Annihilation (2018)

Đoạn cuối phim thay đổi khá nhiều so với truyện, nhưng xét đến cùng thì kết cục cũng như nhau.

Tất cả do 1 con alien từ chiều không gian khác gây ra. Trong truyện thì không có vụ giết alien, nhân vật chính chui xuống dưới toà tháp (The Tower) khám phá ra sự thật rồi bỏ đi (kiểu như Josie trong phim). Mà cả trong phim con alien cũng đã chết đâu, lão chồng vẫn còn sống đấy thôi. Còn tại sao không ném bom từ đầu thì trong truyện có nói khu vực Area X này như là một chiều không gian khác vậy, chỉ có 1 chỗ cửa vào là đi vào được, nếu đi vào ở các vị trí khác thì biến mất luôn. Mà con alien trong truyện cũng khủng khiếp hơn nhiều, nó thuộc dạng lovecraftian cosmic horror, trong truyện các đoàn thám hiểm còn không được mang thiết bị hiện đại vào bên trong vì sợ bị nó học được.

- Thằng chồng là clone.
- Lena cuối phim là clone.
- Những đứa trong đoàn thám hiểm của Lena và chồng đều bị clone và thả ra ngoài để làm beacon cho con alien xâm lược.
Cảm thấy thế này đơn giản hơn chứ trong phim cứ mông lung thế nào ấy :))
Nói chung phim tốt, nhiều tình tiết mình thấy chưa hợp lý lắm như tại sao lại để 5 con dẩm khoa học gia đi vào mà không có team lính chính quy nào đi theo, hay phát hiện có đột biến sinh vật mà không để phòng canh trên tròi canh hay đốt lửa để đuổi thú...
Còn cái plot twist cuối phim cũng khá dễ đoán... cảm thấy phim chưa miêu tả được mấy nhân vật phụ rõ lắm, còn tưởng mấy cái chết đều là có sặp đặt ai ngờ chủ yếu do ngu:))
 
Cảm thấy thế này đơn giản hơn chứ trong phim cứ mông lung thế nào ấy :))
Nói chung phim tốt, nhiều tình tiết mình thấy chưa hợp lý lắm như tại sao lại để 5 con dẩm khoa học gia đi vào mà không có team lính chính quy nào đi theo, hay phát hiện có đột biến sinh vật mà không để phòng canh trên tròi canh hay đốt lửa để đuổi thú...
Còn cái plot twist cuối phim cũng khá dễ đoán... cảm thấy phim chưa miêu tả được mấy nhân vật phụ rõ lắm, còn tưởng mấy cái chết đều là có sặp đặt ai ngờ chủ yếu do ngu:))
Toàn tự nguyện thôi chẳng có cử đi gì hết. thằng chồng cũng là tự nguyện.

chời còn chỉnh nhau vậy nữa =}}
Tưởng ba ko để ý nó là biểu tượng vô hạn, vì nó có ý nghĩa cả.
 
Thì nói từ đầu là cái The Shimmer nó như lăng kính nhưng mà ko chỉ khúc xạ ánh sáng mà mọi thứ đi vào trong đấy nữa. Lena từ đoạn chèo thuyền đã để ý là trên tay có vết thâm rồi, về sau là nó thành hình xăm luôn. Con ouroboros là biểu tượng nói lên 1 phần chủ đề phim này mà :)) Đơn giản hơn thì cứ hiểu hình xăm trên người Lena giống như con gấu hấp thụ đc tiếng hét trước khi người chết thôi, hoặc là accent của Kane thay đổi sau khi vào Shimmer vì hấp thụ được của đồng đội.
Kane ở ngoài clone mà. Clone chỉ copy dna không copy được accent nên giọng mới khác.
 
Đoạn cuối phim thay đổi khá nhiều so với truyện, nhưng xét đến cùng thì kết cục cũng như nhau.

Tất cả do 1 con alien từ chiều không gian khác gây ra. Trong truyện thì không có vụ giết alien, nhân vật chính chui xuống dưới toà tháp (The Tower) khám phá ra sự thật rồi bỏ đi (kiểu như Josie trong phim). Mà cả trong phim con alien cũng đã chết đâu, lão chồng vẫn còn sống đấy thôi. Còn tại sao không ném bom từ đầu thì trong truyện có nói khu vực Area X này như là một chiều không gian khác vậy, chỉ có 1 chỗ cửa vào là đi vào được, nếu đi vào ở các vị trí khác thì biến mất luôn. Mà con alien trong truyện cũng khủng khiếp hơn nhiều, nó thuộc dạng lovecraftian cosmic horror, trong truyện các đoàn thám hiểm còn không được mang thiết bị hiện đại vào bên trong vì sợ bị nó học được.

