Anh em giúp tớ cái, ko thể tâm sự với bạn thật đành nhờ bạn ảo :((

Tình yêu mà làm như thi trắc nghiệm ấy nhỉ? A-B-C-D đến là mệt :aboom:

Các cụ dạy rồi: "vợ thầy, con bạn, gái cơ wan" là nên tránh.
Ngoài 3 trường hợp này thì chiến tới cùng đi, sao phải nhường?

Còn nếu chưa đánh đã có định rút thì rút hẳn từ bây h luôn cho sớm chợ, mới chỉ thích thôi mà.
Cơ mà hình đâu? :angry:
Ưu tiên hình của D :beauty:

Xin lỗi cho mình cười cái =)) Buồn cười quá
Còn vụ tư vấn thì nói thẳng với thằng C, 2 thằng đâm chém nhau 1 trận là xong chứ gì 8-|
 
khuyên cậu 1 câu, làm người đừng bao giờ rộng lượng quá giới hạn, chả có ai là tốt nhất nên đôi khi ích kỉ lại càng tốt. Chuyện của chính cậu nếu cậu do dự thì đừng có hối hận, với tớ khi làm việc hay thi đua trong mọi thứ như học tập, tình cảm,...... bạn bè gì cũng là địch thủ, nhưng bước ra ngoài đi chơi thì vẫn là bạn bè. Cái gì cho ra cái đó, không nên yếu đuối như vậy cậu nhé. Bất cứ việc gì cũng phải làm hết mình, nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay của mình mới là 1 người đàn ông bản lĩnh.
 
Mình nghĩ để D nói cho A biết tc của cậu là cách tốt nhất, A sẽ tìm cách bơ C đi rồi đến với cậu. Đương nhiên là cậu cũng phải chủ động, không việc gì phải nhường hết.
 
Cố gắng đọc nhưng A, B, C, D loạn tùng phèo.

Rút ra kết luận, kệ mợ những cái đứa khác, xác định lại lần cuối thích con nào thì nhào vào chiến đi cho nó gọn. Nó lại cũng thích mình thì càng tốt quá.

Trừ phi nó ko đáng thì thôi. Lăn tăn 3 cái đứa khác làm gì ?
Ko cần lý do ai thích ai, chả cần biết mày thích ai, chỉ cần biết tao thích ai, thế thôi.
Còn đã thích nhường thì đừng lên đây hỏi làm gì vô ích, về trùm chăn ngủ đi còn hơn. Nó ko phải bóng đâu mà mình phải chuyền.
 
Chỉnh sửa cuối:
con thầy ,vợ bạn,gái cơ quan chứ nhể :-s
 
Mình nghĩ là D nói thật, ko biết các bạn có bạn là ng đồng tính bao h chưa, chứ thực sự mình thấy họ đc lòng con gái lắm, suốt ngày tâm sự rỉ rả với các chị em, D với A cũng chơi thân nên mình mới có hy vọng :(

Tư vấn được thì tư vấn ko thì lượn, box tâm sự mà dạo này tự nhiên thấy y như thư giãn, chả hiểu nữa :)) Muốn được nghe mấy ý kiến nghiêm túc còn rút kinh nghiệm cho đời thì đọc cả page 40 post may ra được mấy post :-j
Tình cảm của mình thì mình nên tự quyết định, làm sao ko gượng ép và sau này ko hối hận là được. Có điều sao cậu kia kêu " A thích cậu từ lâu " mà cậu " Ko được đáp lại nhiều lần rồi ? "
Ko ý là ko đc nhiều em khác đáp lại nhiều lần rồi :-<

Chắc chủ thớt lo là nếu giả sử mình bày tỏ với A, dù thành công hay thất bại thì C sẽ đều nghĩ là mình nhảy xen ngang vào phá. Tuy nhiên thì chắc gì là A phân vân giữa cậu và C mà kêu nhường, D kể thế nhưng chắc gì A đã thích cậu thật ? Thế nên cậu cứ bày tỏ hoặc đẩy mạnh quan hệ với A đi, để mọi việc rõ ràng đã. Kô sau này lại sống trong ảo tưởng mà mình tự vẽ ra (cứ nghĩ mình cao thượng) rồi lại hối tiếc. Khi nào A tự nói là thích cậu thật thì mới thật sự có cái gọi là nhường hay kô nhường :).

Đúng rồi, sợ bị ng ta nói là xen ngang, bởi vì do mình nghĩ mình ko có tý cơ hội nào với A và mình quý cu C lắm nên mình hôm đó cũng hơi nhiệt tình tác thành cho đôi bạn trẻ :-<

Mình nhớ có lần C hỏi mình biết A đang có ai chưa, mình lại còn bảo chưa, mà chú cẩn thận các đối thủ cạnh tranh đấy nhé, mình nói vậy là thật lòng vì mình nghĩ A chắc cũng nhiều ng thích, ai dè chả lẽ bây h mình lại.... thì đúng là anh em ko nhìn đc mặt nhau T-T

P/S: đúng là nói nhường thì hơi xúc phạm người ta thật, thôi để tớ sửa lại là rút lui nhé :-s

đến khổ, tại mình ko bắt đc tín hiệu nên ko biết ng ta có ý gì với mình ko thì vác cưa đi hành sự rồi, A vốn cá tính và độc lập chắc thích ai thì ko biểu hiện ra ngoài đâu, sao con gái khó hiểu quá
 
