Duy Minh
<blink><b><font color="Green">BÓP nữa đi em</font>
- 3/4/05
- 6,423
- 44
Offline tại HN 30-12-2006
Đúng 6:30, DM có mặt tại tượng đài lenin để gặp mặt mọi người. Tuy nhiên cảnh tượng nơi đây khiến DM và những người đi đường shock. Một đám đông cô hồn, kẻ thì vật vờ, đứa thì lờ đờ, thỉnh thoảng đó đây những cái ngáp vặt đúng phong cách dân nghiện, hoặc tiếng rên la nghe rợn người vang lên. Những ánh mắt hoang dại trong buổi chiều tà như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ con mồi ngây thơ nào trót đi ngang qua đấy.
Xin thưa với anh chị em, đó chính là quân đoàn HNMaplers, khiếp quá cơ
*Lưu ý: Ảnh mang tính chất ghê rợn, không được click nếu bạn dưới 21 tuổi, hoặc có tiền sử bệnh tim mạch. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trước bất cứ tai nạn nào do bức ảnh này gây ra.

Hàng đầu tiên: (3 người, từ bên phải qua)
DM: Nổi tiếng là một chief bandit bất cần đời, anh đã từng nói "mình chơi cho vui thôi, cần gì hàng khủng, cần gì meso nhiều". Đến với cuộc chơi lần này, anh cũng chẳng thèm quan tâm tới tiền nong, sẵn sàng đem con xe mà thằng bạn mới mua đi cầm đồ để lấy tiền đập phá #
. Quả thật, anh xứng đáng với cái tên thân thương, giản dị mà bạn bè vẫn thường gọi : "chuẩn mực tuyệt đối của đạo đức xã hội, hình tượng mẫu mực của thế hệ trẻ đất Hà Thành"
Jimmy: là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên tại những đường cống ngầm New York, jimmy đã sớm tiêm nhiễm những thói hư tật xấu trên cuộc đời. Trong một lần Jimmy đang lùng sục tại hệ thống cống rãnh NewYork, một ông già bị táo bón ở tầng trên đã sơ ý giật nước, khiến cho Jimmy trôi thẳng đến bãi giữa sông Hồng, và thế là anh có mặt tại HN ngày hôm nay.
Cua: là một chàng trai đầy lý tưởng, tuy nhiên cuộc đời lại rất bất công với anh. Năm 14 tuổi, Cua đã bị đuổi khỏi đoàn khóc thuê trong đám ma chỉ vì lý do anh cười nhiều hơn khóc, và sơ ý đổ mắm tôm lên nóc quan tài.
Hàng ở giữa: (11 người, từ bên phải qua)
Toilatoi: Vẫn luôn băn khoăn lo nghĩ về sự tồn tại của mình, anh đã mang đầy đủ sơ yếu lý lịch, giấy khai sinh, giấy khám bệnh, chứng minh thư, thẻ căn cước, visa ... thậm chí cả mẫu phân, mẫu nước tiểu, để làm bằng chứng nhận dạng. Tất cả được anh nhét trong chiếc túi màu xanh lá cây đầy bí ẩn.
NinjaRùa: là một thanh niên đầy lý tưởng, cuộc đời đối với anh là một màu xanh đầy tươi trẻ, đúng như màu mà anh thích. Rùa đã tâm sự " Mình yêu màu xanh, yêu hòa bình lắm các bạn ạ. Yêu đến nỗi bất cứ thứ gì của mình cũng đều có màu xanh. Quần áo xanh, xe xanh, nhà cửa xanh, thức ăn mình cũng phải chờ cho nó mốc xanh lên rồi mới dám ăn. Ah, đến cả hàng họ của mình cũng được sơn xanh từ gốc đến ngọn :'> ".
Anh Minh: đây là người bạn thân từ nhỏ của DM. Anh ta là một chàng trai sùng đạo. Anh đã từng sang Ấn độ, cội nguồn của rất nhiều đạo như đạo phật, đạo hindu .... Sau một thời gian sinh sống tại nơi đây, anh đã thấm nhuần đạo lý của bộ kinh kamasutra nổi tiếng. Tuy nhiên, anh đã bị bắt khi đang cố truyền thụ bộ kinh kamasutra này cho các nhà sư tại Thiếu Lâm Tự. Thật đáng thương.
