ấn tượng đầu tiên gamevn - tớ phải lòng anh THE MASK

  • Thread starter Thread starter SP_XXX
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Him ở HCM mà . nick Y!M của him là : viruslaos
cố lên nhé .
 
mấy nhóc nói chuyện buồn cười quá....CCHS ui, nhóc ko có kinh nghiệm mà khuyên nhủ thì chắc hai chị em thất tình theo nhau quá.^^
TIn vui cho nhóc 17 tuổi nè: The Mask đọc bài này rùi, hắn rất chi là ....ừhm, sướt mướt cũng có mà bể bụng vì cười cũng có^^
ùhm, tấn công thêm một phát nữ là hắn đổ đấy
 
hơ...... sis Cat.... em đang tính chọc SP XXX một vố muh...... ::( ...mất hết cả kế hoạch hay ho rồi......hix =(( .....
Chẹp..... :'> ... hôm qua hai chị em huyên thuyên chút rồi.......... sao cchs ko biết sis SP lâu nhỉ....... đúng là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".......
:)) :)).....
Đùa đó.... đùa đó...^________________^........có tui vui rồi , tuyệt quá....... hoá ra Mask chưa có GF ....;)).... SP..... cơm cháo đang cần sis nầu đó...... :'>
 
neverback nói:
Him ở HCM mà . nick Y!M của him là : viruslaos
cố lên nhé .
--- A thèng này bán thông tin quân tình, bay đâuuuuuuuuuuuuuu cho him bay đầu :))
 
có gì đâu, 30/4 Mask sẽ đi Mẹc - xe - đì diễu hành ngoài đường, tổ chức S.A đang lập kế hoạch ám sát =)) =)) =))
 
SP_XXX nói:
-lần đấu tiên tớ vào gamevn, chả có ấn tượng gì hết với cái website này cả---> không thèm nhớ

-Lần thứ 2 do tớ đang bị lạc ở 1 đoạn trên con đưong phiêu lưu với SYberia , tớ online và tìm xem có cái website nào giúp được tớ không... ráo riết cả ngày trời tớ nặn óc nghĩ ra cái tên của trang web này

-lần thứ 3, tớ trở lại gamevn.. và vào mục bảng phong thần... điều tớ thực sự ấn tượng ởp cái mục này là những lời .. qảng cáo cho những cá tên phải lên bàng phong thần nhiều nhất.. rất hài hước và ấn tượng, tớ để ý cái tên xuất hiện nhiều nhất trên bảng phong thần chính là THE MASK mà người ta vẫn hay goi jalf ĐỜ MÁT

Tớ đã vào gamevn liên tục và chỉ đọc baì thôi, theo dõi những bài của anh viét, tớ cảm thấy thực sự có cảm tình với anh ấy; từ nhưng câu chuyện cười cho đến những bài đóng góp... rất ấn tượng.. nhưng tớ chẳng nhớ được 1 bài nào vì tớ đọc nhiều quá tớ tự hỏi không biết anh ấy online bao nhiều tiếng 1 ngày ?

tớ là 1 con bé hay có chuyện buồn, vì thế khi vào gamevn, tớ chủ yếu đọc trong phần thư giãn thôi.... và những câu nói, những mẩu chuyện của THE MASK đã làm tớ đôi lúc phải bật cười

Tớ post bài này chỉ muốn nói với anh ấy những dòng suy nghĩ của tớ về anh ấy.... và tớ muốn the mask cũng như cả gamevn biết rằng đằng sau những bài viết của anh ấy vẫn có 1 người dõi theo.... và những gì anh ấy làm cho gamevn.. đóng góp cho gamevn... đã giúp tớ có thêm nghị lực sống

^_^


Đọc bài viết này mà cõi lòng kinhcan bị tan nát, như có hàng vạn mũi dao đâm vào tim, sao lại có thể làm điều đó được vậy bạn, là 1 người thầm yêu trộm nhớ, là 1 người đến trước, cũng là 1 fan hâm mộ đến cuồng nhiết, cùng với sự sĩ diện kèm theo sự ích kỹ của nàng Eva , có lẽ ai cũng hiều tâm trạng của tôi lúc này tôi không cho phép bất cứ ai có thể thầm yêu trộm nhớ đến người yêu của tôi, tôi là người đến trước thì tôi có quyền bức xúc bộc lộ những cảm xúc của mình ::( ,
 
