All about HPLN - nhị kỳ - 2nd topic - vote 4 me

nào nào chọn ra tướng bạn "muốn" Trần tiên sinh lăng xê sau lubu

  • Quan Vũ - võ thánh - vạn nhân địch

    Votes: 38 24.2%
  • Trương Phi - hoa diện nhân - đào viên họa gia

    Votes: 34 21.7%
  • Mã Siêu - tân chiến thần

    Votes: 29 18.5%
  • Liêu Nguyên Hỏa - Triệu Vân - Triệu Tử Long - cựu thủ lĩnh Tàn Binh

    Votes: 67 42.7%
  • Hứa Chử

    Votes: 4 2.5%
  • Trương Liêu

    Votes: 17 10.8%
  • Hạ Hầu Đôn - ex thiên lý nhãn

    Votes: 8 5.1%
  • Tôn Sách

    Votes: 16 10.2%
  • Thái Sử Từ

    Votes: 6 3.8%
  • khác hoặc chưa xuất hiện ++

    Votes: 17 10.8%

  • Total voters
    157
Status
Không mở trả lời sau này.
chẵng nhẽ TL cũng ra đây bới xác LB :))
mà ultimate của TL thiên về phòng thủ ngược lại với Hỏa
 
Ai nói là TL bị Vân dập tơi tả , trận đó TV đánh khe hẹp ko lại TL nên ở ngoải quăng phi tiêu vào (chơi đểu thật ) -> Kết thúc cuộc chiến Từ Châu , TL và TV bị thương như nhau
Vân đánh toàn lực là phải có phi tiêu, ai bảo TL thích đứng chỗ hẹp thì ăn phi tiêu còn trách ai nữa =)), mà Vân ném ngay trước mặt chứ có đánh lén đâu =))
 
nếu nói TL và TV thì có thể TV thua trận đó rồi lol
TV nói "nhắc lại . không ai mà ta ko thể giết dc"
còn TL thì "nhắc lại . ko ai vượt qua dc vòng kiếm của ta "
cuối cùng TV ko giết dc TL còn TL thì cũng còn đó 1-0 cho Tl lol:D
 
Về võ thì Trần Mưu tiên sinh PR cho Hỏa hơi quá, thật tuy bảo là không bằng Lữ Bố nhưng cũng không quá chênh lệch, sống thì dai như con đỉa >.< Đọc TQC thấy Tử Long bt chứ vào HPLN lại có ác cảm.

Thích TL hơn, trung thành thế ko biết A Man dụ dỗ bằng cách nào đây.
 
Theo TQDN thì Tháo tự tay cởi trói nói ba lăng nhăng rồi Liêu qui hàng =))
còn TL thì "nhắc lại . ko ai vượt qua dc vòng kiếm của ta "
cuối cùng TV ko giết dc TL còn TL thì cũng còn đó 1-0 cho Tl lol
Cái vòng kiếm của Liêu bị Vân phá cho tan tành còn gì =)), ko phải Lữ Bố đánh thắng quân Bị trong thành thì chắc chắn Liêu toi =))
 
Chiến dịch Từ châu ,TL bị Nhạc Tiến đâm gần chết,may QV cứu ,nếu ko anh chẳng còn cơ hội chém gió câu nói bất hủ của mình :
-TL:hehehe,ta nhắc lại,trước h chưa ai vượt qua vòng kiếm của ta.
-Quân địch(ngáp dài 3:-o):Lại nữa,sắp chết rồi còn chém gió,giải quyết nó nhanh, về còn đọc chap mới;;);;)
 
Hôm nay thứ 3 rồi nè, hồi hộp qua.
Lima, mong tin bác :hug:
 
Tình hình chắc phải tối mới có được, chap trước cũng vậy mà.
 
Vẫn một câu cũ! Ta chỉ được cái nhẫn nại là nhất thiên hạ! Tối thì tối!
 
