Căn nguyên của mọi seriousness xin đc giải thik là bắt nguồn từ việc anh em tụ tập ra LND. Bản thân việc tôi ko thể đến đc nó đã là 1 sự đau xót, đấy là nói thật lòng. Tối về có hỏi qua Imu, Imu bảo vui lắm. Đùa, mình định hỏi xem mấy ông Tùng, Tiến có biết 1 chút j đến vụ war của mình ko, hồi ấy đã còn là rất bt, thực ra cũng nghĩ chắc là ko đâu, như mọi khi ấy mà, nhưng theo những j Imu kể thì còn dính dáng nhiều thứ, "nói xấu" và "chửi" là 2 từ trong đó

!!! Ôi trời cũng bảo Imu là mình "biết trước như thế", đúng là cái câu hay nhất mình có thể phát biểu ra

!!!
Căm thù thói hèn, thất vọng vì đường đường LND tụ họp toàn "nhân" vai vế của Gang mà trước khi vụ việc đến mức này cũng chẳng mở miệng ra góp ý lấy 1 câu. Giá như những bài post ở trên đã đc post từ rất rất rất lâu rồi.
Kanj này, anh công nhận vs chú là bt thì anh vs chú cũng chẳng có j, nhưng đó đã là tất cả những j anh nói ra, anh thừa nhận mấy câu smug kiểu "hiểu rõ" là thói xấu từ đầu của anh. Nhưng giá như chú chẳng khác anh đến thế, giá như chú đã coi trọng dù chỉ 1 cái chào. Chẳng đụng chạm j đến Ams hay j khác, anh gặp người quen ở đâu, dù bất kì hoàn cảnh nào cũng chào 1 phát, và cái "ko chào" chỉ dành cho những người mình ko có, hoặc ko muốn có, quan hệ tốt đẹp j. Đến h chú vẫn ko phải trong list những người mà phải dùng từ "ghét", nhưng chú vs anh như thế nào trong khoảng còn lại thì anh thực sự ko thể định nghĩa đc.
Phải, bác Ky nói cái câu như thế về GGG là cái hồi mà anh dám nói trả lại. Thực ra nếu đó là người khác nói trừ 3 ông Ky, Tùng hoặc Tiến ra thì anh bốp ngay. H thì anh cũng làm rõ hơn là cho đến bây h, thứ khiến anh, chậc chỉ bản thân anh, có thể gắn bó vs Gang là tình cảm anh em giúp nhau, nói chuyện đc thoải mái vs nhau chứ ko còn là game nữa, kể từ khi anh đã ko còn khả năng tiến xa hơn trong cái game này. Chú bảo là hầu như ai cũng coi tình cảm như anh, nhưng chú đếm ra thì cũng chỉ là những người chú biết, thường xuyên tới LND thôi chứ j??? Anh dám khẳng định có nhiều hơn 5 người vẫn coi cái classification là 1 cái j đó vĩ mô đấy.
Anh stigma mấy cái casual joke và nói thật Thất Quái, Thất Vũ Hải cũng chẳng phải tên đúng của mấy người đặt đâu, anh cũng chỉ vụt qua đầu 1 cái tên có từ "Thất" rồi nói đâu. Phải đó là 1 stigma khiến anh ko thể chơi đc vs những thằng có cái tính đó.
Ku none nè, tôi vẫn chưa đoán ra cậu là thằng nào để tôi còn del nik Y!M cho đỡ anh ách cái thói stealthy, ko đường hoàng của 1 thằng ngang nhiên muốn giảng về đạo đức vs tôi. Cậu nói đúng, tôi introvert, từ lâu rồi, nhưng có lẽ cậu cũng như bao kẻ khác trong GGG chẳng thik introvert đâu nhỉ, rồi những cái đại loại như "no reasons", "no country for losers" đại loại thế. Cái tính đấy cậu có ý kiến j thêm ko??? Cuộc sống của tôi đã hình thành cái nhân cách đó đấy. 1 cuộc sống mà ***************************************************************************** (ko muốn nhìn lại những cái này nên phải edit lại thế này T__T). Chà kể lể nhiều quá, nhưng mỗi lần những thằng như cậu nói ra 1 cái j là nó lại khiến tôi nhớ hết đến tất cả những sự việc đó, và cũng thật lạ dù những cái đó xảy ra cũng đc lâu lâu rồi mà từ đó đến nay tôi vẫn chưa nói toẹt hết ra vs dù chỉ 1 người khác thế này. Tôi ko dùng những cái đó để blame, nhưng tôi phải nói là tôi đã rất muốn chia sẻ vs anh em trong Gang, mà tôi vẫn coi là người nhà, từ lâu rồi.