Bán Y!M của The Mask với giá 5k ! tiền gửi wa bưu điện ! Chi phí tự lo :| !
PM cho tui đi :D
 
mkinhcan1984 nói:
Đọc bài viết này mà cõi lòng kinhcan bị tan nát, như có hàng vạn mũi dao đâm vào tim, sao lại có thể làm điều đó được vậy bạn, là 1 người thầm yêu trộm nhớ, là 1 người đến trước, cũng là 1 fan hâm mộ đến cuồng nhiết, cùng với sự sĩ diện kèm theo sự ích kỹ của nàng Eva , có lẽ ai cũng hiều tâm trạng của tôi lúc này tôi không cho phép bất cứ ai có thể thầm yêu trộm nhớ đến người yêu của tôi, tôi là người đến trước thì tôi có quyền bức xúc bộc lộ những cảm xúc của mình ::( ,
Á á,anh The mark có nhều fan quá kìa,há há,hay mình cũng gia nhập CLB này,có phát huy hiệu chũ The Mark kô???? :D :D :D
 
có số di động của lão TM nè ko biết đưa lên có bị coi là mang anh em đi bán ko nhỉ chết lão tm gòi mau khao anh em 1 chầu đê
 
Đọc những bài viết hâm mộ TM mà tôi ko kiềm được lòng của mình , có ai hiểu cảm nhận của tôi không cơ chứ, nào là người đến trước nào là kẻ đến sau , thế còn tôi thì sao ai hiểu được tôi đây :( nhìn nick tôi có lẽ ai cũng biết tôi là ai, chắc ai cũng hiểu cảm nhận của tôi lúc này, nỗi đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác ai hiểu cho tôi đây
 
--- Tui tui, tui có 1 bộ sưu tạp chân dung anh TM từ lúc 40kg cho đến 65kg, ai cần PM cho tui, giá cả thương lượng =))
 
Lạy chúa tôi!:o
Lạy thánh Ala!:o
Nam mô a di đà phật từ bi cứu phổ cứu nạn!:o
To SP (và toàn thể mem, mod, admin,etc. GVN):
Tính cách của con người chỉ được thể hiện tối đa là 70-80% trên Web, nhất là những người có tài viết văn hay chí ít cũng "xào" lại của người khác thì lại càng khó biết, tại sao? Đơn giản là vì họ có thừa thời gian để xào xáo, để chép lại, hay tốt đẹp hơn là để ngẫm nghĩ lại chán chê họ mới "pót" lên mạng. Có người không, có người có, thiên hạ đâu biết mà lần, nhìn thằng em bạn của tui đi, thằng học sinh non choẹt gõ lên mạng: mình 25 tuổi, thích chơi bóng rổ, đã tốt nghiệp BKHN, tính tình cởi mở, gọn gàng etc. OẸ!(nó chẳng bao giờ tự dọn phòng!) Tất nhiên là những người như T.Mask hay Jackychun... chắc chắn sẽ chẳng bao giờ làm thế hoặc giả dụ họ có đưa vài ba câu chuyện hài gì đó lên mạng mà họ đọc được ở đâu đó (vì họ là ad,mod mà, cái này chắc chắn tin được).
Tui viết thế này không phải là để bình luận người khác và cũng không phải là để người khác bình luận mình! Tôi muốn nói thật một điều: Bạn bè trên mạng dù có thân đến đâu cũng không thể bằng một thằng bạn ở lớp mà mình còn chưa thèm thân! Bởi, cái đáng sợ nhất là khi mình làm bạn với một người mà mình không biết họ thế nào, tốt xấu ra sao! (Còn các bác ad,mod chắc là gặp nhau thường xuyên rồi!Biết nhau tốt xấu thế nào rồi!) Có người tốt thì tốt, còn những người xấu khi lên mạng thì cũng ăn nói chẳng khác gì người tốt, có khi họ ăn nói mồm mép còn hay hơn (làm gì có nhiều người tự nói mình là người xấu, nhất là khi họ chẳng lo bị người khác biết mình là ai nếu mình cứ giấu!)! Khi đọc mấy bài của Bác SP, tui tự nhiên thấy buồn quá! Nào là "dõi" theo, khi biết bác T.Mask không có GF rồi thì là "hay quá"! Bác biết gì về T.M mà đã muốn làm quen rồi khi bác còn "giá được gặp mặt T.M một lần"? Và thậm chí chắc gì bác đã biết "anh ấy" là "Anh" hay là "chị"(cái này đùa thôi, chứ chắc bác T.M là "anh" nhẩy?)! Bác chỉ biết nghĩ cho bác thôi! Còn T.M, liệu bác ấy có đủ "khí" để nghe bác nói không, làm sao có thể "thở" khi có một người đã "có cảm tình" với mình chỉ qua mấy bài viết của mình! Tôi thừa nhận, mọi người luôn nói gần hết những suy nghĩ của mình ra trong đầu, chẳng hạn chắc là bác T.M chắc cũng hài hước đây(Thằng T.M trong phim hoạt hình cũng rất "nhộn" mà)! Nhưng liệu có phải ai cũng thế? Làm sao chứng minh đc đây?
Vì vậy! Cái trò chat chit với nhau qua mạng, hay trò quảng cáo mình qua báo sẽ chẳng bao giờ là chuyện tôi cần chú ý! Hãy sống tốt với những người xung quanh mình, rồi sẽ có lúc bạn nhận ra rằng bạn có nhiều hơn là bạn nghĩ! (Trời! tui viết kém quá, mong mọi người lúc đọc đừng la tui vội mà cứ đọc lại để suy nghĩ đi, nếu hiểu ý tui định nói rồi mà vẫn muốn la thì "xin nhận"!mà mình viết như "chửi" người khác ấy nhỉ?)
Mà khoan! SP! Cho tui hỏi: Tại sao bác T.Mask lại lôi bác ra khỏi cái 17 năm đen tối trong cuộc đời gì gì đó! Nghe sợ ghê à!
Trời! Muộn rồi nên tui không thể sửa nhìu nữa, mong là mọi người lúc đọc sẽ thông cảm cho tui, tui tự viết đó! (Chắc gì tui đã tự viết! >:) ?) Nhưng chắc là tui viết ngu thế này thì có tham khảo ai đó cũng là tham khảo dỏm thôi! Cứ yên tâm là tui đã tự nói đi! (Thằng này chắc 3,0 điểm văn thôi! viết kém bỏ xừ! Mà lúc mình ngĩ rất hay, sao giờ viết "chuối" thế này?) :whew:
 
