Ảo cũng chỉ là ảo thôi mà !

Status
Không mở trả lời sau này.
Các bạn à, ảo cũng chỉ là ảo mà thôi có phải ko :D. Chúng ta chơi game để giải trí, để thư giãn đầu óc, vào diễn đàn để học hỏi trao dồi kinh nghiệm với nhau nên việc gì mà phải chuốc lấy thêm phiền muộn bực dọc làm gì cho cực cái thân, trong cuộc sống còn đầy việc để làm như gia đình này (các bạn có chắc các bạn đã dành hết tình thương mến thương cho những người trong gia đình mình 24/7 như đã từng với game với 4rum này chưa?), rồi đến bạn bè, tương lai sự nghiệp nữa chứ, ra đường là 1 tay CEO ngon lành hiển nhiên là oách hơn 1 tay Võ Lâm Minh Chủ trong 1 game nào đó mà ngoài đời chẳng có thực lực gì cả phải ko :)). Vì vậy hãy chơi để vui, chứ đừng chơi vì thích thể hiện cái ảo nhé các bạn :D.

Và mình ko muốn topic này thành 1 topic chia bè cãi nhau, đấu đá đâu đấy :-*.
 
có nhìu bạn vào đòi công lý , dòi nhân quyền nghe mà như đang kiện vì 1 vấn đề gì đó lớn lao lắm , nhãm ko chịu dc ;))
 
Nhớ hồi tháng 6, khi mà anh TL còn cai quản đất TG...
Do để bookmark PM với TG gần nhau nên trượt tay click dòng TG hồi nào không hay, post một bài liên quan tới vấn đề Yahoo thế là bị tặng 1 point :((

Lần thứ hai bị ảnh chém là do đọc một bài rất là dài nên phán một câu "Dài vãi *ái :|" :((

Lần thứ ba bị cho đi nghỉ mát 1 tháng vì tội thức đêm để dạy một bạn trẻ coi trời bằng vung, coi ai cũng "giỏi" như mình(có post một câu "tao ngu hay mày ngu?") ::(

Bị chém thẳng tay như thế mình chẳng hề YK-ĐG gì cả vì dẫu sao mình cũng vi phạm nội quy.
Thế mà giờ, người post về yahoo, firefox không vào được, hay xem video bị lỗi đầy rẫy bên ấy, rồi thì chửi người khác là "chó", hay gọi này thì "ngu"... lại chẳng hề hấn gì.

Không phải mình so bì, nhưng thấy buồn cười sao ấy =))
 
Tôi tham gia gamevn đã 6 năm
Bản chất từng con người trong nhóm Admin hiện nay của gamevn chẳng có con người nào mà tôi ko hiểu. Từ khi BQT đưa Sinbad và Joker lên admin thì tôi đã hiểu đó là tai họa.
Joker thì những dấu vết trong gamevn này chỉ có những thành viên lâu đời như tôi mới ghi nhớ được!

Sinbad nói:
Và lời cuối dành cho cậu, Forum là một thế giới ảo, nó không phải thế giới thật nên những gì ở đây cũng chỉ là ảo. Tôi không hiểu tại sao lại có quá nhiều người phải lăn tăn với cái thế giới ảo này? Ở đời thật chả lẽ họ không còn việc gì để làm sao? Vậy thì họ quả là những người rảnh rỗi và dư hơi, còn tôi, hay HSV hay những thành viên khác của BQT thì lại không được cái diễm phúc dư hơi và rảnh rỗi như ai đó để lăn tăn những vấn đề của xã hội ảo
Sinbad nói:
Chúng tôi còn phải làm việc, còn phải sống và sinh hoạt trong thế giới thật, thế giới ảo chỉ là nơi để giải trí. Thích thì ở lại, không thích thì ra đi, sao cứ phải ép mình lại như vậy? Sống thực tế một chút đi!

