Anh em vào đây chém gió về truyện phong vân nào

Có đọc nhiều truyện Manhua như Hỏa Phụng Liêu Nguyên, Tuyết Ẩm Cuồng Đao, ... và vài bộ chuyển thể từ kiếm hiệp của Kim Dung nhưng mình nghĩ nó không phải là dạng "Manhua võ thuật" theo kiểu Phong Vân, Tân Tác Long Hổ Môn, Phong Thần Ký, Thần Binh Truyền Kỳ ...Mấy bộ này ngày trước có đọc trên comicvn nhưng đã dừng hết chỉ còn Phong Vân.

Dạng truyện Manhua võ thuật này được thời gian đầu hay nhưng thời gian sau cốt truyện nhàm, xây dựng nhân vật thằng này mạnh gặp thằng khác mạnh hơn cứ xếp lớp lớp như vậy đọc chán.

Đọc Phong Vân cũng 1 phần ngày xưa thích bàn mấy cái vũ khí của nó với mấy thằng bạn và 1 phần vì nó là truyện chưởng có tranh đầu tiên mình đọc( nhớ ko lầm thì Phong Vân là thể loại đầu tiên được xuất bản).
:2cool_confident:
 
Chỉnh sửa cuối:
hóng Hùng Bá sống lại, tung tuyệt chiêu Tam Phân Quy Nguyên Khí vô đối thu dọn tàn cục :7cool_extreme_sexy_
 
hóng Hùng Bá sống lại, tung tuyệt chiêu Tam Phân Quy Nguyên Khí vô đối thu dọn tàn cục :7cool_extreme_sexy_

Tam Phân Quy Nguyên xịn của Hùng Võ còn chẳng ăn được ai thì hàng copy ăn thua gì.
 
Tam Phân thần chỉ giờ chắc cầm cự với Xích Nghê dc 10 chiêu :2cool_confident:
 
Tam Phân Quy Nguyên xịn của Hùng Võ còn chẳng ăn được ai thì hàng copy ăn thua gì.

từ đoạn nào mà lòi ra tam phân của hùng bá thành hàng nhái dzậy :5cool_ops:
 
từ đoạn nào mà lòi ra tam phân của hùng bá thành hàng nhái dzậy :5cool_ops:

HÌnh như cha Hùng Võ là sư huynh gì đó của Hùng Bá, bộ Tam Phân Quy Nguyên Khí và 3 bộ tuyệt học Phong, Vân, Sương đều của lão ý, Hùng bá là ăn trộm học lóm thôi, đọc lâu rồi cũng chả nhớ nữa.
Ngày trước Lãng với Đế dậy sóng giang hồ thì mấy lão cao thủ đi đâu hết để Phong Vân Danh đánh suýt ẹo, còn cả bọn ngu học Đông Doanh nữa, Phong Vân bị chôn dưới băng ngót nghét 20 năm chứ ít đâu, lúc đó chúng nó sang đánh Trung Nguyên thì có phải là hết truyện, happy ending rồi không :v

p/s: Tứ linh thì bây giờ chết 3 rồi, Rồng thì lấy bi, Phụng thì lấy tiết, Qui thì chết còn bộ xương ko biết có gì quý không nữa, còn mỗi con Kỳ Lân chả nhẽ đc mỗi cái vẩy có công dụng gắn vào vũ khí?
 
Chỉnh sửa cuối:
Lão Hùng Võ cũng thuộc dạng tự phát của Ngựa, theo truyên thì vì để tránh truy sát của Hùng Bá nên phải trốn trong hoàng cung và để bảo vệ hoàng thượng. Từ P1 > P2, hoàng thượng bị lâm nguy bao nhiêu lần mà có thấy thò mặt ra đâu.......
Kỳ lân giờ khác gì pet cảnh ~.~
 
đã lâu rồi chưa thấy 1 hình mẫu boss là phụ nữ hoặc kiểu Đông Phương bất bại, cứ vai u thịt bắp mặt mày hầm hố mãi ko chán à :3cool_nosebleed:
tư tưởng trọng nam khinh nữ, nữ toàn quy lụy nam nhân hoặc chờ bảo vệ, phải đứng dậy tạo thời thế như phái nữ lưu mới hay
 
con ghệ thằng Dịch Phong lên đảo xong ko thấy tâm hơi nữa ta,mặc dù hóng DP sống lại nhưng chắc khả năng không cao vì đã trả nợ sòng phẳng với thằng Bộ Thiên rồi zz :2cool_sad:
 
Thế giờ vợ con 2 anh Mây và anh Gió dẹo hết rồi hở các bác :1cool_look_down:.

Chết sach, vợ,con, người thân, may anh Vân còn có cha ruột, sau gần 60 năm cuộc đời mới gặp ở chap mới nhất

Tưởng BT chết rồi Mã còn nướng luôn anh Dịch Phong, thế là
 
...thế là như cc à...

Đọc càng ngày càng nản, drop mẹ luôn vài tháng ngó lại 1 lần.

Được cái chém gió chiêu thức của Mã thì giỏi, nhiều đoạn tâng bốc Thiên Kiếm vãi hà ra, sau đó thối như sh it...
 
Back
Top