vãi ~ bi giờ anh Tm nủi tiếng wá chòi , đến mức vợ TM phải ra tay ....
kk ;))
 
nhằm giúp đỡ cho người đang muốn tim TM, tui sẽ cố gắng mở ra 1 DV di tìm người iu lạc cho người cần tìm.

mục đích: tìm nhà TM, số đt, hình ảnh, và cả history luôn...... etc.............

giá thành: call me

thời gian: isntant

thời gian phục vụ: 24/24

nhờ call cho tui gấp nha, về bất cứ thứ gì về TM

PS: đặc biệt là về gia cảnh, vợ con, tình nhân và những thứ khác hứa hẹn nhiều hấp dẫn......:)
 
Xong rồi,tình hình là rất tình hình.
Ai chơi với TM thì mới biết con người anh ấy như thế nào,cuộc sống trên net mới chỉ diễn tả 1 fần mà thôi.
@SP_XXX:bé TM ở trong Sài gòn chứ ko ở Hà Nội đâu
 
Ko thể ngờ nổi là anh TM lại đào hoa đến thế, bây giờ nổ ra cuộc chiến dành anh TM Của những người con gái. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi cuộc tình giữa họ nào. Ai làm bình luận viên cho cuộc chiến thêm phần sôi nổi nào( Nếu ko thích thì thôi nhá, đừng chủi tui).
 
:)) :))...... Đề nghị mọi người ngừng đầu giá thông tin của ông Mask nhá.....;))..... làm khổ XXX và chính lão ấy quá.....:))..... cứ để cho từ từ, tự nhiên.......;))... chuyện đâu khắc có đó...
^__________^... cchs khoái truyện chưởng, nhưng hôm nay, nguyện sẽ viết love story cho sis XXX.... :))
 
ặc trời ạh tình cảm tui dành cho TM là quyền tự do cá nhân của tui mà đâu có liên quan gì đến ông shooter đâu. dù sao cũng cảm ơn về nhời khuyên (,à chắc chắn tớ để ngoài tai) ;))

giwò tớ biết tin ai nhỉ... hix. mấy bác có cần đem anh ấy ra để bán chác thế không ? tội lỗi quá.. tớ muốn liê lạc lắm nhưng ngại mất thời gian PM :"> thôi thì có ai đó tốt bụng thì liên lạc với tớ đi. YM là SP_XXX_XXX :)

còn vụ anh TM ở HCM.. không seo không seo thế càng hay. bà chị ruột của tớ đang học trong đó ;)) càng có cơ hội vô đó :D


TO ALL : tất cả những gì liên quan đến TM với tớ là quan trọng nhưng nếu như đó là do mua bán thì mất hết giá trị rùi... phải là chính anh MASK cho tớ biết thì tớ mới thấy nó có giá trị. ;;) nhỡ đâu sau này anh TM lại ly dị vợ thì seo ;;) anyway i will wait till he devore :))
 
Sao ko thấy anh TM vào đây lên tiếng nhỉ :))
 
:)).... The Mask thật thà chất phét... chắc là quá sững sờ với tình yêu bất ngờ...:))
^^"....uhm...có công mài sắt có ngày nên kim...;)).. yên chí
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top