Thưa các bạn, vậy là sau một ngày nghỉ, Saimoe sẽ lại tiếp tục với hai trận đấu bán kết, nấc thang cuối cùng trước khi bước lên võ đài chung kết huy hoàng và có cơ hội giành ngôi vô địch. Và đây là trận bán kết đầu tiên, sẽ bắt đầu trong chưa đầy 1h đồng hồ nữa.
sf1
Sanzenin Nagi@Hayate no Gotoku!!
Amae Koromo@-Saki-
Một cuộc đấu sức của những loli chính hiệu nhưng sức mạnh thì thuộc hàng khủng long. Cả hai đấu thủ đều có yếu tố moe khá tương đồng, và nếu xét về thực lực, chúng tôi cho rằng họ ngang sức nhau. Nagi từng là á quân năm 2007, nhưng những năm sau đó thì thi đấu không được tốt, một phần vì vận đen, một phần là cũng không còn quá mạnh. Năm nay, Nagi vào được đến đây có lẽ là do đội Hayate muốn dốc sức cho năm tham gia cuối cùng (ít ra là cho đến bây giờ họ chưa có anime hay OVA thỏa mãn điều kiện tham gia năm sau). Trong khi đó, với việc liên tiếp 2 năm liền có mặt trong best 8, sức mạnh của Komoe là điều ít ai có thể chối cãi. Tuy vậy, việc Saki 2 năm liên tiếp chiếm tới 2 vị trí trong bán kết sẽ là yếu tố bất lợi của họ, do họ đã tạo ra quá nhiều sự chú ý cũng như ganh ghét. Các thành phần anti Saki, các đội bị loại bởi họ, những người yêu chuộng cái gọi là sự cân bằng (ko phải công bằng, Saimoe làm gì có cái gọi là công bằng) sẽ tìm mọi cách loại bỏ các thành viên của đội này. Do vậy, đội Saki sẽ phải dốc toàn bộ sức lực và thậm chí cả chơi bẩn (đương nhiên, trận sau là chung kết rồi, găm sức làm ek gì chứ) nếu muốn vượt qua những khó khăn đó. Tuy nhiên, cũng có một yếu tố bên ngoài có khả năng tác động có lợi cho Saki: đó là đội K-On. Nếu Koromo thắng ngày mai, số lượng người muốn loại bỏ Nodocchi còn tăng thêm gấp bội bởi không ai muốn một trận chung kết toàn Saki cả, ngoài đội Saki ra. Do vậy, K-On có thể sẽ ra tay tương trợ Koromo để hòng chiếm lợi thế cho Azusa trong trận bán kết gặp Nodoka. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta phải đợi ngày mai mới rõ. Về phần dự đoán của chúng tôi, chúng tôi cho rằng Koromo sẽ thắng.