Annabelle : Creation (2017)

Phim Kinh Dị thì chả cần kĩ xảo hoành tráng, cháy nổ ầm ầm gì nên buget thấp tè, mỗi tội phải rặng ra cái cốt truyện vừa đắc đíp vừa ám ảnh và lôi cuốn, mà cái đó thì ít phim nào làm đc, đa phần là vào doạ ma nhiều vô rồi thôi
 
Thể loại này đầu tư ít mà thu về lời vcl ra , cốt truyện thì muốn kéo ra bao nhiêu cũng dc, cứ đẻ ra 1 con quỷ rồi kéo theo nó là cả đám các phần ăn theo con đó :)) người xem và đạo diễn đều phê

Nói vậy chứ phim kinh dị mà doanh thu trên 150 củ đâu có nhiều, 200 củ đã là big hit, 400 củ thì phải gọi là mega hit, cái vũ trụ conjuring này trung bình 1 phim phải tầm 300m+, so với dòng kinh dị giống như Avatar và Star War của mấy dòng phim khác, chưa kể doanh thu các phim sau ngày càng tăng, nhìn vậy chứ thằng khác muốn bắt chước cũng không được:))
 
2 vợ chồng đó chỉ ngoại cảm thôi chứ trừ ma thì còn amateur lắm :))
Yeah , thật ra toàn bộ series tính tới bây giờ chưa hề có một giám mục hay cha sứ nào của vatican đến ra tay hết ! Toàn là dân cộng tác với nhà thờ ! Mấy ông tôn giáo cũng lạ , kêu ng ta tin vào chúa mà khi có mấy chuyện siêu nhiên xảy ra lại phải chờ vatican phê chuẩn mới làm :))
 
20953930_469501743410462_1345990497629751687_n.jpg
 
=)) Xem mà thấy tội con anabel , đéo có làm ji hết mà bị 2 phe thiện ác nó hành cho lên bờ xuống ruộng
 
Mấy con ma trong phim mỹ hầu hết là quỷ, mà quỷ thì có tạo hình nên chả phim nào làm mình sợ lâu. Xem mấy phim âm hồn VN mới ám ảnh
 
Phim ma vn mà coi cũng sợ nữa hả . Hồi xưa còn nhỏ ngán mấy phim ma hồng kông thôi. Màu sắc phim nhìn ghê chết mie
 
Ma việt nam mà ko sợ á. Cảnh những chung cư xiêu vẹo đổ nát. Căn nhà gạch mái ngói. Đống rơm ẩn khuất trong bóng tối. Bàn thờ hương khói lạnh ngắt. Nói chung toàn những cảnh tượng thân thuộc nhưng ám ảnh
 
Ma việt nam mà ko sợ á. Cảnh những chung cư xiêu vẹo đổ nát. Căn nhà gạch mái ngói. Đống rơm ẩn khuất trong bóng tối. Bàn thờ hương khói lạnh ngắt. Nói chung toàn những cảnh tượng thân thuộc nhưng ám ảnh
Mẹ ta mê phim kinh dị lắm , hỗi xưa toàn bắt coi chung. Riết ta vừa ăn cơm vừa coi cũng thấy bt. Nên chắc chai cmn rồi
 
Gì chứ film ma vn thì ko sợ nổi đâu =))
Mấy nước châu Á khác thì ok :))
(chắc tại chai rầu :">)
 
Phim ma VN thì coi của bên Nguyễn Ngọc Ngạn hay thuý nga sản xuất ấy. Coi ám ảnh từ âm thanh tới hình ảnh 8-}, vd như: Oan Hồn (2004 hay sao ấy), Đêm trong căn nhà hoang,.... . Cơ bản là truyện ổng kể thì chất sẵn rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Có cái phim ma thái sắp ra coi trailer thấy cũng hứa hẹn đấy, chắc đi xem thử coi sao bữa xem Annabelle 2 ngoài rạp phê thật. Dạo này tự nhiên mấy phim kinh dị comeback lại good dữ, sắp tới cái IT nữa, hy vọng không xịt.
 
Chỉnh sửa cuối:
Quỷ nó làm hại đc con người mới đáng sợ chứ ma cỏ thì sợ gì, nó chỉ hù doạ người đc thôi.
 
Không có 1 cảnh kinh dị iconic như này :">


Cái đoạn này , mà thật ra tất cả các phim kinh dị các con ma đều kiểu: Hề hề, tao đang hù mày nè, sợ chưa... Cái đoạn cầm bức tranh chạy ta lại thấy mắc cười :)).
 
Cái đoạn này , mà thật ra tất cả các phim kinh dị các con ma đều kiểu: Hề hề, tao đang hù mày nè, sợ chưa... Cái đoạn cầm bức tranh chạy ta lại thấy mắc cười :)).
Cái hình ảnh lờ đờ của con sơ nói thật ta thấy sợ vãi linh hồn so với mấy kiểu như Crooked Man X_X
 
Back
Top