Sassie: là một pháp sư nắm trong tay bí kíp điều khiển thời gian, tiếng tăm của sassie đã vang đi rất xa. Thậm chí khi đang ngồi "thư giãn" tại nhà ông William Cường, mỗi khi giật nước, bạn cũng có thể nghe được tên Sassie. Âm thanh vang dội thì nó hơi bị biến dạng 1 chút, đại khái như thế này " Xàààààà xìììììììììììì "
MrChocobo: Anh rất yêu thích chú gà Chocobo trong loạt game Final Fantasy nổi tiếng. Vì vậy cái tên Chocobo đã được anh chọn làm nickname. Anh đã mở một trang trại nuôi đà điểu ở ngoại thành Hà Nội, vì theo anh "đà điểu giống chocobo lắm, và cả 2 đều dễ thương". Mặc dù đã vài lần bị đà điểu sút "trúng tương lai", suýt nữa thì học được Tịch Tà Kiếm Phổ, tuy nhiên anh vẫn rất yêu chocobo, cũng như món đà điểu hầm với rượu vang pháp.
Buttercup: là một cô bé có ước mơ rất lãng mạn "muốn được bay như buttercup trong powerpuffgirls" . Buttercup đã nhiều lần bị ban acc do tập bay trong Zakum Quest. Thật đáng thương.
MrHate: Hẳn các bạn còn nhớ, MrHate nổi tiếng với tật bóp mông các cô gái. Tuy nhiên, đó đã là chuyện của quá khứ. MrHate ngày nay đã hoàn toàn thay đổi, anh chỉ còn bóp mông của chính mình. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng "thằng cha này chắc là vừa ăn phải thực phẩm ôi thiu"
Moon: là một trong những kẻ có máu mặt cả trong game lẫn ngoài đời, moon gây ra nhiều tội ác như trấn lột sữa của em bé, tàn sát hàng loạt rất nhiều thành viên của bộ lạc bún, phở, chè, kem, sữa chua.... Đi cùng với Moon còn có Bebao. Tuy nhiên bebao đang bận dính vào một vụ kha khá, nên không có mặt trong bức hình này.
Nankinh: Anh là một chàng trai yêu thiên nhiên, đặc biệt là loài giun. Anh là chủ sở hữu của một trang trại nuôi giun hàng đầu Đông Nam Á. Từ giun đũa, giun móc, giun tóc, giun kim ... loại nào anh (nhầm, trang trại của ảnh) cũng có.
LAT: Là một chàng trai yêu thích văn chương một cách cuồng nhiệt, đặc biệt những tác phẩm của Mr Nam Cao, đối với anh, không có người con gái nào trên trái đất sánh được với Thị Nở, người tình trong mộng của anh. Chính vì yêu Thị Nở, những hành động của anh thường có nhiều đặc điểm giống với Chí Phèo.
Em của Nankinh: cũng là một chàng trai yêu quý thiên nhiên. Anh cũng có một trang trại nuôi gà. Để tỏ lòng mến phục ông anh Nankinh, anh thường lùa đàn gà của mình sang giao lưu văn hóa với đàn giun của ông anh Nankinh.
Hàng cuối cùng: (6 người, từ bên phải qua)
Cyc: Là một nữ cung thủ cả trong game lẫn ngoài đời, những mũi tên của cyc luôn luôn trúng đích. Cyc có một người bạn trai rất lý tưởng, anh sẵn sàng đứng ra làm bia cho cyc tập bắn. Mặc dù bây giờ anh đang nằm trong viện St.Paul, và số lỗ trên người của anh đang sắp vượt qua số nốt ruồi trên mông bên trái của Céline Dion, nhưng anh ta và cyc vẫn yêu nhau say đắm.
BlackHai: Rất nhiều ngừơi băn khoăn về cái tên của anh:
Phóng viên (PV): Em thấy da của anh cũng đâu có đen, sao anh lại lấy cái tên này?
Hải: Ah, vì tôi là một con người dám nhìn thẳng vào bản thân mình, không phải ai cũng làm được như vậy đâu, cô ạ.
PV: Anh có thể nói rõ được không?
Hải: Ah, Anh có một cái đen đen, dài dài, em vào toilet đi anh lấy ra cho mà xem
(1 lúc sau)
Hải: Có thích không em?
PV: Có, thích lắm anh ạ :'>
Hải: chuyện, con cellphone anh đặt sản xuất riêng mà lại, em thấy nó độc chưa? từ đầu đến cuối đen xì hết nhá, đến cả màn hình cũng đen thui, thằng nào mà lấy trộm, anh thách cả nhà nó cũng không đọc được chữ gì
14-2 và 2 người bạn: bộ ba này làm việc gì cũng chung nhau. Họ dùng chung 1 con PC, đi cùng 1 xe, yêu cùng 1 cô gái, tuy nhiên khi gặp DM, 3 anh chàng này vẫn phải xì tiền cho 3 suất ăn, đơn giản là vì "những lời DM nói đều là chân lý của cuộc sống" #
Anh trai của YuDuy: Ông anh này đi thay thằng em trai YuDuy (đang bận nghĩa vụ cao cả)
Đúng 6:30, DM có mặt tại tượng đài lenin để gặp mặt mọi người. Tuy nhiên cảnh tượng nơi đây khiến DM và những người đi đường shock. Một đám đông cô hồn, kẻ thì vật vờ, đứa thì lờ đờ, thỉnh thoảng đó đây những cái ngáp vặt đúng phong cách dân nghiện, hoặc tiếng rên la nghe rợn người vang lên. Những ánh mắt hoang dại trong buổi chiều tà như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ con mồi ngây thơ nào trót đi ngang qua đấy.
