Anh em giúp tớ cái, ko thể tâm sự với bạn thật đành nhờ bạn ảo :((

^Đến khi khui ra nó chả thích ai trong 2 ông mà thích thằng nảo thằng nào thì sao nhỉ ? :|
 
^ thì 2 thằng quay ra cạnh tranh giành thằng D \m/
 
1. D nói A thích cậu, nhưng điều đó ko có cơ sở gì chắc chắn cả. Biết đâu nó thích cậu nên nói bừa cho cậu lao vào rồi bị A đá -> đau buồn -> nó hốt

2. Cái gì mà "big bro" với C tá lả, tình cảm thì a e ruột cũng ko nhường ấy chứ ...

Cho nên giải pháp là cứ tiến tới với A, nhưng trong lòng đừng nên để bụng thông tin từ D, kẻo ăn dưa bở.
 
Sặc =))

Ko dù có bị thiến cũng ko để gay nó hốt đâu yên tâm là vậy =))
 
washington, có việc gì hem bạn, mình thích con gái à nha >.<
 
ặc ặc. Bác đa nghi quá. Hỏi xem gần không thui. Mình ở California Hayward. :))
 
nói thật nhá: nếu đã xác định được nó thích mình, mình cũng thích nó rồi thì dù trời có vật bạn xuống cũng cố mà đứng lên tỏ tình đi :|

như tui, dù biết thừa 2 đúa thích nhau nhưng do ngu + nhát + sĩ diện + nhường bạn => đau khổ hơn 3 năm nay giờ vẫn chưa quên được người ta :((
 
thích thì nhích đi bạn ơi,đợi chờ gì nữa.nếu ko thì "chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau" :))
 
nếu đã thật sự thích ai thì hãy bày tỏ tấm lòng của mình đi, câu chuyện của chủ topic đi đến đâu rồi?
ngày xưa mình cũng đã từng có trường hợp như thế nên mình đã bỏ đi 1 cơ hội và lúc đó cũng nghe ghiền luôn bài Cây lá và gió mặc dù bây giờ ngẫm lại cũng thấy nó dở.
 
nếu là 1 tình yêu thật sự thì bạn nên nói ra? còn nếu bạn mới chỉ thích thôi thì cứ để đó, rồi cũng sẽ có cái duyên của mình thôi không việc gì phải tranh giành hay nhường nhịn cả? đôi khi tình đơn phương mới là tình yêu đẹp và cao cả nhất đó?

Rồi lại ngồi chờ sung rụng ... đến lúc thằng khác hái thì lại ca " Vì sao ko nói"

Chung là nàng về quê nhà dịp nghỉ đông roài, quyết định là khi vào học kỳ tới mình sẽ quyết tâm theo đuổi nàng, dù sao mình nghĩ C cũng ko phải đứa trẻ con đến mức giận dỗi gì, vì dù sao thì đây là cạnh tranh công bằng mà, quyết đinh vẫn nằm ở A chứ ko phải C hay mình :)

Cảm ơn bà con đã giúp mình củng cố niềm tin :x

Bác quyết định đúng đắn đấy. Cạnh tranh lành mạnh nhưng đừng phô trương quá. Còn cảm giác của mấy ng râu ria kia cứ mặc kệ đi ... họ tìm cách tác động bác hơi nhiều đấy. Nếu thực sự là bạn tốt sẽ ủng hộ bác.

All is fair in love and war ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
lâu ko gặp ông ẻm, thấy chú vẫn loay hoay mấy chuyện tình cảm nhỉ
khi nào về VN chơi thì ới anh
PS: nếu chú muốn chắc chắn thì đưa sdt cô bé kia đây để anh hỏi hộ cho :p
 
Còn trẻ con thì nó thế anh ạ, lớn tý nữa vớ đc cô nào chắc em cưới luôn cho nó lành :))

Về vn thì lại ọp ẹp thôi \m/
 
Back
Top