Ăn dưa bở...

Nhưng không lẽ bây giờ mình cũng phải nói thẳng với bạn là bạn n.. tới nỗi không phân biệt được cái nào mình nói thiệt cái nào mình nói giỡn à???

Post 1 bài nói giỡn xíu cũng xoắn là hoang tưởng ???
Thích đùa giỡn thì đừng post nhãm nhé bạn. Đây đâu phải khu vực 50 đâu nhỉ :-? ??
Lại cái kiểu mình nghĩ gì thì người khác cũng nghĩ vậy...

Phần tô đậm...Xin lỗi chứ nếu bạn không biết cái m... gì hết thì đừng phán như đúng rồi...
Vậy thì cho hỏi bạn đã được gì chưa?? Ngồi chat nhãm à :-j

Còn việc phán như đúng rồi. Không phải vậy sao cậu vốn dĩ đek thik con nào cả (nói theo kiểu thật lòng đấy)

Còn phần in đậm thì xin lỗi chứ nếu bạn không biết cái m... gì hết thì đừng phán như đúng rồi...

Bạn làm như mình từ đó tới giờ chỉ biết ngồi tự sướng thủ dâm tinh thần chắc...

Không muốn lôi ra chuyện cũ nhưng bạn nói mình chưa thực sự yêu ai thì mình không đồng ý...Rảnh thì vào đọc chơi, đó là những gì mà trước kia mình nhận được. Đơn giản là bây giờ mình không muốn ngu ngốc lụy 1 ai cả...

Lại 1 câu phán như đúng rồi. Não mình sắp văng ra vì cười ngã nghiêng mất thôi. Mình ko phán như đúng rồi, mà thật chất mọi suy nghĩ của bạn mình đều chốt vào các post cả đấy.

Còn việc bạn làm "tự sướng" theo cách nào thì tôi chả quan tâm.
Riêng cái phần :http://forum.gamevn.com/showthread.p...93i-Ức...
Chốt lại thì bạn vẫn chỉ là cảm nắng !
 
Thích đùa giỡn thì đừng post nhãm nhé bạn. Đây đâu phải khu vực 50 đâu nhỉ ??

Có mấy bài post mang hơi hướng tự sướng nói chơi cho vui là để tránh mấy bác hiểu lầm mình là loại con trai gặp gái là lụy là yêu, dại gái. Nên mình cũng có nói là chỉ là hơi thích thích làm quen rủ đi chơi, dưa bở cho tự sướng tý. Chứ có phải gặp là yêu là cưới đâu...

Thế mà vẫn ráng vặn là hoang tưởng...

Vậy thì cho hỏi bạn đã được gì chưa?? Ngồi chat nhãm à

Cái này là mình mới thấy là buồn cười nhất đấy...

Bởi vậy mình nói bạn phán như đúng rồi đâu có sai???

Đã nói ra tình cảm + hẹn được đi chơi sau khi thi xong rồi thì bạn nói xem đã làm được gì chưa??? ;));))

Vấn đề bây giờ là chuẩn bị cuộc hẹn đó như thế nào mình đã post ở mấy bài trước rồi (đi riêng hay đi chung với bạn).


Lại 1 câu phán như đúng rồi. Não mình sắp văng ra vì cười ngã nghiêng mất thôi. Mình ko phán như đúng rồi, mà thật chất mọi suy nghĩ của bạn mình đều chốt vào các post cả đấy.

Mình mới phải cười nghiêng người ra đấy. Bài nói nói thiệt, bài nói nói giỡn cũng không phân biệt được mà nói là chốt được hết tất cả suy nghĩ của mình...

Không phải ai cũng nghĩ như mình nghĩ đâu...


Nói tóm lại là thế này, mấy bạn nữ kia thì cứ coi như là cảm nắng, dưa bở, tự sướng, nói giỡn đi. Giờ chỉ tập trung vào người mình thích là bạn số 1 thôi và mình cần các bác tư vấn, lời khuyên các kiểu cho cuộc hẹn tới kẻo lại "ăn hại" như lần trước nữa. Ok???
 
