên quan tới biển . Mà mua mấy cái đó nhìn sao sao @@!
 
Mua 10 lít nước mắm về cho em nó tắm ...
 
Mua đồ ăn cũng đc, bồ bịch mà lo gì chuyện quà cáp, có là được rồi, à mà, đừng mua đồ trang sức!
 
Không đc mua đồ trang sức hả ? Sao vậy ! Mà mình cũng có bao giờ tặng em ấy đồ trang sức đâu @@!
 
đồ trang sức vỏ sò vỏ hến, hoặc đồ giả, con gái nó ko có thích đâu bạn. Còn nếu = bạch kim thì là chuyện khác nữa. Mình thì ko quan trọng quà cáp lắm, nhớ tới mua cho là được rồi, nếu nó thích bạn thật lòng, ko lẽ nó đi giận bạn chuyện quà cáp
 
mua cái gì đơn giản thôi. nói chung xem chỗ đấy bán nhiều cái gì thì mua cái đó. tấm lòng là chính mà
 
[spoil][video]F1gmbOAAXtA[/video][/spoil]

best gift ever :x
 
Ở phú quốc có 1 nơi bán đồ lưu niệm (chỗ mà đi leo suối hái nấm rồi xuống chân núi ăn cháo gà ý, tên gì quên rồi), mua cái vòng đá đeo tay của nó, giá khoảng 50k, về nhà thay lại dây cho em nó đeo (đá ở đó thì xịn, còn dây thì lởm).

Tôi tết vừa rồi đi Phú Quốc cũng mua 1 cái tặng bạn gái, giờ đang đeo, mà ko hiểu sao em nó càng đeo càng bóng =.=.

Cần thì ngày mai tui up ảnh lên cho mà coi.
 
Ở phú quốc có 1 nơi bán đồ lưu niệm (chỗ mà đi leo suối hái nấm rồi xuống chân núi ăn cháo gà ý, tên gì quên rồi), mua cái vòng đá đeo tay của nó, giá khoảng 50k, về nhà thay lại dây cho em nó đeo (đá ở đó thì xịn, còn dây thì lởm).

Tôi tết vừa rồi đi Phú Quốc cũng mua 1 cái tặng bạn gái, giờ đang đeo, mà ko hiểu sao em nó càng đeo càng bóng =.=.

Cần thì ngày mai tui up ảnh lên cho mà coi.
Òh ông post tui xem đi :>
30charrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:43 ----------

Phú Quốc buồn lắm có gì đâu mà đi

Sao buồn ?? Ông Sharius sao ko cmt gì hết vậy ? Để lại cái clip @@!

---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:45 ----------

Cái clip còn bự die nữa chứ , há há =))
 
^ thì cái gift trong clip đấy, con gái mê lắm :'>, die đâu mà die nó không cho emble cứ click vào link nó đưa tới utube là đc mà, lười kiếm cái mới :'>
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top