Tôi cho rằng Sinbad là người nói 1 đằng làm 1 nẻo, anh ta ko lăn tăn với forum, nhưng từ khi anh lên admin đến nay thì có vẻ đã lăn tăn trở lại. :)) Sinbad đọc được dòng chữ này ko biết sẽ nghĩ gì.!

Nhưng hãy thông cảm cho họ.
Hiện nay nếu họ ko đứng ra giải quyết thì cũng chẳng ai giải quyết cho nữa đâu.
 
Tôi tham gia gamevn đã 6 năm
Bản chất từng con người trong nhóm Admin hiện nay của gamevn chẳng có con người nào mà tôi ko hiểu. Từ khi BQT đưa Sinbad và Joker lên admin thì tôi đã hiểu đó là tai họa.
Joker thì những dấu vết trong gamevn này chỉ có những thành viên lâu đời như tôi mới ghi nhớ được!




Tôi cho rằng Sinbad là người nói 1 đằng làm 1 nẻo, anh ta ko lăn tăn với forum, nhưng từ khi anh lên admin đến nay thì có vẻ đã lăn tăn trở lại. :)) Sinbad đọc được dòng chữ này ko biết sẽ nghĩ gì.!

Nhưng hãy thông cảm cho họ.
Hiện nay nếu họ ko đứng ra giải quyết thì cũng chẳng ai giải quyết cho nữa đâu.

Đừng quên cũng có 1 dạo anh ăn thua đủ với bên GLNN trong cái thế giới ảo này đấy. Đừng tỏ ra là mình ko có gì.
 
Ảo cũng chỉ là ảo thôi.
Một lời nói dối chân thật nhất mà ta đã từng đc nghe. :))
 
Đừng quên cũng có 1 dạo anh ăn thua đủ với bên GLNN trong cái thế giới ảo này đấy. Đừng tỏ ra là mình ko có gì.
trình độ lí luận phi logic và quá kém! thôi đi đây, có rảnh rang đâu mà đi lí sự với các cậu!
 
Một lời nói dối chân thật nhất mà ta đã từng đc nghe.
là sao ??? :-? ........................
 
Một lời nói dối chân thật nhất mà ta đã từng đc nghe. :))

Cờ nhông của 3k sao chạy lạc vào đây :-"

Ý nói ảo chỉ là cái quyền lực ảo mà rất nhiều người bị nó cuốn vào thôi, chứ tình cảm bạn bè, chiến hữu, đồng chí thì rất là thật.

Xã hội ảo cũng tương tự xã hội thật ở vấn đề nhân sinh quan mà thôi, cơ mà nếu đã là ảo, thì nên kết bạn hơn là thêm thù.
 
Nhiều người cứ mở mồm ra là tôn trọng,dân chủ trong khi mình thì lúc nào cũng nói như bố đời,hài thế.

Sao ko tự hỏi xem GVN có hơn 800k acc trong đó,số active acc cũng phải vài nghìn,chưa kể lượt khách ra vào cũng ko ít,xem bao nhiêu phần trăm trong số họ kêu ca ?

Sao ko tự thân mình đi vào các box xem các thành viên đó hoạt động thế nào?
 
Cơ bản là một số cậu cứ thích chuyện bé xé ra to :) Mất nick thì thôi, nó chửi mình thì thôi, chả có gì phải làm to tát, cả ngoài đời thực lẫn đời ảo :)
 
ức chế quá thì chửi 1 lần rồi chấp nhận bị ban , ko tiếc gì cái nick , vì ngoài mình ra thì ko có tồn tại mãi đc :| , nhịn làm chi cho trái với lương tâm =))
 
Trên forum ảo mà còn vậy thì ra ngoài đời ko biết giữ cái đầu lạnh,động tí là sồn sồn lên rồi đừng hỏi tại sao lại hỏng việc.
 
cái TL lúc còn làm SMOD thì hổ báo gấu mèo các kiểu,"ta là SMOD,ta thi hành luật",cãi cũng ngang ,cũng cậy quyền ỉ thế rầm rầm ra,nói ko lại cũng vịn cách tìm bài trong profile để ban nick trả thù.H thì cũng lò mò vác cái thân tàn lên lên YK DG cãi chày cãi cối khác gì =))
Hết chức hết quyền thì là mem,thì phải chịu cái cảnh ngày xưa mình đã từng đối với mem khi còn là SMOD.
Chả có gì oan,chả có gì là tội,ko có quyền thì chết,đơn giản thế thôi =)),có gì mà phải xoắn.
 
