Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
truyện hay dở có đầy ra đấy mà cứ nhè vào cãi mấy cái đâu đâu, tớ thì tớ thấy ko đến nỗi nào
thậm chí thấy vui vì ít ra vn cũng bắt đầu xb mấy truyện này (thực tế trước đây có cũng có khá rồi có điều bôi xóa tèm lem
recca còn hở hơn nhiều ) cũng nhờ công ước mà được vậy nhưng bác Heardless nói cứ như là truyện dở lắm
cái này chẳng phải nói gì nhiều về lịch sử mà phần lớn là ghép và thay đổi 1 chút truyện cổ Hàn vào, và nói về bản tính...nhân văn trong con người.....ca ngợi những người có tấm lòng chân thất như ...thằng cha pháp sư
(có điều hơi bị....đần) hay nói về tập tục hay mảng tối như mấy thằng con bất hiếu.......tớ chẳng hiểu bác chê nó con nít chỗ nào
ít ra thì bìa truyện cũng đề ....người lớn.....nhưng nói thật manga ngày nay nào chẳng thế này, đến Naruto cũng có mấy cảnh nó nhìn trộm con gái tắm nữa là 

Bremen mới coi tới vol 4 :(Thấy sao thì chê vậy thôi còn chú cảm thấy thậm tệ hại chắc vì mê nó quá rồi.kangta1510 nói:đó là mỗi ng 1 ý thôi,tôi chẳng khen lấy khen để nó ,chỉ vì có ng chê thậm tệ 1 cách quá đáng thôi
Ừ thì ngay từ đầu anh đã nói nội dung nó giống con nít mà.Với lại anh nói theo cái ý của chú nếu nó ngu thì rõ ràng do cái ý của chú ngu rồi.thế thì dân Otaku và chú mì cũng là con nít cả đấy vì chuyện dành cho con nít mà
nói chuyện ngu chẳng tưởng đc
Đọc trong truyện rõ ràng thấy nó biến ra được 3 dạng thế mà chú vẫn cứ cãi chầy là chẳng phải thanh kiếm biến nhìu hình dạng,anh cũng thua ku luôn ::(nó chẳng phải thanh kiếm biến nhìu hình dạng,nó là vô hình và đc tạo ra = khí,sự thật thì ta chẳng thể thấy đc thanh kiếm đó ,tác giả chỉ cố tình cho ta thấy thôi
Thế thằng ngu nào móc 2 truyện này cả với Songoku ra so sánh trướcsao mà ngu thế,2 bộ đó ra bao năm gòi hả ?
cái này là truyện mới lại đi đem ra so sánh.đúng là....
đúng là.... Vậy sao :o phân tích đến thế mà vẫn chưa chịu nhận chỗ đó là vô lí,cãi nhây là sở trường của chú nàysúng là sở trường của mUnsu mà ,ngu tập 2
.Đối với mấy thằng hay dùng từ ngu tập 1,2 biết anh trả lời sao ko?anh trả lời chú em ngu trọn bộ rồi đấy 
Truyện này ý cạn như vũng nước mưa thì lấy đâu ra hỉu sâu xa được.truyện khác cũng thế cả thôi,lúc đầu chưa vị đánh bại lên án về sau bị đánh bại thì ngộ nhận ra cái sai của mình vì bị nhân vật chính nói nói tim đen của mình+ thêm bị đánh bại
nó lên án vì mún che giấu đi cái bản chất thật mún đi theo Munsu của mình,đọc mà kô hỉu sâu xa thì đọc làm gì ?
Thì tui gọi đệ tử có chết ai ,chẳng qua là lười lật lại truyện tìm đúng từ.Cái ý chính muốn nói là tại sao Ajite giúp nhỏ kia giết đệ tử của hắn sao chú ko trả lời.Đúng là 1 thằng trẻ con thì chỉ biết tìm những lỗi trẻ con để bắt bẻđệ tử là 1 kỉu đc sư phụ truyền dạy võ công ng ta mới gọi là đệ tử,đi theo lao động đường phố thì chỉ là tướng dưới trướng