- Thằng chồng là clone.
- Lena cuối phim là clone.
- Những đứa trong đoàn thám hiểm của Lena và chồng đều bị clone và thả ra ngoài để làm beacon cho con alien xâm lược.
Không hiểu cái đoạn bôi đậm lắm, ở đâu ra giải thích này vậy ?
 
Kane ở ngoài clone mà. Clone chỉ copy dna không copy được accent nên giọng mới khác.

Kane trong flashback của Lena với Kane lúc tự thiêu mình trong video có 2 accent khác nhau mà :)) cái này lúc đầu cũng ko để ý đọc cả đống theory chúng nó soi đến đây mới thấy đúng thật =))
 
Đoạn cuối phim thay đổi khá nhiều so với truyện, nhưng xét đến cùng thì kết cục cũng như nhau.

Tất cả do 1 con alien từ chiều không gian khác gây ra. Trong truyện thì không có vụ giết alien, nhân vật chính chui xuống dưới toà tháp (The Tower) khám phá ra sự thật rồi bỏ đi (kiểu như Josie trong phim). Mà cả trong phim con alien cũng đã chết đâu, lão chồng vẫn còn sống đấy thôi. Còn tại sao không ném bom từ đầu thì trong truyện có nói khu vực Area X này như là một chiều không gian khác vậy, chỉ có 1 chỗ cửa vào là đi vào được, nếu đi vào ở các vị trí khác thì biến mất luôn. Mà con alien trong truyện cũng khủng khiếp hơn nhiều, nó thuộc dạng lovecraftian cosmic horror, trong truyện các đoàn thám hiểm còn không được mang thiết bị hiện đại vào bên trong vì sợ bị nó học được.

- Thằng chồng là clone.
- Lena cuối phim là clone.
- Những đứa trong đoàn thám hiểm của Lena và chồng đều bị clone và thả ra ngoài để làm beacon cho con alien xâm lược.
spoi hộ tớ luôn nội dung tiểu thuyết phần 2,3 được ko :x
 
Cảm thấy thế này đơn giản hơn chứ trong phim cứ mông lung thế nào ấy :))
Nói chung phim tốt, nhiều tình tiết mình thấy chưa hợp lý lắm như tại sao lại để 5 con dẩm khoa học gia đi vào mà không có team lính chính quy nào đi theo, hay phát hiện có đột biến sinh vật mà không để phòng canh trên tròi canh hay đốt lửa để đuổi thú...
Còn cái plot twist cuối phim cũng khá dễ đoán... cảm thấy phim chưa miêu tả được mấy nhân vật phụ rõ lắm, còn tưởng mấy cái chết đều là có sặp đặt ai ngờ chủ yếu do ngu:))

5 em dẩm thì em leader là chọn người vào từ lúc shimmer xuất hiện đến giờ, lại còn bị ung thư nên makeno . Nhiều nhóm lính vào mà ko tác dụng. Với ở bên ngoài thì cũng chỉ tưởng là hiện tượng thiên nhiên bt trùm lên 1 vùng cũ chứ ai biết có quái thú . Quái thú thì đâu chắc nó đã sợ lửa, ở trên chòi thì có mỗi lối đi bị nó chặn thì hết chạy. :D
 
5 em dẩm thì em leader là chọn người vào từ lúc shimmer xuất hiện đến giờ, lại còn bị ung thư nên makeno . Nhiều nhóm lính vào mà ko tác dụng. Với ở bên ngoài thì cũng chỉ tưởng là hiện tượng thiên nhiên bt trùm lên 1 vùng cũ chứ ai biết có quái thú . Quái thú thì đâu chắc nó đã sợ lửa, ở trên chòi thì có mỗi lối đi bị nó chặn thì hết chạy. :D
1. Chọn lính nhưng có thể dẫn theo 1 2 tên lính chính quy đi theo, an toàn hơn là chắc. Cử nhiều đội vào mà không có tín hiệu trở lại thì càng phải phòng bị kĩ càng hơn.
2. Hầu hết thú vật đều sợ lửa, cái này bản năng tự nhiên rồi... không sợ thì có thể dùng sưởi ấm hoặc soi sáng. Cái này hình như là kỹ năng sinh tồn cơ bản.
3. Chòi canh có tầm quan sát bao quát hơn nên nếu có động thì báo động dễ hơn và dễ xác định mục tiêu hơn.
 
