- 30/3/08
- 4,702
- 2,509
- Thread starter
- #141
kaiba_seto2004:máy ảnh của mình do không zoom xa hết cỡ được nên đành phải chấp nhận chụp ra ảnh nhỏ thôi,mình cũng muốn phóng to ảnh hết cỡ lên nhưng sợ làm vậy thì ảnh xấu đi và mờ,ko rõ nét được.Mong bà con thông cảm,lúc trình diễn coslay Fashion tui lại đứng ở hàng ghế sau cùng,muốn lên hàng đầu nhưng otaku nó bu đông quá::(.Máy mình lại không xịn bằng người ta.
Asakura_Yoh:tui cũng thấy trong đám đông có khách nước ngoài đến,không biết bọn nó có hiểu coslay ko mà chưa chi về nhỉ
Nhận xét chung về Anime Expo năm nay(theo ý tui):
-Về các tiết mục: khá ấn tượng và hấp dẫn(đặc biệt là cos Jigoku Shoujo),số lượng coslayer tham gia khá đông và tiết mục nào cũng thấy có đầu tư kĩ lưỡng,nói chung là"thành công cả về chất và lượng":hug:.Công lao mà các đội coslay bỏ ra cả tháng để tập cơ bản đã được đền bù xứng đáng từ phía fan hâm mộ.
-Về các gian hàng:ngoài gian hàng triễn lãm GunDam và tượng sáp khá là hút khách,các gian hàng còn lại tuy có vài món đồ và mặt hàng mới nhưng nhìn chung không có gì thật sự khác biệt so với các kì fes trước,nhưng cũng khá thành công về mặt doanh thu(tui thấy có đứa cầm...nguyên cả một bao chất đầy AB và manga,nếu bán từ sáng đến chiều chắc mấy gian đó hốt bạc với tình trạng ai ai đều mua cả đống đồ
)
-Về ẩm thực:thật sự phải nói là "chán ghê",bỏ 15k\mua hộp sushi mà ăn còn chưa hết ...3 cái ,thức ăn trong cái nhà hàng thì mắc mà lại không ngon bằng ở ngoài bán::(. Trà sữa Hoa hương dương không biết ở ngoài bán làm sao chứ uống vô thấy ngán thiệt.Còn gia hàng Mafe Cafe thì lại nhỏ quá,chưa gây sự chú ý tới otaku.
Nhưng nếu bỏ qua những khuyết điểm vừa kể,thì AE năm nay ở TP HCM vẫn là một fes hoành tráng và hay nhất mà tui từng tham dự.Cầu mong sao AE 2009 vẫn được tổ chức ở TP HCM:hug:
Công việc dạo này bận quá nên ít khi nào được bàn tán với anh em trong box
Asakura_Yoh:tui cũng thấy trong đám đông có khách nước ngoài đến,không biết bọn nó có hiểu coslay ko mà chưa chi về nhỉ

Nhận xét chung về Anime Expo năm nay(theo ý tui):
-Về các tiết mục: khá ấn tượng và hấp dẫn(đặc biệt là cos Jigoku Shoujo),số lượng coslayer tham gia khá đông và tiết mục nào cũng thấy có đầu tư kĩ lưỡng,nói chung là"thành công cả về chất và lượng":hug:.Công lao mà các đội coslay bỏ ra cả tháng để tập cơ bản đã được đền bù xứng đáng từ phía fan hâm mộ.
-Về các gian hàng:ngoài gian hàng triễn lãm GunDam và tượng sáp khá là hút khách,các gian hàng còn lại tuy có vài món đồ và mặt hàng mới nhưng nhìn chung không có gì thật sự khác biệt so với các kì fes trước,nhưng cũng khá thành công về mặt doanh thu(tui thấy có đứa cầm...nguyên cả một bao chất đầy AB và manga,nếu bán từ sáng đến chiều chắc mấy gian đó hốt bạc với tình trạng ai ai đều mua cả đống đồ
)-Về ẩm thực:thật sự phải nói là "chán ghê",bỏ 15k\mua hộp sushi mà ăn còn chưa hết ...3 cái ,thức ăn trong cái nhà hàng thì mắc mà lại không ngon bằng ở ngoài bán::(. Trà sữa Hoa hương dương không biết ở ngoài bán làm sao chứ uống vô thấy ngán thiệt.Còn gia hàng Mafe Cafe thì lại nhỏ quá,chưa gây sự chú ý tới otaku.
Nhưng nếu bỏ qua những khuyết điểm vừa kể,thì AE năm nay ở TP HCM vẫn là một fes hoành tráng và hay nhất mà tui từng tham dự.Cầu mong sao AE 2009 vẫn được tổ chức ở TP HCM:hug:
Công việc dạo này bận quá nên ít khi nào được bàn tán với anh em trong box

..... thấy hai đầu gối nhỏ trầy hết trơn ...... Tui ngồi chính diện sân khấu luôn, lại ngồi hàng nhất
..... Làm chả chụp hình gì được
.....
.... Hôm qua thấy Nai đứng dưới mưa, muốn lại chào hỏi mà không thể đi được, vì mưa quá to ,thêm cái không thể đi đâu được vì xung quanh chật cứng người
.....
, có nhầm nhân vật ko đấy 



