Soukyuu no Fafner: Dead Aggressor
Sub: English
Nơi down file gốc: torrent
Khởi chiếu: 05.07.2004 till 27.12.2004
Công ty sản xuất: Xebec
Thể loại: mecha, fighting, shounen,...
Rating: 7.76/10 (
AniDB),
7.60/10 (
MAL),
7.70/10 (Tớ)
Tớ cũng mới xem đến ep 10 thôi. cốt truyện là chả biết tự bao giờ, mấy con quái đản chắc là Allien hay gì đó đến đánh trái đất và thế giới chỉ toàn là chiến tranh. Có 1 cái dự án gì đó tớ chả nhớ nổi tên là mấy hòn đảo nhân tạo có đầy đủ mọi thứ và thậm chí nó có thể di chuyển. Trên các hòn đảo đó thì nghiên cưú vũ khí (mostly mecha) để đánh lại tụi allien. Ở cái hòn đảo mà có thể coi là "nhân vật" chính của film thì ta thấy 1 lớp thế hệ trẻ được nuôi lên mà hoàn toàn ko biết chuyện thế giới bên ngoài chỉ toàn là chiến tranh, các thành phố lớn như Tokyo đã ko còn... Còn người lớn trên đảo thì đều là thành viên hoạt động cả hòn đảo nhưng vẫn luôn sống dưới lốt 1 cuộc sống bình dị như cô giáo, thợ làm gốm ...
Họ phải giấu kỹ thế, ngay cả với thế giới bên ngoài, là vì bọn allien kia có thể read mind và có thể possess được nữa. ANW, cuối cùng họ cũng bị mấy con Allien phát hiện và tấn công, bọn trẻ leo lên mecha và chúng ta có film xem!
Though: Cái đầu tiên tớ thấy là art nhân vật chả hiểu có liên quan gì tới ekip vẽ gundam seed ko mà giống vãi hết cả chưởng ra (trừ cái kiểu xoẹt xoẹt mấy cái dưới mắt, style của Xebec, I hate that too). Anh main nhìn hao hao Shinn + Athrun, tính cách thì hơi hướm Kira và thời gian lái + làm quen + master con mecha thì như 3 anh trên! Plot thì thấy cũng có hơi hướm của Evangelion, nhưng mà nói chung là tớ ghét cái kiểu mấy con phe địch trông kỳ kỳ thế này, mecha thì mecha, monster thì monster đại đi, nhìn cứ như thánh thế này trông cứ buồn nôn. Cái kiểu mecha của phe ta tớ cũng không thích lắm, thích dạng man-like của gundam hơn. Dù sao thì mecha film này cũng ko đến nỗi khác hình người quá nên tớ xem vẫn được, có điều là xem đến tận giờ, ep 10 rồi vẫn chả thấy có vũ khí gì ngâù, lame nhất là cái con Mark Sech chế tạo cả chục năm, 2 động cơ thì nhìn ngầu thấy ớn, bay thì vãi chưởng ... cuối cùng toàn rút dao găm + súng lục ...
ANW film có cốt truyện ko tệ, tính cách các nhân vật trẻ tuổi chính ko khó ưa, diễn biến tâm lí hợp lí ... nhưng mà vì nhiều lí do tớ cảm thấy film này nó rơi vào cái phân khúc những film mecha nhưng lại thiên về diễn biến nhân vật, sự vật hơn là đánh nhau mecha nên cũng ko hào hứng lắm. Vì số cảnh đánh nhau có thể sure là ko nhiều như gundam được.
Âm thanh thì OP chắc chắn là Angela hát, good, bài ED thì hình như cũng là Angela nhưng nghe ko thích lắm.
Tóm lại là 1 film coi giải trí cho dân mecha được!
DOWNLOAD
Xong