Nhiều vụ việc liên tiếp gần đây, thấy lý do để ra đao ra kiếm ko hợp lòng người, mang tính chất áp đặt & thi hành luật 1 cách cứng nhắc nhiều hơn.
Ko quen ko biết, nhưng thấy Ô Lão Đại làm đúng mà bị chém, thì cũng thấy quái đản lắm.

GameVN ơi, hết rồi.
 
Hết là hết thế nào, thực ra hầu hết những vụ tranh cãi trên YKDG đều từ khu vực Cuộc sống và Tư thù cá nhân mà ra, chứ nếu xét tổng thể trên toàn thể các box GVN thì mọi chuyện vẫn rất êm xuôi mà.

Chỉ là nếu vào GVN thì ngoài box mình quản lý thì còn lại chủ yếu vào khu vực cuộc sống nên cảm giác nó cứ trôi tuột đi như vậy :-<
 
Nếu các cậu để ý thì thấy Ô Lão đại chuyên gia đi vào mấy topic chả liên quan gì đến mình mà comment ==> trái luật sẵn rồi, giờ cứ cố các ông admin ngứa mắt cảnh cáo là phải đạo.
 
chậc ko định ý kiến nhưng thấy các cậu trẻ con quá hoặc cố tình ko hiểu

Thứ nhất các cậu phải hiểu những người quản trị gvn cũng chỉ là con người, họ cũng có thể mắc sai lầm, cũng có những tình cảm, xử lý thì bên cạnh cái lý còn có cái tình, sự việc vừa qua liên quan trực tiếp đến bạn thân của họ, nên họ biết nội tình vụ việc

Thứ hai, các cậu cứ luôn mồm nói gamevn đi xuống, gamevn xuống dốc, thế khái niệm thế nào là xuống thế nào là lên, các cậu có biết sáng 8h đi làm , trưa nghỉ dc có tiếng rưỡi cho tất cả ăn uống ngủ nghỉ, chiều đi làm đến 5h chiều, về còn gia đình con cái bạn bè ngoài đời ... họ phục vụ các cậu được đến như này tôi nghĩ các bạn phải biết ơn họ

Bạn cứ thử đạt tình huống vào mình xem, đi làm mệt mỏi, về làm việc công ích còn bị mấy thằng nhóc kém tuổi chả biết mô tê j , hoặc cố tình ko hiểu cứ chửi ngu chửi dốt xem các cậu có chịu dc ko

khi muốn phán xét chuyện j thì phải nghĩ cho nó kĩ kĩ rồi hẵng nói

còn cá nhân tôi thấy cái bạn thần long cũng chả tốt đẹp j cả, thế nên việc cứ bù lu bù loa trên ý kiến đóng góp tôi thấy như trò hề ấy , bạn muốn người khác tôn trọng thì ít nhất bạn phải tỏ ra xứng đáng được tôn trọng
 
Nhận thức đúng hay sai, quan điểm như thế nào, là tùy vào mỗi người thôi mà. Phận mình thế nào thì cứ thế mà sống, mà vui chơi. Đôi khi cũng phải biết nhắm mắt làm ngơ nữa ^__^

Close nhé, để lâu thành ra cãi nhau thì mệt lắm :)
 
Ý nghĩa của cái topic này là giúp moị người hiểu ra đâu là ảo đâu là thật đâu là cái mà mình nên để tâm đến nhiều hơn, vậy mà... :|.

Cái thế giới ảo quả nguy hiểm khôn lường nhẫy b-).
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top