Xin thưa với anh chị em, đó chính là quân đoàn HNMaplers, khiếp quá cơ

*Lưu ý: Ảnh mang tính chất ghê rợn, không được click nếu bạn dưới 21 tuổi, hoặc có tiền sử bệnh tim mạch. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trước bất cứ tai nạn nào do bức ảnh này gây ra.

Hàng đầu tiên: (3 người, từ bên phải qua)
DM: Nổi tiếng là một chief bandit bất cần đời, anh đã từng nói "mình chơi cho vui thôi, cần gì hàng khủng, cần gì meso nhiều". Đến với cuộc chơi lần này, anh cũng chẳng thèm quan tâm tới tiền nong, sẵn sàng đem con xe mà thằng bạn mới mua đi cầm đồ để lấy tiền đập phá #
. Quả thật, anh xứng đáng với cái tên thân thương, giản dị mà bạn bè vẫn thường gọi : "chuẩn mực tuyệt đối của đạo đức xã hội, hình tượng mẫu mực của thế hệ trẻ đất Hà Thành"Jimmy: là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên tại những đường cống ngầm New York, jimmy đã sớm tiêm nhiễm những thói hư tật xấu trên cuộc đời. Trong một lần Jimmy đang lùng sục tại hệ thống cống rãnh NewYork, một ông già bị táo bón ở tầng trên đã sơ ý giật nước, khiến cho Jimmy trôi thẳng đến bãi giữa sông Hồng, và thế là anh có mặt tại HN ngày hôm nay.
Cua: là một chàng trai đầy lý tưởng, tuy nhiên cuộc đời lại rất bất công với anh. Năm 14 tuổi, Cua đã bị đuổi khỏi đoàn khóc thuê trong đám ma chỉ vì lý do anh cười nhiều hơn khóc, và sơ ý đổ mắm tôm lên nóc quan tài.
Hàng ở giữa: (11 người, từ bên phải qua)
Toilatoi: Vẫn luôn băn khoăn lo nghĩ về sự tồn tại của mình, anh đã mang đầy đủ sơ yếu lý lịch, giấy khai sinh, giấy khám bệnh, chứng minh thư, thẻ căn cước, visa ... thậm chí cả mẫu phân, mẫu nước tiểu, để làm bằng chứng nhận dạng. Tất cả được anh nhét trong chiếc túi màu xanh lá cây đầy bí ẩn.
NinjaRùa: là một thanh niên đầy lý tưởng, cuộc đời đối với anh là một màu xanh đầy tươi trẻ, đúng như màu mà anh thích. Rùa đã tâm sự " Mình yêu màu xanh, yêu hòa bình lắm các bạn ạ. Yêu đến nỗi bất cứ thứ gì của mình cũng đều có màu xanh. Quần áo xanh, xe xanh, nhà cửa xanh, thức ăn mình cũng phải chờ cho nó mốc xanh lên rồi mới dám ăn. Ah, đến cả hàng họ của mình cũng được sơn xanh từ gốc đến ngọn :'> ".
Anh Minh: đây là người bạn thân từ nhỏ của DM. Anh ta là một chàng trai sùng đạo. Anh đã từng sang Ấn độ, cội nguồn của rất nhiều đạo như đạo phật, đạo hindu .... Sau một thời gian sinh sống tại nơi đây, anh đã thấm nhuần đạo lý của bộ kinh kamasutra nổi tiếng. Tuy nhiên, anh đã bị bắt khi đang cố truyền thụ bộ kinh kamasutra này cho các nhà sư tại Thiếu Lâm Tự. Thật đáng thương.
Sassie: là một pháp sư nắm trong tay bí kíp điều khiển thời gian, tiếng tăm của sassie đã vang đi rất xa. Thậm chí khi đang ngồi "thư giãn" tại nhà ông William Cường, mỗi khi giật nước, bạn cũng có thể nghe được tên Sassie. Âm thanh vang dội thì nó hơi bị biến dạng 1 chút, đại khái như thế này " Xàààààà xìììììììììììì "
MrChocobo: Anh rất yêu thích chú gà Chocobo trong loạt game Final Fantasy nổi tiếng. Vì vậy cái tên Chocobo đã được anh chọn làm nickname. Anh đã mở một trang trại nuôi đà điểu ở ngoại thành Hà Nội, vì theo anh "đà điểu giống chocobo lắm, và cả 2 đều dễ thương". Mặc dù đã vài lần bị đà điểu sút "trúng tương lai", suýt nữa thì học được Tịch Tà Kiếm Phổ, tuy nhiên anh vẫn rất yêu chocobo, cũng như món đà điểu hầm với rượu vang pháp.
