Hoogaku no Ame
Donkey Kong
- 18/11/09
- 336
- 5
Tình hình là ko ổn các bạn ạ
Để tiện cho các bạn theo dõi mạch câu truyện, xin được thay tên nhân vật bằng các chữ cái
Tớ quen cô bạn A qua bạn cùng phòng tớ. Vài tháng trước cô bạn B tới học, và chơi thân với cô bạn A. Và tớ quen B qua A.
Cậu C là em của bạn tớ, mới nhập học, cũng chơi với tớ khá thân thiết.
D là một ng bạn khác của tớ, quen cả A và B, thậm chú còn thân, vì cậu này gay nên con gái thích (tớ bt nhá)
Và tình huống xảy ra:
Bạn cùng phòng tớ về vn, tớ với nó mở party chia chân, có mới A, B, C
Tớ ngầm thích A từ lâu rồi, nhưng mà do nhiều lý do khách quan tớ thích thì thích vậy thôi nhưng ko bày tỏ, cũng ko thể hiện. Còn A thì đối với tớ như 1 ng bạn bt, dưới cả bt chả hết. Nói chuyện thì xã giao thôi, chỉ có mình tớ là thương thầm nàng
B thì lại được rất nhiều thanh niên trai trẻ hâm mộ, tớ thì thấy cũng bt.
Trong party, do có tý men nên tớ liều lĩnh bắt chuyện và tán phét với A khá nhiều. Đc 1 lúc, do là chủ, nên tớ đi vòng vòng nói chuyện với mọi ng. Lúc này C tới bảo tớ là cậu này thích A. Xong 1 lúc sau thì ra bắt chuyện, rồi cả 2 nói chuyện với nhau cho tới lúc party hết
Tớ chan đời kinh, nên lúc này B tới bắt chuyện, thế là tớ cũng ngồi tám rồi nhảy nhót đủ kiểu với B, cả đêm.
Xong sau đó thì mọi thứ cũng bt, tớ cũng ko nói chuyện gì với B cả chỉ là bạn bè bt. C với A thì có vẻ tién triển khá tốt, nghe cậu chàng khoe đi chơi đc 1 buổi và đi xem phim 1 lần. Tớ cũng ko đau gì lắm, vì cũng ko đc đáp lại nhiều lần rồi. Xong có một lần tớ tâm sự với D. Và D bảo tớ rằng A thích tớ từ lâu mà tớ ko biết :o
Tớ ko tin, vì kiểu A với tớ khiến tớ nghĩ A chỉ coi tớ là bạn xã giao, tớ đánh bạo nói chuyện với A thì biết lần đi xem phim kia thật ra là A đi với C và chị của C với roomate của C, ko có gì như xem phim 2 ng cả và A nghĩ c là bạn bt
A còn tưởng tớ đang cua B, mà tớ đính chính lại là ko
Nhưng C thì rất hào hứng về vụ này, tớ thì như big bro của cậu ta vậy, mỗi lần gặp là tâm sự kể lể về A
. Mà tớ cũng thích A, giờ sao chả lẽ lại nhường, nhưng mà 
P/S: tớ bắt cậu D giữ kín việc tớ thích A, ko muốn việc này tới tai A và C nên ko thể tâm sự với bạn thật
Để tiện cho các bạn theo dõi mạch câu truyện, xin được thay tên nhân vật bằng các chữ cái
Tớ quen cô bạn A qua bạn cùng phòng tớ. Vài tháng trước cô bạn B tới học, và chơi thân với cô bạn A. Và tớ quen B qua A.
Cậu C là em của bạn tớ, mới nhập học, cũng chơi với tớ khá thân thiết.
D là một ng bạn khác của tớ, quen cả A và B, thậm chú còn thân, vì cậu này gay nên con gái thích (tớ bt nhá)
Và tình huống xảy ra:
Bạn cùng phòng tớ về vn, tớ với nó mở party chia chân, có mới A, B, C
Tớ ngầm thích A từ lâu rồi, nhưng mà do nhiều lý do khách quan tớ thích thì thích vậy thôi nhưng ko bày tỏ, cũng ko thể hiện. Còn A thì đối với tớ như 1 ng bạn bt, dưới cả bt chả hết. Nói chuyện thì xã giao thôi, chỉ có mình tớ là thương thầm nàng

B thì lại được rất nhiều thanh niên trai trẻ hâm mộ, tớ thì thấy cũng bt.
Trong party, do có tý men nên tớ liều lĩnh bắt chuyện và tán phét với A khá nhiều. Đc 1 lúc, do là chủ, nên tớ đi vòng vòng nói chuyện với mọi ng. Lúc này C tới bảo tớ là cậu này thích A. Xong 1 lúc sau thì ra bắt chuyện, rồi cả 2 nói chuyện với nhau cho tới lúc party hết

Tớ chan đời kinh, nên lúc này B tới bắt chuyện, thế là tớ cũng ngồi tám rồi nhảy nhót đủ kiểu với B, cả đêm.
Xong sau đó thì mọi thứ cũng bt, tớ cũng ko nói chuyện gì với B cả chỉ là bạn bè bt. C với A thì có vẻ tién triển khá tốt, nghe cậu chàng khoe đi chơi đc 1 buổi và đi xem phim 1 lần. Tớ cũng ko đau gì lắm, vì cũng ko đc đáp lại nhiều lần rồi. Xong có một lần tớ tâm sự với D. Và D bảo tớ rằng A thích tớ từ lâu mà tớ ko biết :o
Tớ ko tin, vì kiểu A với tớ khiến tớ nghĩ A chỉ coi tớ là bạn xã giao, tớ đánh bạo nói chuyện với A thì biết lần đi xem phim kia thật ra là A đi với C và chị của C với roomate của C, ko có gì như xem phim 2 ng cả và A nghĩ c là bạn bt
A còn tưởng tớ đang cua B, mà tớ đính chính lại là koNhưng C thì rất hào hứng về vụ này, tớ thì như big bro của cậu ta vậy, mỗi lần gặp là tâm sự kể lể về A
. Mà tớ cũng thích A, giờ sao chả lẽ lại nhường, nhưng mà 
P/S: tớ bắt cậu D giữ kín việc tớ thích A, ko muốn việc này tới tai A và C nên ko thể tâm sự với bạn thật

Chỉnh sửa cuối:



Muốn được nghe mấy ý kiến nghiêm túc còn rút kinh nghiệm cho đời thì đọc cả page 40 post may ra được mấy post 
