Sau đây là quest cho Alvein!cố lên nha!
Nắng sớm bao trùm trên khắp các nẻo đường thục quốc.
Nơi đó,có một gã lãng sĩ,đội mũ rơm trùm kín mặt,vác theo mấy cái mã tấu và vài thanh bảo kiếm,đang....nằm ngủ một cách thanh bình và yên lặng.
Bỗng nhiên,Alvein nghe được tiếng than thở:
"sao mà chán thế này?Ta chỉ muốn chết cho xong nợ!"
Al vein giật mình thức dậy.
Nhìn hai bên thì thấy:có một gã mặt mày ghẻ lở,tóc như bàn chông,quần áo xộc xệch,may vá nhiều chỗ,chân tay run rẩy,lặp lại giọng điệu đó nhiều lần.
Alvein tính thế nào?Đầu tiên là xử lý tình huống