^
- Vậy thì phải học hỏi tui :'> ..... Post sao cho ai vào cũng tưởng là dưa ngon hết ấy ;)) ....... Muốn PR topic thì phải như vậy :'> .........
 
Chủ topic à, tớ nghĩ nhiều bạn sẽ đùa+ chat nhảm trong topic của bạn nếu bạn nói thật. Nhưng nhiều bạn cũng sẽ rất là nghiêm túc và không thể nghĩ thoáng ra để chấp nhận, nếu như bạn nói bạn đang đùa. Nhiều người nói mình thoáng, nhưng thật tâm họ cũng không biết đùa đâu :)), net mà, ko trách họ được.
Nhiều em cũng được, cứ giữ lại nói chuyện+ quan hệ sau này. :P
 
^
- Vậy thì phải học hỏi tui :'> ..... Post sao cho ai vào cũng tưởng là dưa ngon hết ấy ;)) ....... Muốn PR topic thì phải như vậy :'> .........

Hix...Đọc Topic của bác em thấy bác lụy tình + mù quáng em màu trắng quá... :(:(

Giống em hồi trước nhưng nếu kiên quyết dứt ra được thì sau này sẽ cứng rắn hơn...:P

Chủ topic à, tớ nghĩ nhiều bạn sẽ đùa+ chat nhảm trong topic của bạn nếu bạn nói thật. Nhưng nhiều bạn cũng sẽ rất là nghiêm túc và không thể nghĩ thoáng ra để chấp nhận, nếu như bạn nói bạn đang đùa. Nhiều người nói mình thoáng, nhưng thật tâm họ cũng không biết đùa đâu :)), net mà, ko trách họ được.
Nhiều em cũng được, cứ giữ lại nói chuyện+ quan hệ sau này. :P

Thì như bài của bác ~.~ nói đó, nói rất đúng ý mình. Giữ mối quan hệ bạn bè rồi có gì thì sau này từ từ mà tính mà tiến tới...

mặt bạn xấu vậy ăn dưa bở hoài thôi.

Ờ mình xấu hoắc à...

Vậy mà blah blah chém gió được với bạn nữ thế mới hay...:">:">

Chứ mình đâu có đẹp như cái đít chai giống bạn được...:(:(
 
Cái kiểu dưa bở hơi bị nặng + lụy vì gái kia của c thì chỉ sợ tình bạn cũng chả giữ đc chứ đừng nói là tính tiếp (:|
 
^ đâu có, nhìn chủ thớt cũng ra chất hiphop chứ nhêy

Hiphop xì ke ...

Cái kiểu dưa bở hơi bị nặng + lụy vì gái kia của c thì chỉ sợ tình bạn cũng chả giữ đc chứ đừng nói là tính tiếp (:|

Không biết bạn có đọc hết, đọc kĩ các bài post của mình trong Topic chưa mà phán câu này??? :|:|
 
Flame hoài mệt quá (:| Chủ thớt muốn tư vấn thì tiến công em nó rồi có gì lên đây kể lại anh em còn biết đường đỡ
 
Hôm bữa chém gió 1 hồi bị nhận làm "ba nuôi" luôn mới ghê. Nhận thấy tình hình kiểu này không ổn mình mới nói là:"Làm ba nuôi thì phải nghe lời ba, từ nay về sau phải gọi ba là anh yêu..."...

Sau đó blah blah các kiểu rồi nhỏ hỏi tại sao lại thích nhỏ chứ không phải người khác...Rồi mình lại blah blah tiếp xong nhỏ nói "Uhm...hiểu rồi..." (thấy có vẻ hơi xiêu...cho em ăn miếng dưa tý...). Lúc nt đàng hoàng thì xưng tên còn nói đùa thì xưng "ba - con".

