cozy_nguyen
T.E.T.Я.I.S
- 2/5/03
- 561
- 7
Tâm sự với anh em như thế này
Chả là dạo này mình tâm thần bất ổn, cứ vào cái box Wow này hoài, đọc vài dòng của anh em, rồi mình nhớ, mình ghiền...
Liệu mình con nên chơi lại hay không ! còn hơn 1/2 năm là mình vô cảnh "cá chậu chim lồng" gòi , vậy thì có nên thỏa chí đời trai một lần nữa với thằng khốn Blizz không...
Công chuyện làm ăn của mình đang trên đà phát triển, vậy có nên hi sinh mấy tiếng đồng hồ trong ngày vô cái game vô bổ (mà hấp dẫn) này không !
Khó nghĩ quá anh em, bây giờ không chơi, đợi đến lúc có vợ rồi ... là không còn cơ hội !
Chả là dạo này mình tâm thần bất ổn, cứ vào cái box Wow này hoài, đọc vài dòng của anh em, rồi mình nhớ, mình ghiền...
Liệu mình con nên chơi lại hay không ! còn hơn 1/2 năm là mình vô cảnh "cá chậu chim lồng" gòi , vậy thì có nên thỏa chí đời trai một lần nữa với thằng khốn Blizz không...
Công chuyện làm ăn của mình đang trên đà phát triển, vậy có nên hi sinh mấy tiếng đồng hồ trong ngày vô cái game vô bổ (mà hấp dẫn) này không !
Khó nghĩ quá anh em, bây giờ không chơi, đợi đến lúc có vợ rồi ... là không còn cơ hội !