Anh hùng vô lệ - Mã Vinh Thành vô đối.

hồi trước khoái Mã vì bộ PV quá đỉnh.
sau thế ra AHVL, đọc mấy tập đầu cũng ngon...

còn bây giờ, dù vô lí thế nào nhưng đọc AHVL vẫn thấy đã.
với lại còn 12 tập nữa => chơi đến cùng.:))

công lực pác này phải gọi là cực kỳ thâm hậu chứ chẳng chơi
phần lớn rơi rụng từ vòng gửi xe [tức là drop đâu khoản 10 -20 tập đầu]
a-e còn lại ngồi đây đều có ngũ thập vạn phỉ sức mạnh cả =]]
để chiến đấu với 52 cuốn truyện với.....vạn điều vô lý để bị chửi đến thâm lỗ đít mà anh Mã k pék =]]
 
Em người đại địa nên sức mạnh chỉ đạt tới "cảnh giới phản trọng lực, sức mạnh ngũ thập trùng thiên" thôi bác riccky =)) =)) =))
 
Sức mạnh hồi xưa là do người ta tính bằng Mã Lực nên đo sức mạnh = vạn thất ( vạn phỉ). Còn về sau khi võ công đã chuyên nghiệp hóa ( đánh nhau trong mấy nghìn năm mà) thì chuyển thành trùng thiên. Bọn kia vẫn ôm khư khư cái cũ nên cứ thế=)).
chết nói nhầm chủ đề :P. Mã ơi chết hộ tao :))
 
Dẫu sao nó đã chế xong AHVL rồi, giờ chắc là đang phiêu diêu chế láo tiếp.
Lương tâm của mày để đâu hả, Mã ?
 
Lời của Mã "Tao làm theo ý trời, éo j tới tụi mày mà cứ xoắn đít lên chửi tao thế" =)) =)) =))
 
reply :"Tụi tao chửi cũng là ý trời , việc éo gì mày phải xoắn"
 
reply: "Xoắn thì phắng đê để tao còn chế!"
 
nó chế xong rồi, các bạn việc gì phải xoắn thế?
chẳng qua VN đang vừa đọc vừa chữa táo bón nên chưa xb hết thôi
 
Đọc cũng coi như xả sờ-trét ,vì nó tào lao ,tếu bón ... chứ có khốc liệt ,dữ dội quái gì đâu ! :))
 
Mình bỏ cái truyện này từ đời tám hoánh nào rồi nhưng đọc bình luận topic thì vẫn buồn cười =) Các nhân vật được khắc họa có khi sống động hơn truyện.

Công nhận thằng cha Mã này vẽ khỏe thật, hay nó vẽ phác thảo cho đệ tô màu thì ko biết, độ chi tiết và phong cách khá ổn.

Còn truyện thì hài nhất vẫn là bộ Phong Vân thời hiện đại.
 
Phong Vân hiện đại (Tuyệt thế kiếm - Tuyết ẩm đao) có cái mở đầu rất là hoành tráng ,thế rồi ... =((:((
 
lôi lên cho các pác có hứng chửi típ nèo ;))
 
topic này buồn cười thật nhưng nhiều khi mấy người chửi Mã thái quá.

mà truyện Lộc Đỉnh Kí kết thúc nhanh vãi; mua song song 2 bộ nên thấy bộ này "đoản mệnh" quá.:))
 
Bỏ tiền ra để mua truyện mới thấy xót xa đồng tiền :))
14k 1 cuốn x 52 = 728k.
Đứt từng khúc ruột mà chẳng ra đâu vào đâu. Vì thế phải chửi. Chửi vào mặt thằng ngựa \m/
 
^ thú thật là tớ chỉ thích sưu tầm manga nhật còn truyện của bác khựa đọc vui chơi là chính dại gì mà bỏ tiền ra mua :| ( đã thế còn đắt nữa chứ ) [-X
 
^ Hố hố ,manga hay manhua gì thì tại hạ cũng đều đi thuê cả ,đọc vài tập thấy hay thì mới đi mua ,đâu còn bồng bột như thưở nào ! :))
 
thế thì các hạ toi sớm với bộ này thôi, mấy tập đầu thì rất chất lượng nhưng sau thì kô thể nuốt nổi
 
^ Hố hố ,tại hạ có cơ duyên ăn dc Đại trí tuệ =)) nên tiên đoán trước dc hậu vận của bộ AHVL này ! ;;)
 
Truyện này nhớ là lúc còn tập 7,8 đã có người chửi nó không tiếc lời nhưng lúc đó vẫn còn nhiều người bảo vệ. Đến giờ này thì tất cả đều hiểu rõ rồi
 
Lâu ngày ko vào, topic ngày càng đông vui ;))

Nhớ khi xưa, khi chưa ra quá 10 cuốn, anh em trong này thảo luận sôi nổi lắm, nào là luận anh hùng, nào là bàn về tình cảm của Tư Mã và Trác ... Ai ai cũng hy vọng đây là tuyệt phẩm của lão Ngựa. Ta cuối cùng cũng kiếm đc cái link đọc onl, tính cảnh báo các bác ấy :)) nhưng ko nhẫn tâm cắt ngang sự hào hứng =))
 
Back
Top