Vậy là chúng ta đã có mặt tại đây để chứng kiến chặng cuối cùng của một con đường dài, một cuộc thi cam go đầy kịch tính. Ngày hôm nay sẽ diễn ra trận đấu cuối cùng, cuộc chiến để vươn tới cái đích mà tất cả hơn 3000 thí sinh đã tụ tập tại đây gần 4 tháng trước đều nhắm tới - chức vô địch Saimoe 2007. Gần 4 tháng qua, với hơn 150 trận đấu diễn ra liên tục, đầy căng thẳng và kịch tính, đã có biết bao niềm vui, cũng như nỗi buồn, cả sự phẫn nộ lẫn sự tuyệt vọng, cả những bất ngờ cũng như hoài nghi, và thậm chí cả thù hằn, và bao mưu kế, chiến thuật. Tất cả chỉ vì một mục đích, đưa người mà mình ủng hộ tiến gần hơn tới chức vô địch mà ai cũng ao ước. Và chỉ có 2 người trong số đó có mặt tại đây ngày hôm nay để tham dự trận đấu cuối cùng này, họ sẽ chiến đấu để giành lấy đỉnh cao vinh quang. Thưa các bạn, họ là Sanzenin Nagi và Furude Rika.
Nagi, một đấu thủ, hay đúng hơn là một cô bé 13 tuổi, twintail, tóc vàng, đến từ đội Hayate no Gotoku!, một đội góp mặt lần đầu tiên tại giải đấu nhiều truyền thống này. Thế nhưng ngay từ khi bắt đầu vòng loại, không một ai dám đánh giá thấp họ. Tại vòng 1, trận đấu đầu tiên khai mạc Saimoe đã hoàn toàn nằm trong tay đội HnG khi cả họ chiếm 2 vị trí dẫn đầu, thứ nhất là Hinagiku - như các bạn đã biết là nhà vô địch giải đấu tương tự Saimoe ở quốc gia láng giềng Kimchi ;D, và người thứ 2 không ai khác chính là Nagi. Nagi đã hiên ngang tiến thẳng vào vòng đấu bảng để gặp hai đấu thủ khá có máu mặt là Etou Mei đội Manabi và Isako@Dennou Coil. Và chính tại trận đấu này, Nagi đã đánh một cột mốc quan trọng khi trở thành người đầu tiên vượt con số 1000 votes trong năm nay, chính thức khẳng định vị trí cho đội nhà. Tại trận đấu tại vòng 2 với Kurusu Tomari đội Kashimashi và Ayano đội Lucky Star, Nagi một lần nữa khẳng định uy thế của kẻ mạnh, hoàn toàn không cho hai đối thủ một chút cơ hội nào, dù cho Tomari có sự hậu thuẫn của Tamura Yukari(cv Nanoha, Rika...) hay Ayano nằm trong đội hạt giống LS. Vượt qua trận đấu trên, lần đầu tiên Nagi gặp phải một đối thủ hơi xứng tầm tại vòng 1/32, đó chính là Tomoe@RZ. Master của Hinaichigo đã chiến đấu đầy cố gắng, nhưng tại cuộc đấu 1 chọi 1 với 1 tsundere loli có giọng nói Kugimyu, Tomoe đã phải chịu thất thủ, nhường bước cho Nagi tiến vào vòng 1/16 để gặp một tsundere loli có giọng Kugimyu khác. Một đấu thủ có thể nói, không thể xứng đáng hơn với Ojousama, một đấu thủ đã từng vào đến bán kết năm ngoái, thậm chí còn là đồng chí với Nagi trong đảng Kugimiya, vâng, hẳn các bạn đã nhớ ra, đó chính là Shana. Và kết quả của trận đấu nảy lửa đó đã hoàn toàn đáp ứng sự mong đợi của các fan, họ đã chiến đấu thật ác liệt, thật hết mình, và thật công bằng, con số fake vote ngang nhau, số phiếu quyết định chênh nhau có 18 phiếu, và Shana đã nhường bước cho Nagi tiến tiếp, mang theo lá cờ của đảng Kugimiya đi chinh phục đỉnh cao. Bước vào vòng tứ kết, một lần nữa Nagi lại phải chiến đấu với một người có cùng chí hướng với mình, một otaku đến từ đội Lucky Star, đội mà ngay từ đầu đã được cho là có tiềm lực nhất nhì tại giải, đó là Izumi Konata. Tuy nhiên, trận đấu này cũng là một dịp để Nagi trả lại món nợ của bạn thân Isumi từng bị Konata hạ tại vòng 1/32, và Nagi đã hoàn thành tốt công việc, đánh bại Konata, tiến vào bán kết để đối mặt với một trong những đối thủ đáng sợ nhất giải: Ryuuguu Rena. Rena chính là người đã hạ gục Kagami, hạ gục Nanoha, những hạt giống đầy sức mạnh của giải, làm dấy nên bao trận sóng gió, là tâm điểm của mọi scandal cũng như sự chú ý. Hầu như ai cũng nghĩ đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Nagi, cũng như của đội Hayate, khi mà các hạt giống khác của họ đã lần lượt thất trận. Nhưng một cuộc lật đổ ngoạn mục đã diễn ra, Nagi đã vượt lên mọi dự đoán, mọi khó khăn để giành được một chiến thắng hết sức bất ngờ và thuyết phục khi bỏ Rena tới gần 100 phiếu. Và sau trận đấu khốc liệt đó, Nagi đã có mặt tại đây, tại trận chung kết này cùng với Rika.
Furude Rika, chibi miko của đội Higurashi cũng là một bất ngờ khác tại giải khi góp mặt tại trận chung kết. Nhưng khi nhìn lại chặng đường của nipa~, chúng ta có thể thấy, ngoài may mắn, ngoài yếu tố bất ngờ/tàng hình, Rika là một đấu thủ có thực lực. Tại trận đấu cuối cùng của vòng loại, Rika đã dễ dàng dẫn đầu, bỏ xa các đấu thủ khác. Trong suốt quá trình diễn ra vòng bảng, số phận đã mỉm cười với Rika - người đang tìm cách thoát khỏi số phận

