Hà Đông thì thiếu gì, cứ đi đại đi là khắc có bạn à
Nói vui thôi, ở đó thì bạn tìm nhà trọ ở khu vực quanh vườn hoa Hà Đông ấy, chỗ trọ có khá nhiều, ko thì bạn đi ra đoạn Triều Khúc, Phùng Khoang tìm nhà trọ cũng được, giá cả cũng ko đến nỗi cao lắm, còn nếu muốn dạng nhà sạch đẹp, trên tầng, khép kín thì chắc ko có giá 1 tăng đâu, ít cũng phải tầm 1,5t
Phùng Khoang ở cũng tạm , buổi tối nhiều gái xinh lượn ở chợ Phùng Khoang lắm , mỗi tội là dân ở đấy tứ chiếng giang hồ , sống phải biết điều nhường nhịn. Chỗ triều khúc thì đi lại hơi khó , bạn vào khu tập thể 103 ý , trong đấy thuê cũng đc ( vì nhà mình trc ở đó nên bít , an ninh tốt đấy )
nhà em mình chung tường với Học viện công nghệ bưu chính viễn thông nè có 1 phòng trên tầng 3 khép kín giá 1 triệu thì phải khi nào lên thì đến nhà 46 phố nguyễn văn trỗi hỏi thăm thử xem còn phòng không nhé (phố này ngay cạnh học viện hỏi là biết ngay) bên phải cửa chính học viện là ao sen còn bên trái là phố nguyễn văn trỗi nhé