Buttercup: là một cô bé có ước mơ rất lãng mạn "muốn được bay như buttercup trong powerpuffgirls" . Buttercup đã nhiều lần bị ban acc do tập bay trong Zakum Quest. Thật đáng thương.
MrHate: Hẳn các bạn còn nhớ, MrHate nổi tiếng với tật bóp mông các cô gái. Tuy nhiên, đó đã là chuyện của quá khứ. MrHate ngày nay đã hoàn toàn thay đổi, anh chỉ còn bóp mông của chính mình. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng "thằng cha này chắc là vừa ăn phải thực phẩm ôi thiu"
Moon: là một trong những kẻ có máu mặt cả trong game lẫn ngoài đời, moon gây ra nhiều tội ác như trấn lột sữa của em bé, tàn sát hàng loạt rất nhiều thành viên của bộ lạc bún, phở, chè, kem, sữa chua.... Đi cùng với Moon còn có Bebao. Tuy nhiên bebao đang bận dính vào một vụ kha khá, nên không có mặt trong bức hình này.
Nankinh: Anh là một chàng trai yêu thiên nhiên, đặc biệt là loài giun. Anh là chủ sở hữu của một trang trại nuôi giun hàng đầu Đông Nam Á. Từ giun đũa, giun móc, giun tóc, giun kim ... loại nào anh (nhầm, trang trại của ảnh) cũng có.
LAT: Là một chàng trai yêu thích văn chương một cách cuồng nhiệt, đặc biệt những tác phẩm của Mr Nam Cao, đối với anh, không có người con gái nào trên trái đất sánh được với Thị Nở, người tình trong mộng của anh. Chính vì yêu Thị Nở, những hành động của anh thường có nhiều đặc điểm giống với Chí Phèo.
Em của Nankinh: cũng là một chàng trai yêu quý thiên nhiên. Anh cũng có một trang trại nuôi gà. Để tỏ lòng mến phục ông anh Nankinh, anh thường lùa đàn gà của mình sang giao lưu văn hóa với đàn giun của ông anh Nankinh.
Hàng cuối cùng: (6 người, từ bên phải qua)
Cyc: Là một nữ cung thủ cả trong game lẫn ngoài đời, những mũi tên của cyc luôn luôn trúng đích. Cyc có một người bạn trai rất lý tưởng, anh sẵn sàng đứng ra làm bia cho cyc tập bắn. Mặc dù bây giờ anh đang nằm trong viện St.Paul, và số lỗ trên người của anh đang sắp vượt qua số nốt ruồi trên mông bên trái của Céline Dion, nhưng anh ta và cyc vẫn yêu nhau say đắm.
BlackHai: Rất nhiều ngừơi băn khoăn về cái tên của anh:
Phóng viên (PV): Em thấy da của anh cũng đâu có đen, sao anh lại lấy cái tên này?
Hải: Ah, vì tôi là một con người dám nhìn thẳng vào bản thân mình, không phải ai cũng làm được như vậy đâu, cô ạ.
PV: Anh có thể nói rõ được không?
Hải: Ah, Anh có một cái đen đen, dài dài, em vào toilet đi anh lấy ra cho mà xem
(1 lúc sau)
Hải: Có thích không em?
PV: Có, thích lắm anh ạ :'>
Hải: chuyện, con cellphone anh đặt sản xuất riêng mà lại, em thấy nó độc chưa? từ đầu đến cuối đen xì hết nhá, đến cả màn hình cũng đen thui, thằng nào mà lấy trộm, anh thách cả nhà nó cũng không đọc được chữ gì

14-2 và 2 người bạn: bộ ba này làm việc gì cũng chung nhau. Họ dùng chung 1 con PC, đi cùng 1 xe, yêu cùng 1 cô gái, tuy nhiên khi gặp DM, 3 anh chàng này vẫn phải xì tiền cho 3 suất ăn, đơn giản là vì "những lời DM nói đều là chân lý của cuộc sống" #
Anh trai của YuDuy: Ông anh này đi thay thằng em trai YuDuy (đang bận nghĩa vụ cao cả)
. Và thế là cả hội kéo nhau đi ăn lẩu. Tuy nhiên, vẫn có một số người chưa dứt được cơn thèm thịt người









