Dĩ nhiên doraemon hay hơn cái này nhiều nhưng mà anh ko có ,em trai có ko cho anh mượn đọc cái
kangta1510 nói:
con nít đọc mà kô hỉu thì pó giò ,hỉu chứ ?
Hiểu ,cốt truyện dành cho con nít đúng ko
vẽ đẹp nội dung hay còn hơn vẽ xấu nội dung hay,cái thứ 2 là ng ta nhìn vô có cảm tình vì vẽ đẹp thì sẽ thích hơn
Dĩ nhiên truyện vẽ đẹp nội dung hay phải hơn truyện vẽ xấu nội dung hay rồi,hổng hiểu em giai Kangta nói câu củ chuối này ra làm chi nữa


.Hay ý chú em muốn nói truyện AHNS nội dung hay,nếu thế trình độ thưởng thức của chú em có vấn đề đấy,vì trong topic này ngoài chú ra chưa ai khen nội dung AHNS hay cả.Bây giờ tới lượt chú em chứng minh thử xem ngòai hình ảnh ra truyện có chỗ nào hay ho.
ầy,truyện thì cái nào chả như thế ,có truyện nào kô mắc cái đó kô ,kể tên về đọc thử nếu thế thì ông cũng có sinh lý đấy
Cái nào chả như thế là cái nào? ví dụ ra coi.
giỏi thì vẽ đc truyện vậy đi,có đọc là may gòi ở đó mà chê

Đây rồi lí lẽ thường thấy của những kẻ ko có lí lẽ,ko vẽ được truyện như thế ko được phép chê,1 lần nữa bó giò với cậu em Kangta :hug:
ở đâu ra thank kiếm biến hình vậy ? về đọc lại đi nhé
Thì thanh kiếm đó biến ra được nhiều hình dạng thì tui gọi là kiếm biến hình ,thế sai à lol
trinh thám kỉu conan hay hay thần thoại thì cũng quy chung về shounen cả thôi,mà bít shounen lè gì kô thế,đây là nói chung về thể loại shounen
Mấy bộ như Conan,Yaiba nó hay nổi tiếng hơn cái này nhiều,làm sao đáng lấy ra so sánh.
bắn lén khi mà Won Hyo tưởng Amenosa chết thì chẳng có gì quá đáng,cái súng đạn ở đây kô đụng đc đến nó khi mà đứng trc mặt vì cứ để ý nó nhìn chằm chằm vào và khi đạn bay tới thì nó có khả năng biến đạn thành cái gì đó,còn kô để ý mà bị đạn bay vô gòi thì với lại bị trúng đạn nó đã chết đâu nào muahahhaa,đúng là có làm đc dek đâu nào
SAo chú em chậm hiểu thế để anh nói kĩ lại nhé,Thằng Munsu đứng thẳng góc sau lưng tên pháp sư thế mà lại bắn trúng ngay trán ở trước mặt mới tài chứ :lol:.Rồi lúc Won Suru trăn trối mới buồn cười lúc đầu thì lên án nói thằng Munsu giết vua lúc sau lại bảo nếu tôi sớm gặp ngài thì đã đi theo con đường của ngài..chả biết đường đâu mà lần
cái này là chưa đọc đến nơi đến chốn đây mà
Won su-ru kô phải là đệ tử của Ajite ,khi mà đất nc sụp đổ thì nó mới theo lao động đường phố Ajite
Thế theo lao động đường phố Ajite thì ko phải là đệ tử của Ajite à
đánh thế là đc gòi,nét vẽ của nó nhìn cầu kỳ hơn Songoku,chắc vì thế mà tác giả ngại vẽ ,thế thì bác chẳng hợp loại này đâu ,,back về songoku đi,
Ngại vẽ mà chịu khó câu trang giấy ghê.Hình như chú thần tựơng Songoku lắm phải ko,thấy nhắc mãi.Tôi hết mê Songuku lâu rồi game còn chả buồn chơi.
vậy sao kô chửi mấy cái kia mà nhè cái này kô ? với lại dù truyện dở thế nào tui cũng chẳng bao giờ chê kỉu như bác hết,cái nào cũng có cái hay riêng
Thì đó tui chê nhiều chỗ lắm mà,em đọc lại kĩ mấy bài của anh đi sẽ thấy.
sao tối nghĩa? trang giấy kô nhìu tác giả ăn cám à ?
tôi lấy ví dụ như Conan đúng nghĩa câu lun
Ở trên chú mới bảo tác giả ngại vẽ kìa3

.Với lại câu cũng phải có nghệ thuật.