e-Life??? Tôi chỉ có 1 e-life duy nhất là cái GVN này. Hằng ngày tất cả các activities của tôi nếu ko phải FIFA thì hầu hết là tôi chẳng dùng cái máy ở nhà để làm j cả. Tôi chỉ treo nik Y!M để sẵn sàng giúp đỡ nếu ai cần. Và tôi cũng chỉ check qua check lại ở đúng 1 cái 4rum Fighting ở GVN này mà thôi. Mà có lẽ nó cũng là sợi dây liên kết duy nhất còn lại giữa tôi vs cái Gang mà tôi có hơi overreact chăng. Nhưng ít nhất cậu cũng nên biết điều này.
Anh Tiến, em vẫn quí anh, ít nhất anh còn post 1 bài nói hết những j anh nghĩ, lần đầu tiên em thấy từ trước tới h, dù trong đó cũng no doubt có 1 cái implication là "em đã ko còn 1 chút good image nào, và ông anh vẫn là 1 kẻ indifferent". Em tiếp nhận lời nói của ông anh nhưng ông anh có thể nghĩ xem em làm đc cái j bây h??? Cho đến lúc này 90% dân trong Gang cũng đã ghét em rồi. Em thừa nhận hồi ấy, cái hồi mà em còn hay lên LND, em còn free lắm, em chẳng học hành ôn luyện j vất vả vẫn đc 1 cái giải Nhì Thành Phố, vẫn đỗ Ams và có đc nhiều thành quả khác. Em coi mọi thứ chỉ bt như nhau. Nhưng khi vào lớp 10 mọi thứ nó khác anh ạh. Em tiếp xúc vs nhiều tiêu cực mà em có lẽ quá naive so vs nhiều đứa khác. Em thành như thế này đấy, thực dụng trong mọi game hơn ai hết, chỉ khác là ở FIFA hay CS em còn có skills và kinh nghiệm, nhưng vs GG thì phản xạ, điểm yếu của em, lại đóng vai trò quá lớn, ko có phản xạ thì chẳng chơi đc lối chơi j hết, huống chi là cái lối bị động phòng thủ phản công như của em. Bây h 1 win là cả 1 thành tích lớn và 1 lose là 1 nỗi nhục lớn, nhất là khi dù lớp 10 em có hạn chế ra LND em vẫn train hard ở nhà, hồi ấy vẫn còn chưa có CS vs FIFA j hết. Nhưng em chấm dứt train từ SFes vừa rồi, vì em vẫn thua, thua tất cả những người ko phải là new mem, thua Puppy, thua Hero, thua Chung, thua RuaKnight, thua Genuizzz, thậm chí còn có lúc thua cả New Heaven, thua hết. Lòng kiên trì của em chỉ đến đc mức đó thôi anh ạh, em xin lỗi.
Anh cám ơn những Kid, Kries, DK và 1 vài new mem khác. Đừng nghĩ bài post này cũng chỉ là another war message. Anh chỉ đang tận dụng cơ hội để trao đổi vs anh em của mình thôi. So far vẫn chưa tìm thấy còn 1 chút lý do nào để anh ở lại cả. Dễ hiểu quá, khi 2 bên ko còn gây ảnh hưởng j cho nhau ngoài những cái tiêu cực, anh em GGG ghét anh, sự tồn tại của anh làm mọi người ko thoải mái, GGG đối vs anh là 1 burden lớn mà 1 là anh còn ở đó và có trách nhiệm, dù j thì mình vẫn là 1 cái thằng mem từ đầu, anh ko thể đối xử hời hợt với nó, hoặc là bỏ nó mà đi. Cái đầu tiên đã ko đáp ứng, đành chọn cái thứ 2. Chắc chắn vs 1 vài người anh vẫn sẽ chat chit chơi bời vs nhau nhiều. Anh vẫn muốn hôm nào đọ súng (CS) vs DK vs Kid 1 phen

!!!
PS: Thật là bực mình. Đúng ra đã có thể viết ở 1 trạng thái bình tĩnh hơn nếu mất điện ko diễn ra từ 6h đến tận 9h5'.