- Thuyền trưởng ngu như bò, quyết định chuyển hướng thì ko nói gì vì plot phim, nhưng lại cấm để tang thuyền trưởng cũ + quyết định đáp xuống hành tinh kia dù trời bão vcl
- Đi xuống hành tinh lạ chưa ai xuống hết mà dám để đầu trần như giỡn chơi. Mặc dù có quét không khí rồi nhưng còn động thực vật thì thế nào, lỡ có con gì có độc hay kí sinh là ăn kít. Mà thật ra đã ăn kít rồi

- Con lái phi thuyền với 1 con nữa chết cháy xử lý tình huống quá tệ như trong các phim kinh dị rẻ tiền khi để 1 con alien con bé tẹo xử cả hai, cầm súng bắn lung tung trong tàu + trượt vết máu. Có cảm giác team này chỉ là dân phượt đi chơi.
- Waiter vs David đánh nhau còn tệ hơn phim võ việt nam