Chỉ là ảo....rất buồn vì những việc xảy ra trong mấy ngày qua, lại càng buồn vì thái độ của nhiều mem với các cấp điều hành...hãy nhớ điều hành viên đều là con người có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố, đều cảm thấy khó chịu khi mem xem thường mình, dù họ có vì cương vị hiện tại mà cố gắng kềm chế thì cũng sẽ đến lúc mọi việc đi quá giới hạn, và khi đó mọi việc đều có thể xảy ra.
Chỉ là ảo....rút kinh nghiệm box mình điều hành, hiện khá yên bình, có lẽ do đặc điểm dòng game đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn nên đa phần mem trong box đều có độ tuổi kha khá và sự kiên nhẫn cũng kha khá, nhờ vậy mà tính tự giác chấp hành quy định khá tốt và mình không mấy khi phải dụng luật. Vậy nếu mem tự giác chấp hành quy định, biết đúng biết sai, đừng thấy quy định chưa nói mà cố ý lách luật thì người điều hành cũng sẽ thấy thoải mái biết bao.
Chỉ là ảo....Có lẽ các bạn nghĩ chém một mem thì bọn mình cũng thấy sảng khoái ? Ngược lại đấy, khi chém một mem nghĩa là mod tự đặt mình vào vị trí chuẩn bị cho một vụ kiện, dù chém đúng hay sai cũng vậy, vì một số mem sai rất rõ nhưng vẫn cố cãi bằng được, liệu có ai lại muốn mình luôn phải chuẩn bị đối mặt với các vụ kiện cáo ?
Chỉ là ảo....Lại nói về những người ở vị trí điều hành, quản lý, các bạn là những người nắm quyền thưởng phạt, dù chỉ là quyền trên một vùng không gian ảo, thì cũng nên giữ đúng tư cách của một người đang cầm quyền, đừng nghĩ mem làm được thì mình cũng làm được, đừng cho rằng mình có tấm giáp điều hành thì chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Một khi bạn quyết định nhận lấy một vị trí điều hành, hãy biết rằng đó không phải là bạn tìm kiếm quyền lợi mà là bạn đang hi sinh những quyền lợi khác lớn hơn nhiều. Nếu bạn thực sự có tâm huyết với những gì mình đang làm, đã làm và sắp làm, bạn sẽ biết mình phải hi sinh những gì cho mục tiêu ấy.
Chỉ là ảo....Lại nói về quan hệ mem và mod (smod, admin...). Đa phần các vị trí điều hành đều xuất phát từ mem đi lên nên thường rất rõ tâm lý mem, chính vì vậy các điều hành viên thường cố gắng nhường nhịn, xử lý nhẹ nhàng với mem, đặc biệt là những mem quen biết, ở trong box mình quản lý hoặc ở trong box mà mod đó đã (đang) hoạt động. Nhưng mem thì ngược lại, một số đã từng làm việc điều hành ở các forum thì dễ dàng thông cảm cho các mod, nhưng đa phần mem không hiểu mod được gì và mất gì cho cái vị trí đang nắm giữ.
Từ bản thân mình, người thường tham gia box Thể Thao, một box có độ phức tạp và số thành viên không thua kém gì so với box TG, xin nói thật, mod chịu rất nhiều thiệt thòi khi có tranh luận với mem, nhiều lúc đang tranh luận thì có mem nhảy vào đá đểu, thậm chí chửi thẳng, nếu là mem thì bạn có thể bật lại ngay lập tức, nhưng mod thì không được phép, dù có tức đến mấy, dù bị xúc phạm đến đâu, bạn cũng không được phản ứng ngay mà chỉ được phép báo cáo cho cấp trên hoặc mod box để họ xử lý. Các mem thử đặt mình vào trường hợp ấy, liệu các bạn có đủ bình tĩnh để bỏ qua sự xúc phạm và đi báo cáo chăng ? Ấy vậy mà từ lúc tham gia box TT tới giờ, tớ (và các mod khác) đã phải nuốt vô số những lần như vậy. Vẫn biết mod tham gia box khác thì cũng chỉ có tư cách thành viên như các mem khác, nhưng khi tranh luận, mem vẫn đem luận điểm "mod mà như thế" ra để đá đểu, liệu có công bằng chăng ?
Chỉ là ảo....Vẫn biết chỉ là ảo, sao chưa chịu buông tay ? Bạn đang tìm kiếm gì ? Công lý ? Có ngược đời không khi chính bạn đã nói rằng nơi đây không có công lý, chỉ có phe cánh bảo vệ nhau ? Không có công lý thì tìm kiếm gì ? Đừng tự dối mình, hãy đối diện với cái lý do thật sự mà bạn chưa muốn buông tay đi. Một người sống mà đến bản thân mình cũng không dám thành thật với chính mình thì còn gì đáng buồn hơn nữa. Ngược lại, nếu còn tin vào công lý, đừng dùng những biện pháp mà bạn thấy rõ là vô ích, chỉ đem lại bất lợi cho mình để tìm kiếm nó. Hãy dùng khả năng của mình để dành lại những gì thuộc về mình, như thế, bạn mới dành được sự tâm phục khẩu phục của người khác. Nhớ rằng, một người lãnh đạo luôn có cái đầu lạnh và trái tim nóng. Lạnh để làm gì và nóng để làm gì, bạn hiểu chứ ?
Suy nghĩ còn nhiều nhưng thôi, dài dòng đủ rồi, tớ trở lại với công việc hàng ngày, ngồi trong phòng làm việc hơn cả tiếng mà chưa làm gì cả. Vài dòng của một kẻ đứng ngoài, một kẻ không thuộc bất cứ phe phái nào trên cái thế giới ảo này. Đây không phải là lên lớp hay giáo huấn, chỉ là chia sẻ những suy nghĩ mà thôi, đừng hiểu lầm nhé.