Theo TQDN thì Tháo tự tay cởi trói nói ba lăng nhăng rồi Liêu qui hàng =))

Cái vòng kiếm của Liêu bị Vân phá cho tan tành còn gì =)), ko phải Lữ Bố đánh thắng quân Bị trong thành thì chắc chắn Liêu toi =))

Bị phá lúc nào thế ? đọc lại đi Hỏa đánh ko lại TL trong khe hẹp nên ra ngoài quăng phi tiêu vào ..... sau đó ko biết thế nào nhưng kết quả : cả 2 bị thương như nhau (nhiều khả năng là TL bị Hỏa ném phi tiêu vào nên tức quá xông ra xáp lá cà -> cả 2 mới bị thương như nhau )::)
Nhưng quả thật xét về trình , TL và Hỏa ngang tài quá , nếu đánh tay đôi thì chắc Hỏa hơn được TL ở chỗ ko bị đau , nhưng nếu đánh nhau trong khe hẹp thì TL ko ngán ai đâu
Cao Thuận chết tội quá , nếu như anh ta ko bị thương nặng trong lúc cứu Lữ Bố (nên phải buộc cả người vào con ngựa ) thì thằng Tào Thuần bay đầu là cái chắc
 
nhưng nếu đánh nhau trong khe hẹp thì TL ko ngán ai đâu
Hỏa cứ ở ngoài quẳng phi tiêu vào xem Liêu chống được bao lâu :)), nên nhớ phi tiêu của Hỏa đến Bố còn phải sợ :))

Liêu ăn đòn băng bó đầy mình phải để Hoa Đà điều trị mấy hôm làm Cung với Bố cười mãi, còn Hỏa vẫn chạy thoát khi quân Bố chiếm Từ Châu, nếu choảng tiếp thì Hỏa chắc chắn sẽ thắng :))
 
Bị phá lúc nào thế ? đọc lại đi Hỏa đánh ko lại TL trong khe hẹp nên ra ngoài quăng phi tiêu vào
sao biết Hỏa quăng phi tiêu vào, từ trước giờ tớ toàn thấy Hỏa đánh kiếm kết hợp với phi tiêu thôi. Lúc đó không truyện không tả kĩ nhưng mà Liêu bị Hỏa dập rồi, còn không giết là không muốn giết thôi.
 
Hỏa cứ ở ngoài quẳng phi tiêu vào xem Liêu chống được bao lâu :)), nên nhớ phi tiêu của Hỏa đến Bố còn phải sợ :))

Liêu ăn đòn băng bó đầy mình phải để Hoa Đà điều trị mấy hôm làm Cung với Bố cười mãi, còn Hỏa vẫn chạy thoát khi quân Bố chiếm Từ Châu, nếu choảng tiếp thì Hỏa chắc chắn sẽ thắng :))

Ko có thằng Hứa Định thì Hỏa là kẻ chết đầu tiên đấy (kế của Trương Phi bao gồm cả việc rút hết đi mà ko báo cho Hỏa biết , lúc đó chẳng lẻ 1 mình Hỏa mà đánh lại TL , Lữ Bố , Cao Thuận..........)
 
Cao Thuận nếu về với Tào Tháo thì chắc tên tuổi còn lưu trong sử sách nổi hơn cả Trương Liêu. Theo sử ghi lại thì thời đó không ai cướp trại quân địch hay bằng Cao Thuận. Danh tướng lúc đó rất nhiều nhưng nhận được danh hiệu Hãm Trận Doanh thì chỉ mỗi Cao Thuận mà thôi. Danh tướng yêu thích của mình trong tam quốc chí

1 đội quân kỵ binh tầm 700 huynh đệ vào sinh ra tử đi đến như gió, công thủ toàn diện:D. Xem thêm về Cao Thuận ở đây:http://en.wikipedia.org/wiki/Gao_Shun
 
Có chắc là, khi TM chết Hỏa ko hề có cảm giác hối hận ?
Thêm nữa nếu Hỏa ko đánh nhau với điển vi gây lộn xộn thì có thể TM đã ám sát được TT rồi.
@vancloud:tớ bảo đọc hiểu có vấn đề là nói bạn tructruc ko hiểu những gì tớ nói,chứ ko chỉ trích ji cá nhân ở đây.cậu ta còn bào tớ vướng cái ji trong đầu nữa kìa,có thấy buồn cười ko?:D

Giờ mới đọc lại mấy cái bài của bạn này, mình cười vãi rắ m. =((

Lịch sử mà bạn cứ "nếu", "nếu" thì có khi con cháu anh LuBu thời nay trúng cử tổng thống Mỹ chứ chả chơi. "Nếu" mà!