Chỉnh sửa cuối:
Nghiệm câu "Xin chúa hãy cho con biết con phải chọn phương án nào" Vừa nghiệm vừa đưa bút theo A,B,C,D hết câu dừng ở đâu chọn câu đó ;))
 
tại sao gái cơ quan lại ko nên đụng :|
 
thế bi giờ các bô lão bảo đánh hay nghỉ?

cho tớ vài cách xử lý xem sao với C và A cho nó ổn thỏa đây, ko muốn mất lòng anh em mà cũng ko muốn để cơ hội trôi qua tay
 
nói chung là tớ thấy chủ topic hơi bị hèn...
nếu không nghe D nói A cũng thích cậu thì cậu đâu có suy nghĩ, đắn do như bây giờ đúng không... cậu vẫn sống bình thường, C vẫn cưa A...
vậy thì coi như D chưa nói gì đi, vì cậu thích mà không chịu nói thì ráng mà chịu thôi :|
 
tại sao gái cơ quan lại ko nên đụng :|
Thứ nhất là tình cảm sẽ ảnh hưởng nhiều đến công việc.
Thứ hai là nếu có chia tay thì sẽ là đề tài bàn tán của những người còn lại trong cơ wan.
Thứ ba là chẳng may có happy ending thì vợ lĩnh lương thay luôn và anh chồng cũng đừng hòng giấu đc khoản tiền nào làm quỹ đen mà vợ k0 biết.

Đời còn dài, dzai đẹp còn nhiều, sao phải đâm đầu vào gái cơ wan :beauty:
 
chọn D đi bạn :"> chỉ đàn ông mới mang lại hp cho nhau \m/

đùa chứ mình thấy C nó cũng chỉ thích A thôi, A ko thích C và chỉ coi C như bạn bt => 2 ng chả có gì

nếu như lời thằng D đúng thì chủ thớt nên làm tới đi, có thể làm thằng C buồn nhưng khi nó biết là A cũng để ý chủ thớt thì nó cũng sẽ hiểu thôi :-"

tc Ko ré ần đấy :P
 
cứ nói là thằng C té đi do con A thích cậu ròi :))
 
Nhưng C thì rất hào hứng về vụ này, tớ thì như big bro của cậu ta vậy, mỗi lần gặp là tâm sự kể lể về A :-s. Mà tớ cũng thích A, giờ sao chả lẽ lại nhường, nhưng mà :((

P/S: tớ bắt cậu D giữ kín việc tớ thích A, ko muốn việc này tới tai A và C nên ko thể tâm sự với bạn thật :-<

1. Nói thẳng với thằng C, mày mà còn kể nữa tao thích A luôn à =))
2. Tấn công A = cạnh tranh lành mạnh với C.
3. Mấy đứa râu ria ko màng đến.
4. Chả có lý do gì để rút lui.
5. Nên xem lại giới tính bản thân. Bắt đầu có dấu hiệu bất thường ...

Thứ nhất là tình cảm sẽ ảnh hưởng nhiều đến công việc.
Thứ hai là nếu có chia tay thì sẽ là đề tài bàn tán của những người còn lại trong cơ wan.
Thứ ba là chẳng may có happy ending thì vợ lĩnh lương thay luôn và anh chồng cũng đừng hòng giấu đc khoản tiền nào làm quỹ đen mà vợ k0 biết.

Đời còn dài, dzai đẹp còn nhiều, sao phải đâm đầu vào gái cơ wan :beauty:

Đằng nào cũng chết, nên tránh xa xa, nhỡ ra thì đổi cơ quan ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
nếu là 1 tình yêu thật sự thì bạn nên nói ra? còn nếu bạn mới chỉ thích thôi thì cứ để đó, rồi cũng sẽ có cái duyên của mình thôi không việc gì phải tranh giành hay nhường nhịn cả? đôi khi tình đơn phương mới là tình yêu đẹp và cao cả nhất đó?
 
Đánh hay kô thì trong lòng bạn cũng có câu trả lời rồi. Chắc đang nghĩ xem có cách nào để vẹn toàn, kô làm sứt mẻ tình cảm anh em với C. Tuy nhiên cuộc sống nhiều lúc chỉ có thể chọn 1 trong 2 thứ thôi bạn à. Chuyên này phụ thuộc hoàn toàn vào C, cậu ta sẽ nhìn vấn đề thế nào. Theo mình nếu chuyện giữa bạn và A đạt kết quả tốt, bạn có thể bảo A nói rõ với C thì có lẽ sẽ ổn thỏa.
 
Chung là nàng về quê nhà dịp nghỉ đông roài, quyết định là khi vào học kỳ tới mình sẽ quyết tâm theo đuổi nàng, dù sao mình nghĩ C cũng ko phải đứa trẻ con đến mức giận dỗi gì, vì dù sao thì đây là cạnh tranh công bằng mà, quyết đinh vẫn nằm ở A chứ ko phải C hay mình :)

Cảm ơn bà con đã giúp mình củng cố niềm tin :x
 
Gọi c ra nói với nó ... 2 chúng mình tung xu chọn sân thôi .
Trời cho ai thì đó là duyên phận thôi .
Cái gì xảy ra ắt cũng có cái lí do của nó .
 
Mô phật. Cuối cùng cũng hỉu hết chuyện. A B C D chạy tứ tung cả lên. Thế thì cậu và cậu C + cô A (+ luôn cô B cũng được), 3 người kím chỗ nào đó 3 mặt 1 lời. Suy cho cùng thì cô A cũng là người quyết định. Btw, cậu ở đâu thế? Tớ ở California @@
 
Back
Top