Nếu đánh giá trên tiêu chí đọc được thì LC là 1 bộ coi được.
Nhưng sự thật tác giả thất bại ngay từ khâu định hướng chọn main

Thử hỏi main của chúng ta ngoài chuyện hổ báo ngu học hại mạng gold saint ra còn làm được gì cho đời

Hơn 100 chap, nhưng phần hay nhất ấn tượng nhất toàn là đất của gold saint, thậm chí khi mấy chú đồng lần lượt chết ngay trước mặt thì anh main "niềm tin" cũng chả thể hiện được gì

Thật băn khoăn về 1 cái kết nhảm sh!t của LC, chẳng lẽ là khi 10/12 goldsaint chết, Libra và Aries ngã gục thì thằng vô tích sự lại bật main shield đập chết Hades

Nếu để 2 anh kia hạ Hades thì chúng ta có main để làm gì

Cái bond giữa thằng Tenma với Hades cũng chả thấy mạnh mẽ gì

thà quăng nó đi mà xoáy vào Athena và Hades thì truyện có lẽ sẽ hấp dẫn hơn và ta sẽ chẳng phải ức chế đến thế này!
@Minato: Cái câu của thằng Tenma với cái chap mấy anh đồng hy sinh đá nhau bôm bốp, unđỡable