Anh quote nhéquote cho tui coi phát
Sau khi đọc xong tập 4 đã quyết định ko mua truyện nữa phí $.Truyện được mỗi cái vẽ đẹp ngoài ra chả có gì,nhân vật đẹp nhưng thể hiện cảm xúc chưa đạt,nội dung chán phèo mặc dù tác giả cố gắng cho nhiều tình tiết bất ngờ vào để thêm hấp dẫn nhưng vì ham làm bất ngờ quá nên nảy sinh vô lí,đánh nhau chả cool tí nào,toàn đánh theo kiểu "nhất chiêu tất thắng"., truyện xen kẽ vài đoạn hồi tưởng quá khứ nhưng cũng nhạt thếch chủ yếu để câu trang giấy.Ko biết mấy tập sau có khá hơn chứ đọc đến tập 4 là ngán ngẩm rồi.
Có cần thiết phải xuyết xoa dữ vậy hông,chắc tính nịnh hót mấy người đó để họ nhảy vào cãi phụ đâychính xác
hoàn toàn chính xác

thằng ku này ở đâu ra thế ?Khen chê truyện là quyền của mỗi người,ông Kangta lấy quyền gì mở miệng chửi người khác ngu nhỉ.Cái loại cứ ra rả chửi ngu về nhà nhớ soi gương đi,có khi thấy chữ ĐẠI NGU ở trên trán
anh chả phải trốn ở đâu cả vì gamevn xì cùi bắp quá,gặp lỗi hoài nên kô vô đc thoaiMấy ngày ko thấy chú kangta post bài cứ tưởng nhục quá trốn luôn rồi chứ hóa vẫn gắng gượng phản công,mặc dù bài của chú chẳng có gì khá hơn ,việc chú móc từ ngu ra chửi anh hoàn toàn thông cảm cho chú,đang tuổi dậy thì mà nên cảm xúc khó kềm chế

tệ hại thì tại sao phải mê nó ?Thấy sao thì chê vậy thôi còn chú cảm thấy thậm tệ hại chắc vì mê nó quá rồi.

chú mày vẫn kô hỉu ý anh à?Ừ thì ngay từ đầu anh đã nói nội dung nó giống con nít mà.Với lại anh nói theo cái ý của chú nếu nó ngu thì rõ ràng do cái ý của chú ngu rồi.
hà !Đọc trong truyện rõ ràng thấy nó biến ra được 3 dạng thế mà chú vẫn cứ cãi chầy là chẳng phải thanh kiếm biến nhìu hình dạng,anh cũng thua ku luôn

anh so sánh ở đây là so sánh 2 nét vẽ,còn nói về yaiba-conan-Amenosa là nói chung về thể loại SHOUNEN,nhắc lại lần nữa đó lolzzzzzzzzThế thằng ngu nào móc 2 truyện này cả với Songoku ra so sánh trướcđúng là....
hèm sao lúc đầu chú nói là munsu bắn khó khăn mà ?Vậy sao phân tích đến thế mà vẫn chưa chịu nhận chỗ đó là vô lí,cãi nhây là sở trường của chú này .Đối với mấy thằng hay dùng từ ngu tập 1,2 biết anh trả lời sao ko?anh trả lời chú em ngu trọn bộ rồi đấy
đọc kỹ truyện,xem kỹ hình hãy đi nói ng khác trẻ con nhé-lỗi to thế chứng tỏ chẳng đọc kỹ còn nói-giờ mới hỉu vì sao chú chẳng hỉu gòi vì chắc xem hình đọc lướt chứ gì?còn vấn đề vì sao đi theo Ajite thì nói lun cho chú rõ vì chú chẳng hỉu gì cả :lúc vua chết-đất nc sụp đổ,munsu biến mất+ thêm Ajite đập vào sự tin tưởng của Su-ru rằng Munsu giết vua nên su-ru mới căm thù mà theo lao động đường phố Ajite để có cơ hội trả thù munsu,nhưng khi gặp munsu trc lúc die mới ngộ ra,còn ngộ ra cái gì thì đọc lại tập đó điThì tui gọi đệ tử có chết ai ,chẳng qua là lười lật lại truyện tìm đúng từ.Cái ý chính muốn nói là tại sao Ajite giúp nhỏ kia giết đệ tử của hắn sao chú ko trả lời.Đúng là 1 thằng trẻ con thì chỉ biết tìm những lỗi trẻ con để bắt bẻ
vì đọc kô hỉu nên mới nói nó ý cạn vũng nc,vì thế nên có hỉu gì đâuTruyện này ý cạn như vũng nước mưa thì lấy đâu ra hỉu sâu xa được.
ai ya! ng ta nói đúng thì mình nói chính xác,hay vì có ng vô nói nên chú kô nói đc lời nào mà qua chỉ trích tôi muahahahaCó cần thiết phải xuyết xoa dữ vậy hông,chắc tính nịnh hót mấy người đó để họ nhảy vào cãi phụ đây

