Ăn phở Nhật mùi vị như thế nào ?

nói từ trước rồi,mỗi chỗ nó ăn quen 1 vị rồi,người bán cũng phải thức thời,áp dụng cho tất cả món ăn :))
 
( một lí do nữa là bình thường canh rau muống màu xanh, khi vắt chanh vào thì... chuyển sang màu đỏ, nhìn màu này tớ không muốn ăn bát canh tí nào cả =.=)
8-} Lão đại nhớ lộn rồi. Em ăn từ nhỏ đến giờ 17 năm có bao giờ nó đỏ đâu 8-}
 
Lâu lắm rồi mình ko ăn phở
Ở ĐN hồi trước có quán phở ngon mình biết mà bị dẹp tiệm mất rồi
Mỳ quảng:
hẻm 29 Lý Thái Tổ
Quán ở ngay đầu hẻm. Chú ý có 2 quán, 1 quán là mỳ quảng trụng nước sôi (ko ăn loại này[-x), quán bên trong là quán mì 5k mà tớ nói. Nhưng giờ nó lên giá 6k rồi =.=, lưu ý là quán này nhỏ lắm đấy =)) Nếu muốn ăn hoành tráng hơn thì đi dọc đường Lý Thái Tổ về hướng chợ trung tâm, qua trường Nguyễn Bá Ngọc 1 đoạn thấy 1 dãy quán bún chả cá sẽ thấy 1 tấm bảng đề Mỳ Quảng. Đi theo nó dẫn vào trong hẻm sẽ đến 1 quan mỳ hoành tá tràng, sạch sẽ, phục vụ chuyên nghiệp, nhưng 13K/tô 8-}

Bún - bún xương
hẻm K69 Lý Thái Tổ
Cũng ở ngay đầu hẻm, có 2 quán nhưng chỉ ăn quán bên trong. Chỗ này ngon nổi tiếng với bún xương:)>-. Có lần tớ bị cảm sơ sơ, ra ăn tô bún. Ăn xong nóng người lên hết cảm :))
 
Vắt chanh vào chuyển đỏ không phải là chỉ canh rau muông ...
đáy là do cách luộc rau ...
luộc rau mà đậy nắp => nước luộc rau ko xanh ...
nhìn hơi au au + thêm chanh nó đỏ hơn ...
thèm rau muống ghê ...
20$ 1 mớ ... că năm ăn 1 lần !
 
Sao đắt thế bạn. Ở chỗ mình 3000 ăn đã đời cũng còn chưa hết nữa.
 
Sao đắt thế bạn. Ở chỗ mình 3000 ăn đã đời cũng còn chưa hết nữa.

tớ ở CAND ...
mua ở chinatown cũng phải 15$ 1 mớ ...
còn ở gần nhà phải 20$
 
Jokernlnu đang ở Sing du học à 8-} ?
 
Tội nghiệp, thiếu rau trầm trọng. !!!!!!
 
Mỳ quảng:
hẻm 29 Lý Thái Tổ
Quán ở ngay đầu hẻm. Chú ý có 2 quán, 1 quán là mỳ quảng trụng nước sôi (ko ăn loại này[-x), quán bên trong là quán mì 5k mà tớ nói. Nhưng giờ nó lên giá 6k rồi =.=, lưu ý là quán này nhỏ lắm đấy =)) Nếu muốn ăn hoành tráng hơn thì đi dọc đường Lý Thái Tổ về hướng chợ trung tâm, qua trường Nguyễn Bá Ngọc 1 đoạn thấy 1 dãy quán bún chả cá sẽ thấy 1 tấm bảng đề Mỳ Quảng. Đi theo nó dẫn vào trong hẻm sẽ đến 1 quan mỳ hoành tá tràng, sạch sẽ, phục vụ chuyên nghiệp, nhưng 13K/tô 8-}

Bún - bún xương
hẻm K69 Lý Thái Tổ
Cũng ở ngay đầu hẻm, có 2 quán nhưng chỉ ăn quán bên trong. Chỗ này ngon nổi tiếng với bún xương:)>-. Có lần tớ bị cảm sơ sơ, ra ăn tô bún. Ăn xong nóng người lên hết cảm :))
Thank a lot...
Nhưng tớ cần chỗ ăn PHỞ cơ :((
 
tớ ko thích phở ::(
mỗi lần đi đến quán phở toàn ăn mì xíu :D
 
Nhật có phở à:-? Hồi ở bên đó mới chỉ được ăn mì. Lúc nó mang bát mì ra suýt nhảy khỏi ghế:p 1 cái bát to gần bằng cái chậu rửa mặt toàn mì với nước được 3 miếng thịt:-&
 
Ở SG đi ăn các tiệm phở to, nổi tiếng (phở Hòa, Quyền, Lệ, 24, 2000 v.v...) chả thấy chỗ nào ngon (theo tớ)
Trước giờ chỉ thích nhất phở Bắc Hải :x (trên NTMK), kêu 1 tô và 2 cái giò quẩy, ăn đáng đồng tiền xD
 
Thành topic bàn về nghệ thuật ăn phở rồi =))
thôi đệ đơn kêu admin lập box ẩm thực vậy...
 
HCM có nhiều quán phở bự có tiếng... ngon thì ngon thật nhưng giá cao quá... như bị Nieto no Shana chém 8-] mà người vào quán vẫn đông, như Phở Lệ và Phở 24 8-}
 
Ở SG đi ăn các tiệm phở to, nổi tiếng (phở Hòa, Quyền, Lệ, 24, 2000 v.v...) chả thấy chỗ nào ngon (theo tớ)
Trước giờ chỉ thích nhất phở Bắc Hải (trên NTMK), kêu 1 tô và 2 cái giò quẩy, ăn đáng đồng tiền xD

tớ cũng hay ăn phở Bắc Hải, mà phở có giò quẩy ko còn là phở Nam nữa :))
phở 24 đc cái duy nhất là chỗ ngồi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ lịch sự, rau cỏ lặt sẵn cho thực khách :))
phở gà Kỳ Đồng :x
 
Thôi để tập ăn phở vậy :'>
có ai ở ĐN chỉ cho vài chỗ phở ngon để ăn đi :D
 
Thôi để tập ăn phở vậy :'>
có ai ở ĐN chỉ cho vài chỗ phở ngon để ăn đi :D

Bây h có phở ăn liền đấy, mua về mà tập dần đi :))
Hồi vào Nam 6 tháng, thèm phở đi thử mấy cái quán đề biển phở HN, ăn phát ói, tương đen tương đỏ loạn xạ, từ đấy trở đi thề là vào nam chỉ ăn hủ tiếu với bún bò
 
Phở ăn liền ăn vào quá bằng chán phở hơn
thứ phở tàu bay và không có vị nước lèo,ăn chán chết...
 
HCM có nhiều quán phở bự có tiếng... ngon thì ngon thật nhưng giá cao quá... như bị Nieto no Shana chém 8-] mà người vào quán vẫn đông, như Phở Lệ và Phở 24 8-}
phở 24 ở HN ăn đúng 1 lần, chán kinh khủng ! Toàn nước, được mỗi tí phở -.-"
tớ thì hay đi ăn phở gà Mai Anh, thêm quả trứng 1 đĩa quẩy :x
 
Hình như ở đường nào đó quên mất rồi (cùng đường với tiệm phở 2k) có 1 quán phở nhỏ tên là Thái Sơn (trước học BTX, ngày ngày đi qua đó) ăn ngon cực, dù nhiều thịt :))
 
Back
Top