Tiếc cho phim quá... Thế giới chất, nhịp phim đã, combat cực đỉnh, CGI chất, mà nội dung thì... Phải chi xây dựng một câu chuyện hoàn chỉnh, chỉ xoay quanh mâu thuẫn nội bộ ở Thành Phố Sắt, với boss cuối là thằng Ghesta gì đó (tự nhiên không nhớ tên), cuối phim kill được Boss cuối thì bất ngờ nó chỉ do Nova giật dây... thì ngon rồi. Đằng này đạo diễn và biên kịch biến nó hẳn thành một part của một thứ gì đó lớn hơn và hoàn toàn không phải là một bộ phim hoàn chỉnh, khiến nó gần như rất khó để khán giả phổ thông đón nhận và quảng bá cho phim.
Tại sao một người kỳ cựu như JC lại không nhận ra nhỉ? Hay đã ngồi ở vị trí sản xuất phim quá lâu nên không còn biết đến cảm nhận của khán giả?