Hôm bữa rủ nhỏ đi chơi mình nói muốn đi riêng với nhỏ thì nhỏ nói là muốn rủ thêm bạn (cái con bé lần trước đi chung với nhỏ, bé này cũng dễ thương + body good, chả biết girl teen bây giờ ăn gì mà phát triển quá) nhưng mình lại sợ diễn lại cái cảnh 2 nhỏ lại chụm đầu 8 với nhau còn mình ngồi làm bù nhìn. Mình là rủ cũng được, không thì đi riêng càng tốt...

Vấn đề bây giờ là chuẩn bị cuộc hẹn đó như thế nào mình đã post ở mấy bài trước rồi (đi riêng hay đi chung với bạn).

Thì vấn đề cần tư vấn mình đã hỏi ra ở mấy bài post trước rồi... =.=
 
Cái kiểu dưa bở hơi bị nặng + lụy vì gái kia của c thì chỉ sợ tình bạn cũng chả giữ đc chứ đừng nói là tính tiếp (:|

Nói lụy vì gái thì hơi nặng. Nói chung là vẫn chưa đc wen ai nên cái tật vẫn thích chém gió ấy mà
 
là đàn ông thì nên im lặng thể hiện...............................
 
bạn quá xấu,hay chém gió ,hay ăn dưa bở và không chịu nghe người khác nhận xéc chính xác về mình ===> chả có bạn bè gì cho cam,suốt ngày chỉ biết nổ và nổ,và topic này cũng cổ,ok?
 
Chém gió là cái tài không phải là cái tật... :)):))

Sai lầm. Tán gái cần chém gió. Nhưng mà vừa phải thôi.
Người đàn ông làm bọn con gái nể phục là đứa nói dc làm dc, thường là người chững chạc, biết mình cần nói những gì.
Chứ chém gió nhiều quá, có khi chúng nó lại đánh giá là con nít. Chưa kể chém như thế nào :-??
Mà sao dễ ăn dưa bở thế, chưa thấy chủ thớt có bản lĩnh gì cả :|
 
Còn trẻ chán thì cứ tự do trải nghiệm những gì mình cảm thấy thoải mái và đúng,ko cứ phải rập khuôn theo người khác nghĩ gì và nhiều lúc ko cần câu nệ nhiều quá tới...kết quả :-" .Vậy nhiều lúc giúp mình thanh thản với cảm giác chủ động nhiều hơn + với thời gian từ từ sẽ trả lời .
 
"Chém gió" đơn giản là 1 cách nói nhảm, có điều ở đây nó gây cười, ko thật sự nhảm, và có thể giúp ng ta thấy đc là bạn vui tính. "Chém" làm sao cho ng ta thấy đc là mình hài hước, đừng có quá đà khiến nó thành "nổ".
Nói 1 cách "văng vẻ" thì "chém gió" là 1 nghệ thuật.
"Chém" phải có chừng mực, khi nào cần nghiêm túc thì phải nghiêm túc, lâu lâu mới nên "chém" tí cho mát, chứ cậu mà cứ "chém" ào ào là khéo e nó cũng bay mất xác.

P/S: CŨng chém 1 tẹo. Bỏ qua nha. :'>
 
thôi thì ko làm tình yêu đc thì cứ làm tình đồng chí đi, bị bố mẹ chửi hay điểm kém thì cứ tìm mấy con No. ấy mà xả, tâm sự w con gái thâm thúy lắm đấy ;))
với lại có nhiều best friend nữ cũng ko hẵn là hay, chém gió thì chém chứ đừng để con gái nói mình là ông 8 :-w ăn dưa bở hay ko thì do mình có hằng đêm nằm vắt tay lên trán tưởng tượng con này có abc xyz gì mình ko
nhớ hồi đó tứ cũng thế, đêm nào nằm ngủ cứ lấy cái gối tưởng tượng cái gối là con đó rồi ôm, hun ,etc.... xong lại ngủ say :D
 
Back
Top