1. Chọn lính nhưng có thể dẫn theo 1 2 tên lính chính quy đi theo, an toàn hơn là chắc. Cử nhiều đội vào mà không có tín hiệu trở lại thì càng phải phòng bị kĩ càng hơn.
2. Hầu hết thú vật đều sợ lửa, cái này bản năng tự nhiên rồi... không sợ thì có thể dùng sưởi ấm hoặc soi sáng. Cái này hình như là kỹ năng sinh tồn cơ bản.
3. Chòi canh có tầm quan sát bao quát hơn nên nếu có động thì báo động dễ hơn và dễ xác định mục tiêu hơn.

Lính thì cho vào cũng feed như phim khác, bà kia thì ung thư bất cần. Đốt lửa thì đây là quái thú và sinh vật chưa đc biết đến , có thể cả alien , nếu nó ko sợ lửa mà giữa đêm thu hút thêm 1 bầy đến bao vây thì sao. Chòi canh thì có 1 cái lối lên, tối như mực dùng night goggles còn ko thấy thì canh đc gì đâu.
 
Nếu không muốn thu hút quái thì bật cái đèn ở giữa đồng không làm gì :)) Còn nếu muốn phòng thủ thì đốt đuốc quanh khu vực lấy vision. Chứ canh để rồi bị tấn công mà thậm chí không biết tấn công bởi cái gì thì fail rõ rồi.
Còn nếu đã nghĩ cái chòi canh nguy hiểm thì 4 con ngủ trên đấy càng nguy hiểm hơn, đứa canh ở dưới bị giết mà không tiếng động gì thì 4 đứa ở trên chết chắc rồi.
Nói chung lỗi thường thấy phim horror thôi, nhân vật chính khôn quá thì mất chất :))
 
Nếu không muốn thu hút quái thì bật cái đèn ở giữa đồng không làm gì :)) Còn nếu muốn phòng thủ thì đốt đuốc quanh khu vực lấy vision. Chứ canh để rồi bị tấn công mà thậm chí không biết tấn công bởi cái gì thì fail rõ rồi.
Còn nếu đã nghĩ cái chòi canh nguy hiểm thì 4 con ngủ trên đấy càng nguy hiểm hơn, đứa canh ở dưới bị giết mà không tiếng động gì thì 4 đứa ở trên chết chắc rồi.
Nói chung lỗi thường thấy phim horror thôi, nhân vật chính khôn quá thì mất chất :))

Vì bật đèn nên mới dụ con gấu đến đó man. Thậm chí con gấu nó còn đi theo ngày hôm sau , nên đêm đấy con gấu nó ko tấn công thì hôm khác nó cũng sẽ tấn công . Mụ đấy ko bật đèn giữa đêm thì có khi còn ko sao .

Nói chung thì cũng là giả thuyết khách quan người xem bên ngoài suy đoán như kiểu chơi game, đi rừng ở góc nhìn thứ 3. Chứ vào tình huống ở vị trí khó đoán thế thì cũng khó nói là làm thế nào thì chính xác
 
Plot twist to nhất chắc là lúc con gấu nó vào chỗ 3 em bị cột ghế. Cả lũ đã im ko động đậy gì rồi mà thím Lena còn phải mở mồm nhắc "dont move" . :))
 
1. Chọn lính nhưng có thể dẫn theo 1 2 tên lính chính quy đi theo, an toàn hơn là chắc. Cử nhiều đội vào mà không có tín hiệu trở lại thì càng phải phòng bị kĩ càng hơn.
2. Hầu hết thú vật đều sợ lửa, cái này bản năng tự nhiên rồi... không sợ thì có thể dùng sưởi ấm hoặc soi sáng. Cái này hình như là kỹ năng sinh tồn cơ bản.
3. Chòi canh có tầm quan sát bao quát hơn nên nếu có động thì báo động dễ hơn và dễ xác định mục tiêu hơn.
1 lính vào hầu hết là tự nguyện.
còn 2 cái dưới thì toàn mấy đứa thiếu kinh nghiệm.
mà cũng đếu hiểu sao xuống cái tròi dưới mặt đất canh.
 
Phần kinh dị phim này có sợ k mấy bác? Muốn coi mà thấy tag kinh dị sợ vl =))
 
phim hay , coi phê cần vl 8-} phim này với cái ex machina trước của lão đạo diễn toàn end kiểu nhức nhối ( mà cả 2 đều có poe dameron =)) )
 
Back
Top