Bạn nghĩ ra một mẫu người hoàn hảo và đòi những người khác phái vây xung quanh ??? Bạn là nạn nhân của những văn hóa phẩm như "boy over flower"
"Có người yêu không khó, quan trọng là có được người mình yêu" - thế lỡ "người hoàn hảo" của bạn thích một người mà người đó không thích, lúc đấy là thế nào. Tiếp tục lịch lãm và đợi đối tượng xin chết vì mình ??? Là đàn ông nhiều lúc còn gào tên người yêu khản cả cổ, hay quỳ xuống mà cầu hôn .... có cảm xúc nó mới là con người , cứng nhắc như thế biết thế nào là tình yêu
Còn cứ huýt gió, trêu ghẹo ... gái xinh là thất bại??? thế thì mình đoán 70-80% đàn ông thuộc vào hàng này.
Phản ứng thấy người khác phải là bản năng rồi . Như tớ đi quân sự : Cả một đại đội vài trăm thằng đực rựa xếp hàng tập , có 3 em xinh tươi đi qua .... tội quái gì mà không trêu cho đời nó đẹp một tí trong những ngày tháng bị cầm tù trong đại đội. Vâng, thế là theo định nghĩa của bạn hơn 200 nam sinh viên ưu tú của một trường đại học, những con người góp phần vào công cuộc dựng xây tương lai đất nước được xếp vào hàng thô bỉ và thất bại.
Mời bạn tiếp tục sống trong những ảo tưởng về một nhân vật: giỏi, có tài, không giàu nứt đố đổ vách nhưng tiền không bao giờ thiếu ( chỗ này không hiểu? đã không thiếu tiền thì khác gì giàu nứt đố đổ vách nhỉ ), từng cử chỉ toát lên phong thái lịch lãm, bặt thiệp, .... thêm nốt cho đủ anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, kiếm đảm cầm tâm, vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa, văn võ toàn tài và đợi tất cả con gái gặp qua bu quanh mình .