Thằng Hiro bị bắt nát quen rồi nên lúc bị bắt nạt nó không hề có cảm giác sợ hãi đâu, theo suy đoán của tui thì lúc đó tâm trạng của nó cũng vẫn trống rỗng, chỉ mong là bọn kia đánh chán rồi bỏ đi thôi, nên khi trong thâm tâm có suy nghĩ muốn cho đối thủ biến mất đã vô tình kích thích khả năng void của nó........Để ý sẽ thấy là lúc Tai nhìn thấy nó ở giữa đống xác nó không hề cảm thấy hãi hùng gì mà nhìn vẻ mặt sẽ thấy có cảm giác trống rỗng, chỉ đến khi nhận ra tình thế của mình nó mới bắt đầu khóc, sợ người bạn thân của mình ghét mình -> Lẽ thường tình thôiCái này không chắc, ngay từ đầu, lúc Hiro chưa rõ năng lực của nó, nó giết người do mất tự chủ và quá sợ hãi.

Còn về năng lực của Tai thì có lẽ là chỉ có 1 thôi, không biết diễn đạt thế nào mới nói là điều khiển sự phát triển, cái quan trọng là năng lực đó có 2 chiều hướng khác nhau hoàn toàn
Tiến lên là hủy diệt mọi thứ còn lùi lại là tái sinh mọi vật.......Có thể hiểu năng lực của Tai nhiều khả năng là như thế
Có thể logic của Shinigami là:tự dưng nghĩ đến anh otachym, nghe đâu em tử thần loli chỉ giết được người phàm, thế mà anh ấy vẫn tự sát được nhờ em này
Nối dối -> chết -> không còn siêu năng lực -> người thường -> Giết được




Mấy bộ kiểu như này mình tin là không có kiểu sống sót bằng niềm tin, hay nhờ Main char shield đâu, như thế thì nhảm quá 

, còn Yura là do nó thích mấy cái colorful 

đành rằng là mất trí nhớ, nhưng 2 năm ở cùng nhà Tezuka thì chắc cũng phải được hưởng một mô hình giáo dục nào đó chứ, giáo dục tại nhà hay giáo dục từ xa gì đó chẳng hạn