Một vài bạn chê trách Tư Mã Ý vì bán đứng Tiểu Mạnh để lấy lòng anh Tào. Mình thấy các bạn suy nghĩ thật chán. TMY là dân con buôn, tay này luôn tính đến lợi ích trước mắt và về sau. Cái chết của Tiểu Mạnh là một điều tất yếu, khi mà sứ mang nhân vật đã hết. TM quan hệ với quá nhiều bên, lại có ý định giết Tào Tháo lộ liễu, thì bị TMY diệt là đúng rồi. TMY cũng lắm đau khổ khi làm việc này.

Nỗi đau (mất bạn & mất gia đình) thì không thể so sánh, nhưng lợi ích thì có. Lợi ích của việc TM chết quá rõ ràng.

Thực tế thì Tư Mã Ý là thằng khá bẩn chớt, gió chiều nào che chiều ấy. Ở Từ Châu và Bôc Dương thì phản rồi theo Tào. Sau đã theo rồi lại phản, rồi lại theo. Một việc khá khó hiểu phát sinh từ đây. Tại sao TMY lại phản Tào? Theo tác giả thì do Tào tư bản bóc lột nhà Tư Mã. Nhưng anh Ý là người cao thâm, hẳn phải biết so sánh lợi ích khi phục vụ Tào và khối tài sản của dòng tộc. Với lại, đây là việc hiển nhiên, Tào tham như mõ thì nếu Ý đã tiếc chút tiền hẳn sẽ không bao giở đầu tư cho Tào. Tác giả hình như hơi thiếu chặt chẽ chuyện này.

Còn lỗi của Triệu Vân trong việc mưu sát Tào khiến nhà TM bị diệt, nói thẳng là chẳng có lỗi gì hết. Bàng Thống quá cao siêu trong chuyện này. Sử dụng tàn binh nhà Tư Mã gây loạn, nếu Vân giết được Tào thì tốt, không giết được cũng tốt, vì tạo cớ cho Tào tru di nhà Tư Mã. Thực tế thì trong việc nhà Tư Mã bị ném c ứt, lỗi của Tư Mã Ý là 70%, 30% còn lại là khách quan (lộ thân phận tàn binh ngay từ đầu, thù oán cá nhân xen vào việc công, kế hoạch của Thống vv...)
 
Ko có thằng Hứa Định thì Hỏa là kẻ chết đầu tiên đấy (kế của Trương Phi bao gồm cả việc rút hết đi mà ko báo cho Hỏa biết , lúc đó chẳng lẻ 1 mình Hỏa mà đánh lại TL , Lữ Bố , Cao Thuận..........)
Thế mới bảo Liêu thoát là vì Phi bỏ mặc Hỏa, khiến Hỏa đành phải chạy vì chỉ có 1 mình :)), sau này gặp lại Hứa Định, Hỏa còn hỏi là "Có nhớ tiếng gào thét của Trương Liêu ở Từ Châu không?", Định chả sợ xanh mắt mèo ra ấy chứ =))
 
Hê hê, kẻ thắng là kẻ đưa dc đối thủ vào ngón "sở trường" của mình và kẻ manh hơn luôn nhìn thấy "sở trường" của kẻ kia để tận dụng "sở trường" của mình <-- Trích" Chợ Búa Chiến" =) .
Hỏa và Liêu ai hơn ai giờ đã tường chưa :)).
 
thứ 3 bác Lima ơi ::(
 
3 tiếng nữa là hết thứ 3::(
6 tiếng nữa là có C1:x
@March 4`:hôm nay chỉ lên đọc chap mới:D
 
Cao Thuận cũng khá là lợi hại có điều chết thật đáng tiếc! ::(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top