chứng minh cái gì ? chú nói hồi nào ? tôi chẳng cần chứng minh truyện hay-dở gì cả,tôi chỉ nóii mỗi truyện có cái hay riêng thoaiThế việc bảo chứng minh truyện hay chú em tính lờ đi luôn à.Chỉ biết chửi ngu chứ ko biết nói lập luận sao.
sao pa urusei lại ở đâybất ngờ thứ hai là ko ngờ gặp cha kangta ở chỗ này





kangta1510 nói:thằng ku này ở đâu ra thế ?
khen chê là chuyện của ng ta,ai chả bít xế,chú mày chịu khó lật lại mấy trang kia để đọc vì sao tui kô nói ng khác mà đi nói cha heardless nhéỞ gamevn ra chứ ở đâu,hẻo nhảm heo vậy cũng hỏidĩ nhiên có đọc mấy bài của chú,nào là "vẽ được như thế ko mà chê" rồi so sánh khoản đánh nhau với cả Yaiba,Songoku
nhảm ko chịu được ,vì chỗ người khác đang tranh luận nên thằng này ko muốn nhảy vào chứ cái kiểu cãi của chú là kiểu cãi cùn của mấy thằng fan noob,có nói nữa cái đầu chú cũng chả sáng lên được thôi ngưng ở đây.
PS:sinh năm 84 thọ 24 tuổi![]()

Mèo đực nói:kangta1510 nói:thằng ku này ở đâu ra thế ?
khen chê là chuyện của ng ta,ai chả bít xế,chú mày chịu khó lật lại mấy trang kia để đọc vì sao tui kô nói ng khác mà đi nói cha heardless nhéXin chào,bạn là lính mới hả?Xin lỗi mình hơi nhiều chuyện tí.Đã vô topic nói về Ám Hành Ngự Sử thì chỉ có quyền góp ý cho bộ truyện thui,sao ông anh lại ngang nhiên bới móc chuyện người khác vậy?Kiu đích danh người ta mà sỉ vã thế kg thấy quá đáng à?
Mấy hôm nay vô đây coi nhiều lắm nhưng hông dám nói gì hết vì thấy chiến tranh ghia quá...hic hic.Nhưng mà anh kangta nói nhiều cái có lý lẽ và có dẫn chứng hẳn hoi muh,còn ông anh thì lại nhảy vô kiu "meo meo" mấy tiếng nói người nì người nọ à (nghĩa là kg riêng gì anh kangta mà cả anh heardless cũng dính chiêu)...hmm.Còn gọi người ta là fan nub nữa chứ.Nghe anh nói vậy em cũng rất tò mò muốn biết thế nào mới gọi là fan-pro ạ?
Còn nói về bộ Ám Hành Ngự Sử thì quả thực bộ nì khá lắm.Thể loại shonen pha thần thoại, có thêm adventure,action và ecchi nữa.Hầu hết đây là thể loại yêu thích của giới con trai muh.Mới vài tập đầu mà đã có nhiều tình tiết bất ngờ diễn ra,tin chắc càng về sau sẽ càng hấp dẫn (chỉ là suy đoán,lỡ hun phải cũng đừng trách em tội nghiệp :p ).Truyện còn có vài tình tiết khá vui nhộn nữa á!
Mèo đực nói:Ở gamevn ra chứ ở đâu,hẻo nhảm heo vậy cũng hỏidĩ nhiên có đọc mấy bài của chú,nào là "vẽ được như thế ko mà chê" rồi so sánh khoản đánh nhau với cả Yaiba,Songoku
nhảm ko chịu được ,vì chỗ người khác đang tranh luận nên thằng này ko muốn nhảy vào chứ cái kiểu cãi của chú là kiểu cãi cùn của mấy thằng fan noob,có nói nữa cái đầu chú cũng chả sáng lên được thôi ngưng ở đây.
PS:sinh năm 84 thọ 24 tuổi![]()
Mỗi vị 2 CC. Còn ai muốn không 