. Hầu như không có lấy một đấu thủ nào xứng đáng có khả năng gây khó khăn cho Rika suốt cả 3 vòng. Tại vòng thứ nhất, Rika đã dễ dàng vượt qua Hiiragi Miki - cô chị cả nhà Hiiragi@LS, người xuất hiện chưa quá 10', và Nia@Gurren Lagann - công chúa bị bỏ rơi. Đội Higurashi đã khẳng định rằng, mình là một đội hạt giống, nhưng họ khẳng định sức mạnh hết sức khôn khéo, không quá hoành tráng để gây chú ý. Bằng chứng là toàn bộ vòng bảng, không một đấu thủ nào của họ vượt con số 1000 phiếu. Tại vòng bảng thứ 2, Rika một lần nữa lại gặp đối thủ hoàn toàn dưới cơ, đó là Ichinose Nono đội Hitohira và Sakuragi Matsuri đội Mashimaro, và kết quả tất yếu là chiến thắng thuộc về cô miko của Furude Jinja. Sau trận đấu trên, Rika đã đọ sức với lớp trưởng của mình là Sonozaki Mion tại vòng 1/32, và một lần nữa Rika lại dễ dàng dành chiến thắng, cầm chắc một chân trong vòng 1/16. Tại vòng đấu này, lần đầu tiên Rika gặp được một đấu thủ xứng tầm, một đấu thủ của một đội đã bị dồn đến bước đường cùng: Kurata Sayuri@Kanon. Dù không nổi bật nhưng Sayuri, cũng giống như Rika, có phần may mắn tại vòng bảng, trong khi những chủ lực đội Kanon đã bị tiêu diệt gần hết thì Sayuri lọt tới tận vòng 1/16. Và người ta đã từng nhắc tới sức mạnh của những kẻ bị dồn đến chân tường (nôm na là chó cùng rứt dậu

, i'm kidding, sorry Kanon fan!), Sayuri đã có một trận đấu rất cố gắng. Tuy vậy, do thực lực Sayuri không đủ nên chiến thắng lại một lần nữa thuộc về Rika. Lọt tới tứ kết, Rika đương nhiên sẽ phải chạm trán những đối thủ mạnh, và người đó là Louise Zero, người đã hạ gục Suigintou trong một trận đấu kinh điển. Nhưng, cũng phải nói rằng, đấu với Louise, Rika sẽ được sự hỗ trợ không nhỏ của những Ginfan, những người có tiếng thù dai và có tổ chức (hẳn không ai quên trận đấu lịch sử giữa Gin và Fate), và với sự hỗ trợ đó, cộng với những anti-Zero ngấm ngầm lâu nay, và cả sức mạnh đoàn kết của đội Higurashi, Rika đã chiến thắng với cách biệt lớn để tiến tới bán kết. Tại trận bán kết, Rika lại gặp một đối thủ sừng sỏ khác, và không ai khác đó chính là Shinku, một búp bê khác của đội RZ, một đội có truyền thống và kinh nghiệm trận mạc dày dặn. Tuy thế, Shinku chính là tâm điểm của một trong những scandal lớn năm nay, trong trận đấu với Tsukasa@LS tại tứ kết, khi mà có tới gần 100 phiếu của 1 fan ẩn danh dồn cho Shinku đã bị phát hiện và phanh phui, những lá phiếu có code đầy đủ hợp lệ nên vẫn được tính nhưng vết nhơ proxy và multivote đã làm tăng số anti-doll vốn không hề ít. Và có lẽ chính điều này đã giúp Rika đã có được một chiến thắng hú hồn, với đúng 5 phiếu nhiều hơn. Nhiều người cho rằng với final rush tại trận bán kết đó, chỉ cần 1 phút nữa là Shinku đã lật ngược được thế cờ. Nhưng Rika đã chiến thắng, bằng sức mạnh, bằng sự ủng hộ của thần may mắn hay bằng bất cứ nguyên nhân nào đi nữa, chung kết năm nay là một chung kết hết sức bất ngờ, và có thể nói không hề kém thú vị.
Chúng ta hãy hết mình cổ vũ cho cả Nagi và Rika, để họ có một trận đấu đẹp, sôi động, hấp dẫn và đầy kịch tính.
@black_cat: Code trong cái list đấy là cái đã hết hạn, xài sao được

.