Ăn phở Nhật mùi vị như thế nào ?

Viết bài mà không có ảnh kèm theo thì khác gì xem phim mà không có tiếng =.=
Đề nghị up hình mấy em xinh xinh lên để còn có khí thế, đọc bài dài ngất ngưởng mà chả có tí gì để phục hồi sinh khí cả :-"
P/S: Viết về khu Akiba hay Shinjuku đi, tiện chụp hình mấy cái shop giới thiệu đồ cho anh em, có gì làm quả "Hàng xách tay" :devil:
 
Akiba hay Shinjuku chưa có thời gian đi
đi rồi lạc thì bỏ mẹ,mới sang có 2 tuần mà đại ca :nailbit:...
còn hình ảnh thì...chụp bằng con Nokia cùi mất hết cả khí thế :))...từ từ cũng được mà
với lại cái này là tản văn,sao lại nhét hình 8-}
 
Bác Gà chừng nào đi Akiba chụp hình mấy con bán hàng đi ... xem hàng họ thế nào + có xinh ko ?? Nếu bác rành rồi thì đi lầu xanh ... xem bên đó cách phục vụ có giống ổ gái Việt ko
 
Nhắc lại mình sang đây học nhé 8-}
không phải tiền nhiều đến mức thành đại gia công tử,ném tiền qua cửa đâu
 
thấy bên box tg, 4000y/tô thiệt hở bác Gà :o ?
vốn biết vật giá ở Nhật đắt đỏ nhưng ko ngờ là kinh đến thế :-s
 
Thật...
thịt bò Kobe ăn 1 bữa là 5000 yen,thượng phẩm là 5800 Yen
ăn xong nôn ra trả nó luôn...
Nhớ có em gì gì bên acc khoe trà đạo 500k hù các bé,giờ mình có phở 600k ;))...
 
600k 1 tô phở "bát bẹt,nước nhanh nguội và chỉ có một miếng thịt bò dần mỏng,nhìn rất là ẩu" thì quá công tử Bạc Liêu rồi còn gì ;))
 
Ăn rồi...
giờ quá bằng nôn trả nó à :)) ?
Với lại trả tiền trước,phở nhận sau...
nghĩ lại công nhận bọn này đểu =))
 
Thế có phải tip cho nó không, cái này quan trọng ấy :>
 
Phở 600k phí tiền ?? mà bác du học tiền đâu lắm thế 10k yen nhiều quá .... sao ông giàu vậy
 
tip gì ? Ăn xong xách mông về về về...
tiếc tiền rồi còn phải boa cho nó à 8-}...
...
giàu gì ? Tháng đầu qua lạ nước lạ cái,chi bạo thế thôi
nhà vẫn còn thùng mì ăn liền kìa :)
 
Ơ thế cứ... :))
Trước đi HK ăn ngoài tiệm cái hóa đơn nó ghi cả tiền tip = 10% :)) Hỏi nó tip cái gì thì nó bảo là tiền khăn và tiền trà :))
Khăn thì khác gì khăn ướt VN đâu, mà trà thì như nước *ái bò :))
 
Trà có để riêng ra 1 nơi mà :)
trà nóng,uống bảo đảm ấm bụng...
mà bọn Jap thì trừ mấy nơi sang trọng quá thôi,còn tiệm ăn hạ đến trung thì khỏi tip
tip hả ? Em du học sinh em éo biết tip là gì đâu đại ca,có cái thân này boa cho đại ca qua đêm này chịu không 8-}
 
Tui 26/3 này qua nhật nhập cư :)) tui đi Osaka còn bác ở đâu để biết mà bắt tay cái :))
 
Kobe...gần thôi...
dân du học sinh neo ở Osaka nhiều nhỉ :-?...
 
- Ở HCM cũng có 1 quán phở VN nấu theo kiểu Nhật, cũng có bán phở Nhật nữa. Nói chung mấy chỗ này ăn hợp khẩu vị Việt hơn và tô cũng khá chất, 60k mà ăn no kềnh ra đó, còn bồi thêm tempura tôm rồi đủ thứ nữa. Nước trong, không béo nhiều, ngọt xương nhưng hình như có cho thêm cái gì ấy nên ko giống với nước phở của VN.
- Nhưng Nhật ngon nhất chỉ có mì mà thôi :|, đủ thứ mì và loại mì. Cơm chiên ko ngon bằng đâu. Rảnh rảnh thì ra chợ mua tí cá về đắp cơm lên tưởng tượng là sushi rồi ăn. Không thì mua bánh rán, bắt chước Doraemon ấy.
P/S1: Home sickkkkkk à???
P/S2: Ở Osaka là nhất rồi, tớ cũng định qua với anh em của mình ở đó :D
 
mình sau này sang kyoshu thì biết neo ai đây :(
 
Ừ...
nhớ quê hương + muốn biết vị phở ở Nhật thế nào
vì thế mới có thằng điên bỏ 600k VND ra ăn rồi về than trời than đất,khóc cha khóc mẹ sao mình ngu quá thể 8-}
 
Thế ăn sushi do đầu bếp người Nhật làm trong tiệm ăn Nhật tại VN nó có khác sushi ở Nhật ko :-/

Mà nói chứ bụng tốt cái gì cũng chén đc :'>
 
Cũng chả khác lắm,vì ở VN cũng là người Nhật làm,nước chấm cũng của nhập bên đó sang
nhưng ở đây có điều kiện tiếp xúc vài món quái chiêu hơn...nhưng chưa có dịp + chưa dám ăn :))
 
Back
Top