Việc tớ là fan của Aria anime thì 10 người trong này 9 người biết. Tuy vậy thời điểm đó tớ mới chỉ xem anime mà chả đả động gì đến manga, vì hồi đó manga không được scan nhiều. Gần đây bộ manga này bắt đầu được scan nhiều hơn, tớ cũng lười đọc nghĩ anime là quá đỉnh rồi, manga cũng chả khác mấy. What a fool I am! Mấy ngày rồi buồn đời pick up Aria để đọc...và chỉ biết thốt lên wow, bao nhiêu cảm xúc hồi xem anime quay lại khi đọc manga. Aria manga dễ dàng thành bộ manga hay nhất mà tớ đã đọc, on pair với YKK.
Anime và manga tương đối khác nhau, đặc biệt là cốt truyện, anime đôi khi mix up time line so với manga và thiếu nhiều đoạn (cái này không nhớ rõ lắm vì tớ xem anime quá lâu rồi dễ quên vài thứ nhưng khá chắc là nhiều đoạn trong manga không có trong anime). Nếu phải so sánh thì anime với animation và BGM tuyệt hảo khiến người xem cảm thấy dễ chịu, thanh bình, ai không quen đôi khi thấy buồn ngủ. Manga vẫn cute vẫn có không khi thanh bình nhưng người đọc khó cảm thấy buồn ngủ hơn vì cốt truyện diễn biến chặt chẽ, mạch lạc hơn. Nhiều đoạn nói chuyện nội tâm của nhân vật Akari trong manga cũng diễn tả tốt hơn. Nói chung anime hay manga đều đỉnh, mỗi cái có 1 cái hay riêng.
Series này vẫn chưa được scanlated hết (còn 3 chapters nữa thôi), nên tiện lập topic cho nó luôn. Vì là Aria fanboy và cũng vì vừa đọc xong nên cảm xúc còn dồi dào, tớ sẽ làm cái điều mà tớ chưa bao giờ làm ở box manga, spoil toàn bộ 14 volumes của series này. Mỗi ngày spoil 1 tập, tóm tắt nội dung của tập đó, highline những đoạn tớ thích nhất, nó như 1 "journey" vậy, mỗi ngày chúng ta lại khám phá ra điều hay, điều mới từ Aria.
Ai là fan của Aria thì cùng vào bàn bạc cho vui, ai chưa là fan thì hi vọng qua loạt bài này sẽ tìm đọc nó. Bài này coi như 1 dạng review spoil ở mức extreme, cứ viết và thảo luận cho đến khi nào bộ này kết thúc thì tớ sẽ tống vào sub box review/preview.